bạn gái tính tình thất thừong............

=)) ôi ,cũng làm như 2 bác mà khác tí :)) , đành là nãy vừa nói chuyện rõ ràng với e,nói đoại loại như là nếu e muốn có sự bền vững trong tình cảm thì k nên như thế nữa sẽ khiến ngừoi káhc nghĩ e là ngừoi k biết trân trọgn tình cảm v.v........và như mình nghĩ , e bảo là đừng quen nhau nữa , "e cũng mệt mỏi chuyện tình cảm lắm rồi","e cảm thấy sau khi ct ngừoi bf trứoc e hình như k yêu ai thật lòng cả,e sợ e k thật lòng với mình"..... thế là mình cũng chia tay luôn..... kết thúc cuộc tình ngắn ngủi..........

tuy nhiên chia tay k phải chấm dứt tất cả , mình với e vẫn là bạn nên sau đó mình cũng có trò chuyện thoải mái , vui vẻ với e,khuyên e sau này thế này thế kia đừng có như thế , con nít vậy nữa..... thế là e nói là e cũng k muốn ct, e cảm thấy khó chịu lắm ,tuy thời gian ngắn nhưng e vui lắm....... 1 hồi thế nào lại bảo "nếu e muốn quay trở về thì sao ?"... thế là chớp thời cơ làm ngay " a sẽ cho e thời gian 1 tuần để e xác định đc tình cảm của mình"..... cứ tửong cá đã cắn câu nào ngờ e lại nói " sao mà ngắn thế , tình cảm có phải chuyện ngày 1 ngày 2 ấu , qua tết nha a " =)), bỗng nhiên mình lại thấy hợp lý nên đồng ý cho e thời gian .... hơi bị dài......... nói xong mình cảm thấy hình như mình vừa phạm 1 sai lầm lớn thì phải ="=, chả biết !!!!

---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:31 ----------

kingdragontb: giống nhau à , thế bác giải quyết thế nào vậy ?

Gặp em như bác là em đè nó ra hôn rồi,lại còn cho tgian qua Tết suy nghĩ gà ko đỡ đc.Đã có cơ hội phản công nhanh là phải ghi bàn liền,đợi nó suy nghĩ là mất thời cơ rồi chán vãi.
 
Anh dự đến 99% là nó đã có zai mới, và bắt đầu rẫy chú. Thực ra ngay từ ban đầu nó đã không yêu chú rồi, chỉ là quân bài xài tạm khi chưa có thằng nào hơn thôi, chú nên chấp nhận sự thật này, dù đau đớn.

Dù gì, loại người không coi trọng tình yêu, sẵn sàng chia tay và đem nó ra làm thứ để dọa nạt, lấn lướt thì đơn giản là cho next, đừng nuối tiếc.
Chính xác! đả từng có 1 em như vậy. Lúc nào củng ra vẻ yếu đuối mộng mơ, nhưng thực tế ẻm là người rất có tính toán. Khà khà :D
 
mình thì có những suy nghĩ riêng của bản thân thôi :D...vì ban đầu e cũng có thời gian quá ngắn để tìm hiểu nên lúc quen e lại luôn suy nghĩ về điều đó , nên mình nghĩ nên cho e thời gian lâu hơn tí để thực sự chắc chắn tình cảm đã,và thay đổi cái tính thất thừong của e, vì mình nghĩ nếu cho thời gian quá ngắn e cũng có thể chỉ vì cảm xúc nhất thời mà chấp nhận nên cũng k thật sự chắc chắn về tình cảm của mình(vấn đề khiến e mệt mỏi muốn ct là vì e k biết có thật lòng vs mình k ), tuy nhiều bác cứ bảo ct luôn nhưng ngừoi trong cuộc thì khó khăn hơn chứ ạ , vs lại qua những gì cảm nhận đc mình tin e là 1 cô gái tốt tuy tính tình thất thừong , điều này mình sẽ cố gắng giúp e thay đổi với bản thân e cũng muốn điều đó........... đó là trong trừong hợp e đã cắch chắn đc tc của mình, còn k thì k có gì để nói , ct thật :))............. thật sự thì mình tin e, con nếu như e chỉ xem mình là ngừoi thay thế hay gì đó .........thì tự chịu hậu quả vì đặt niềm tin sai chỗ vậy :))........
 
Nói chung bác đang có lợi thế thì phải dứt điểm liền,chứ thật ra chỉ chat chit,ntin,nói chuyện chém gió thì tình cảm đã ra đâu vào đâu đâu mà nó nghĩ đc.Như em nói lúc bác đang có lợi thế thì ôm hun nó phát,bảo đảm bác nó nhớ cả năm luôn chứ ko phải nghĩ đâu.
 
Back
Top