:)Em là mem mới ..cũng ko định bài viết đầu lại vô quấy rầy các bậc lão thành ,...nhưng em vừa mới dính vô 3 cái chuyện tình củm mà em thì tay trắng ..kinh nghiệm ko có ...nên em mới mang vô đây mong mọi người giúp đỡ ...:)
Chuyện là cách đây 3 tháng em có quen cô ấy ( cùng lớp ) ở lớp ban đầu em xác định là ko thể nào đổ ai trong lớp nên khá là vô tư ..cười đùa trêu chọc các bạn nữ...Rồi bất chợt ma xui quỉ khiến ...1 hôm ngồi cạnh bạn ấy quay sang em cười 1 cái chẳng vì lý do gì ( em nói thêm là em để ý là vì rằng khi em pha trò tất cả bọn con gái đều cười mỗi bạn ấy ko
) ....Nụ cười cực kỳ xinh và thưc sự là em đã đổ ...Tuy nhiên thì em cũng chỉ cho đấy là cảm nắng đối xử bình thường ...tóm lại là em cần thời gian xác định tình cảm ...Qua nói chuyện + đùa giỡn + làm bài chung em phát hiện bạn ấy với em có cùng ngày sinh ...Và đây là sự kiện 1 khơi mào ...
. - Ui ấy ơi khéo là duyên phận...hay là hôm sinh nhật tớ với ấy uhm di ăn rồi uống nước nhé ..
EM cũng bất ngờ nên nói rất ngu rằng - Uhm có duyên nhưng chưa chắc có phận...+ Mà sao đã ăn thì uống luôn chứ
Con bạn ngồi cạnh quay sang comment em 1 câu : ôi sao ây ngây thơ thế còn bạn ấy lắc đầu ngán ngẩm quay lên
EM lúc nghĩ cũng chẳng có j quan trọng nên cũng cho qua ko nghĩ tới ( chỉ nhớ ngày sinh bạn ấy ) nhưng rồi thì biết nói sao nhỉ ...em cũng có thể là ăn phải dưa bở hoặc trí tưởng tựong phong phú nhưng theo lời thằng bạn em confirm - thì đèn xanh đầy đường mày cứ tiến ...
Tới noel em rủ lớp đi chơi rồi lén nhắn tin rằng tới noel tớ sẽ tặng cậu 1 món quà bất ngờ..bạn ấy nhắn lại là nhận quà ai mà chẳng thích...vậy cậu là ông ja noel ...
EM đã chuẩn bị công phu cả kế hoạch tỏ tình + gấu bông ...cất công tới tận nơi chờ ...nhưng ...sự kiện 2 khơi mào ....
hôm 22 em gọi tắt máy ...ko thấy gọi lại
Hôm sau đi chơi với lớp...bạn ấy trang điểm ( ngày thường thì ko đâu ) đậm + mặc đò hồng ...em tự dưng cảm thấy ngại nói chuyện + bắt lời với bạn ấy ...thấy nó ko tự nhiên...nhưng cũng cố kéo áo lại nói : Hom 24 nhất thiết ko duợ tắt máy ...hôm nọ ông trẻ noel đứng lạnh cóng cả người
Bạn ấy kêu là hôm ấy tớ ko nhận đựoc cuộc gọi rồi thì,...à tớ có tắt máy hết pin buổi tôid
Tối 24 em thật sự thất vọng vớibanj ấy ...khi gọi điện bạn ấy nhắn rằng tớ đi ra mĩ đình với chị tớ ..cậu ra đấy luôn ko ..em quả thật thấy bắt đầu bực nhưng vì sáng hôm ấy bạn ấy tặng cho em 1 cái thiếp ( bọn bạn thì bạn ấy tặng handmade em thì bạn ấy tặng đò mua riêng ) ghi nick chat + chúc -với tư cách 1 người bạn ...Nên em quyết phải tặng quà ( cho khỏi phí công ) ...chờ đợi 20 phút rồi cũng đưa đựoc quà chẳng lãng mạn tí nào hết vì bạn ấy có chị đèo ...rồi thì họ đang chuẩn bị đi chơi cùng 1 lũ bạn khác của chị bạn ấy ...rồi bạn ấy mời em đi cùng ...em nghĩ ko lẽ ko nói đựoc tớ thích cậu tối nay nên cũng lòng vòng đi theo ...khoảng độ 10min thì các bạn của chị bạn ấy tới ..rồi chẳng biết nói j quyết lên HK choi ..em thực sự là hết chịu nổi ...nói em có hẹn với bạn ở mĩ đình nên về ..
EM thực sự giận giữ với chính mình trước tiên
Rồi thì xé ngay tờ thiệp bạn ấy tặng >>..
Chắc lúc ấy bực quá tại bao nhiêu công phu chuẩn bị rồi thì tan nát...
Hôm sau còn thừa cái thiệp em nhớ ra là quên ko đưa thiệp cùng nênviết luôn rồi sáng hôm sau đi học đưa bạn ấy ...cũng chẳng nói gì nhiều chỉ là tớ thực sự đổ nụ cười của ấy của 2 tuần trước ...năm tới cố gắng cười nhiều hơn nhé vì biết đâu tớ lại đổ ấy của năm sau thì sao...
Lúc lên tặng thì vì đã xác định chấm dứt nên cái tính cợt nhả của em lại trở lại ...mang lên trước mặt cả lớp rồi dõng dạc love letter đấy ( đã nói câu này với đủ 10 đứa con gái trong lớp ...dĩ nhiên là đùa ) nhưng bạn ấy đỏ mặt thật + em cũng hơi ngạc nhiên lại còn lúc lúc quay xuống ngó ...nhưng em đoán chắc là quay xuống nói chuyện với bọn bàn dưới thôi ...chứ còn ngó em hay ko thì ko rõ ...( PS bạn ấy đút vào túi ko đọc nhưng cái lũ con gaios xung quanh rúc rích phát ghét
Rồi bẵng đi 2 ngày em quên tiệt mất chuyện này thì đột nhiên có tin nhắn : Hỏi thăm ôn thi với chúc thi tốt của bạn ấy
Theo lẽ lịch sự em nhắn lại rồi thì dây dưa rằng tớ mượn vở eng ấy chép homework ( nói xấu hổ chứ em chữ xấu nhất lớp + lười vả lại em biết bạn ấy làm xong rồi ) nên em chối biến ..năn nèo 1 lúc thì em cho bạn ấy mượn+ bảo cậu ấy rằng cậu mượn vậy khổ thân tớ gò lưng chép bài đấy..chữ xấu lắm...end luôn tin nhắn..trả lời tớ sẽ cố đọc ..
Hôm đi thi thì uh lần này rõ là bạn ấy tiếp tục nhìn quanh vòng qua em + đã cười chào hỏi ngay cửa lớp nên em cũng thấy nó ko tự nhiên ( rồi cuối h hỏi em 1 câu .( cách 5 hàng ghế ) kỳ cục vì câu hỏi cũng là câu trả lời ...về cái đề thi dễ ẹt ...)
Rồi ra phòng thi chạy lại ( em nói là vì qua quan sát em hiếm khi thấy bạn ấy chạy loăng quăng như vậy...toàn có đi rất từ tốn ) hỏi em mấy câu rồi chạy đi lẹ lắm ( em nhớ nhưng ỉm luôn ko nhắc vụ mượn vở )
Rồi thì khi về do bị ốm từ trước em nằm liệt giươg 40*C ....đầu óc mê sảng nhưng do buồn tình + đang cắm máy nên năm cạnh cái laptop luôn ...thế là nảy nòi ra cái sự kiện 3
Bạn ấy lên chat ...em nhìn thấy thật sự cũng ko rõ đầu em lúc ấy nó nghĩ cái j nhưng ( theo nhưng j còn nhớ trong chat log thì ..
Em đã nói toạc hêt:P tất cả những gì em nghĩ trong đầu ra về cô ấy ...
-Em ( E ): Tó thích cậu chắc cậu biết rồi
- Cô ấy ( Ca )uhm
-Cậu biết ko hôm noel tớ định tỏ tình với cậu đấy...
- sao caauj ko nói
- vì tớ thấy cậu và tớ có 1 khoảng cách xa mà 1 thằng ngốc như tớ ko thể vựot qua
- khoảng cách gì ?
- Tớ ko nói chuyện bình thường với cậu đựoc ...riêng nói chuyện với cậu tớ ko đúng là con người tớ nữa..ngay đến chuyện nói chuyện cũng ko thể thì làm sao khaong cách ấy rút ngắn đựoc ..
- tớ đâu khó gần đén thế
-cậu ko biết gì về tớ cả...tớ cũng vây ..
....Đoạn này em mạn phép ko đưa lên vì nó bôi bác tất cả những gì mà 1 thằng con trai luôn cố gắng xây dựng 1 hình tượng đàn ông đihs thực..Nhưng thôi có thể tóm lại là em thừa nhận mình có rất nhiều khi hèn nhát sợ hãi và giả dối che dấu cái tôi của mình vì sợ mọi người ko chấp nhận...em thừa nhận ích kỷ hẹp hòi là 1 phần trong cái tôi của em ...phần nhiều đằng khác ...Em nhiều thời điểm mất phương hướng , niềm tin vào bản thân + nhiều khi em cảm thấy mình sống ko đúng với con ngừoi mình nữa..giống như cảm giác mỗi ngày lại đeo 1 cái mặt nạ vậy..
đấy lúc ấy em điên đien vậy đấy
Reply của bạn ấy ...Tớ thấy cậu có đủ yếu tố để can đảm và tự tin hơn tớ
- Tó thực sự ko giông những gì cậu nghĩ ..xin lỗi vì đã quấy rầy cậu nhưng hôm nay ko nói ra tớ thấy tớ điên lên mất ... tớ out đây ..hy vọng cậu ko nghĩ quá xấu về tớ
...EM quên béng mất luôn sau khi out
Nhưng chiều hôm sau onl lại thấy mess
: nói ra hết cậu có thấy nhẹ lòng ko ? Cậu làm tớ mất phương hướng quá ...tớ chỉ là 1 đứa con gái bình thường thôi ...đâu có gì khiến cậu phải nghĩ ngợi chư s
THôi xong......em gửi sms rằng ...XIn lỗi hôm qua tớ sốt 40*C nên có j nói xúc phạm cậu bỏ quá cho nhá
Rồi thì em thử lật lại chat log và lại hoảng hồn lần 2
ddeen khổ lại nhắn tin nữa " tớ đọc chat log rồi ...ko ngờ lúc ấy tớ điên rồ thế ..cậu có ghét tớ ko ? Cậu tha lỗi cho tớ
Bạn ấy nhắn lại ...Uh ko sao đâu ..tớ ko để ý j đâu ..cứ tập trung ôn thi cho tốt đừng nghĩ ngợi gì ...
EM nhắn lại " cảm ơn ...cậu cũng vậy nhé ..quên hết đi đừng nhớ gì cả ":(
Nói là nói thế 2 hôm sau đi thi lại ngồi chung phòng có giáp mặt nhưng dẫu bạn ấy có cười chào nhưng em ko cười lại nổi ..toàn lẩn đi trốn ..tới lúc trước khi thi cũng đứng nói chuyện với mấy đứa con gái khác rôm rả ( ra vẻ ko thấy bạn ấy trong phòng ) ..tới lúc về thì em lẩn luôn về sớm nên chắc bạn ấy cũng biết em ngại nên cũng ko nói gì cả
Ngại quá thể...từ h tới 11-1 là Sn bạn ấy và em thì em nên tặng quà j + xin lỗi thế nào để chỉ cần trở lại là bạn như xưa thôi chứ h đến ngó mặt 5 s em cũng chịu ko thấu ....
..Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả + có thể bạn ấy cũng ko đẻ ý nhưng em cứ thấy áy náy ...nên dầu sao cũng chẳng biết nói với ai nên em vác lên đây..mọi người đừng chém em.... tội...:)
Chuyện là cách đây 3 tháng em có quen cô ấy ( cùng lớp ) ở lớp ban đầu em xác định là ko thể nào đổ ai trong lớp nên khá là vô tư ..cười đùa trêu chọc các bạn nữ...Rồi bất chợt ma xui quỉ khiến ...1 hôm ngồi cạnh bạn ấy quay sang em cười 1 cái chẳng vì lý do gì ( em nói thêm là em để ý là vì rằng khi em pha trò tất cả bọn con gái đều cười mỗi bạn ấy ko
) ....Nụ cười cực kỳ xinh và thưc sự là em đã đổ ...Tuy nhiên thì em cũng chỉ cho đấy là cảm nắng đối xử bình thường ...tóm lại là em cần thời gian xác định tình cảm ...Qua nói chuyện + đùa giỡn + làm bài chung em phát hiện bạn ấy với em có cùng ngày sinh ...Và đây là sự kiện 1 khơi mào .... - Ui ấy ơi khéo là duyên phận...hay là hôm sinh nhật tớ với ấy uhm di ăn rồi uống nước nhé ..
EM cũng bất ngờ nên nói rất ngu rằng - Uhm có duyên nhưng chưa chắc có phận...+ Mà sao đã ăn thì uống luôn chứ

Con bạn ngồi cạnh quay sang comment em 1 câu : ôi sao ây ngây thơ thế còn bạn ấy lắc đầu ngán ngẩm quay lên

EM lúc nghĩ cũng chẳng có j quan trọng nên cũng cho qua ko nghĩ tới ( chỉ nhớ ngày sinh bạn ấy ) nhưng rồi thì biết nói sao nhỉ ...em cũng có thể là ăn phải dưa bở hoặc trí tưởng tựong phong phú nhưng theo lời thằng bạn em confirm - thì đèn xanh đầy đường mày cứ tiến ...
Tới noel em rủ lớp đi chơi rồi lén nhắn tin rằng tới noel tớ sẽ tặng cậu 1 món quà bất ngờ..bạn ấy nhắn lại là nhận quà ai mà chẳng thích...vậy cậu là ông ja noel ...
EM đã chuẩn bị công phu cả kế hoạch tỏ tình + gấu bông ...cất công tới tận nơi chờ ...nhưng ...sự kiện 2 khơi mào ....
hôm 22 em gọi tắt máy ...ko thấy gọi lại
Hôm sau đi chơi với lớp...bạn ấy trang điểm ( ngày thường thì ko đâu ) đậm + mặc đò hồng ...em tự dưng cảm thấy ngại nói chuyện + bắt lời với bạn ấy ...thấy nó ko tự nhiên...nhưng cũng cố kéo áo lại nói : Hom 24 nhất thiết ko duợ tắt máy ...hôm nọ ông trẻ noel đứng lạnh cóng cả người
Bạn ấy kêu là hôm ấy tớ ko nhận đựoc cuộc gọi rồi thì,...à tớ có tắt máy hết pin buổi tôid

Tối 24 em thật sự thất vọng vớibanj ấy ...khi gọi điện bạn ấy nhắn rằng tớ đi ra mĩ đình với chị tớ ..cậu ra đấy luôn ko ..em quả thật thấy bắt đầu bực nhưng vì sáng hôm ấy bạn ấy tặng cho em 1 cái thiếp ( bọn bạn thì bạn ấy tặng handmade em thì bạn ấy tặng đò mua riêng ) ghi nick chat + chúc -với tư cách 1 người bạn ...Nên em quyết phải tặng quà ( cho khỏi phí công ) ...chờ đợi 20 phút rồi cũng đưa đựoc quà chẳng lãng mạn tí nào hết vì bạn ấy có chị đèo ...rồi thì họ đang chuẩn bị đi chơi cùng 1 lũ bạn khác của chị bạn ấy ...rồi bạn ấy mời em đi cùng ...em nghĩ ko lẽ ko nói đựoc tớ thích cậu tối nay nên cũng lòng vòng đi theo ...khoảng độ 10min thì các bạn của chị bạn ấy tới ..rồi chẳng biết nói j quyết lên HK choi ..em thực sự là hết chịu nổi ...nói em có hẹn với bạn ở mĩ đình nên về ..
EM thực sự giận giữ với chính mình trước tiên
Rồi thì xé ngay tờ thiệp bạn ấy tặng >>..
Chắc lúc ấy bực quá tại bao nhiêu công phu chuẩn bị rồi thì tan nát...
Hôm sau còn thừa cái thiệp em nhớ ra là quên ko đưa thiệp cùng nênviết luôn rồi sáng hôm sau đi học đưa bạn ấy ...cũng chẳng nói gì nhiều chỉ là tớ thực sự đổ nụ cười của ấy của 2 tuần trước ...năm tới cố gắng cười nhiều hơn nhé vì biết đâu tớ lại đổ ấy của năm sau thì sao...
Lúc lên tặng thì vì đã xác định chấm dứt nên cái tính cợt nhả của em lại trở lại ...mang lên trước mặt cả lớp rồi dõng dạc love letter đấy ( đã nói câu này với đủ 10 đứa con gái trong lớp ...dĩ nhiên là đùa ) nhưng bạn ấy đỏ mặt thật + em cũng hơi ngạc nhiên lại còn lúc lúc quay xuống ngó ...nhưng em đoán chắc là quay xuống nói chuyện với bọn bàn dưới thôi ...chứ còn ngó em hay ko thì ko rõ ...( PS bạn ấy đút vào túi ko đọc nhưng cái lũ con gaios xung quanh rúc rích phát ghét

Rồi bẵng đi 2 ngày em quên tiệt mất chuyện này thì đột nhiên có tin nhắn : Hỏi thăm ôn thi với chúc thi tốt của bạn ấy
Theo lẽ lịch sự em nhắn lại rồi thì dây dưa rằng tớ mượn vở eng ấy chép homework ( nói xấu hổ chứ em chữ xấu nhất lớp + lười vả lại em biết bạn ấy làm xong rồi ) nên em chối biến ..năn nèo 1 lúc thì em cho bạn ấy mượn+ bảo cậu ấy rằng cậu mượn vậy khổ thân tớ gò lưng chép bài đấy..chữ xấu lắm...end luôn tin nhắn..trả lời tớ sẽ cố đọc ..
Hôm đi thi thì uh lần này rõ là bạn ấy tiếp tục nhìn quanh vòng qua em + đã cười chào hỏi ngay cửa lớp nên em cũng thấy nó ko tự nhiên ( rồi cuối h hỏi em 1 câu .( cách 5 hàng ghế ) kỳ cục vì câu hỏi cũng là câu trả lời ...về cái đề thi dễ ẹt ...)
Rồi ra phòng thi chạy lại ( em nói là vì qua quan sát em hiếm khi thấy bạn ấy chạy loăng quăng như vậy...toàn có đi rất từ tốn ) hỏi em mấy câu rồi chạy đi lẹ lắm ( em nhớ nhưng ỉm luôn ko nhắc vụ mượn vở )
Rồi thì khi về do bị ốm từ trước em nằm liệt giươg 40*C ....đầu óc mê sảng nhưng do buồn tình + đang cắm máy nên năm cạnh cái laptop luôn ...thế là nảy nòi ra cái sự kiện 3
Bạn ấy lên chat ...em nhìn thấy thật sự cũng ko rõ đầu em lúc ấy nó nghĩ cái j nhưng ( theo nhưng j còn nhớ trong chat log thì ..
Em đã nói toạc hêt:P tất cả những gì em nghĩ trong đầu ra về cô ấy ...

-Em ( E ): Tó thích cậu chắc cậu biết rồi
- Cô ấy ( Ca )uhm
-Cậu biết ko hôm noel tớ định tỏ tình với cậu đấy...
- sao caauj ko nói
- vì tớ thấy cậu và tớ có 1 khoảng cách xa mà 1 thằng ngốc như tớ ko thể vựot qua
- khoảng cách gì ?
- Tớ ko nói chuyện bình thường với cậu đựoc ...riêng nói chuyện với cậu tớ ko đúng là con người tớ nữa..ngay đến chuyện nói chuyện cũng ko thể thì làm sao khaong cách ấy rút ngắn đựoc ..
- tớ đâu khó gần đén thế
-cậu ko biết gì về tớ cả...tớ cũng vây ..
....Đoạn này em mạn phép ko đưa lên vì nó bôi bác tất cả những gì mà 1 thằng con trai luôn cố gắng xây dựng 1 hình tượng đàn ông đihs thực..Nhưng thôi có thể tóm lại là em thừa nhận mình có rất nhiều khi hèn nhát sợ hãi và giả dối che dấu cái tôi của mình vì sợ mọi người ko chấp nhận...em thừa nhận ích kỷ hẹp hòi là 1 phần trong cái tôi của em ...phần nhiều đằng khác ...Em nhiều thời điểm mất phương hướng , niềm tin vào bản thân + nhiều khi em cảm thấy mình sống ko đúng với con ngừoi mình nữa..giống như cảm giác mỗi ngày lại đeo 1 cái mặt nạ vậy..
đấy lúc ấy em điên đien vậy đấy
Reply của bạn ấy ...Tớ thấy cậu có đủ yếu tố để can đảm và tự tin hơn tớ
- Tó thực sự ko giông những gì cậu nghĩ ..xin lỗi vì đã quấy rầy cậu nhưng hôm nay ko nói ra tớ thấy tớ điên lên mất ... tớ out đây ..hy vọng cậu ko nghĩ quá xấu về tớ
...EM quên béng mất luôn sau khi out
Nhưng chiều hôm sau onl lại thấy mess
: nói ra hết cậu có thấy nhẹ lòng ko ? Cậu làm tớ mất phương hướng quá ...tớ chỉ là 1 đứa con gái bình thường thôi ...đâu có gì khiến cậu phải nghĩ ngợi chư s

THôi xong......em gửi sms rằng ...XIn lỗi hôm qua tớ sốt 40*C nên có j nói xúc phạm cậu bỏ quá cho nhá

Rồi thì em thử lật lại chat log và lại hoảng hồn lần 2
ddeen khổ lại nhắn tin nữa " tớ đọc chat log rồi ...ko ngờ lúc ấy tớ điên rồ thế ..cậu có ghét tớ ko ? Cậu tha lỗi cho tớBạn ấy nhắn lại ...Uh ko sao đâu ..tớ ko để ý j đâu ..cứ tập trung ôn thi cho tốt đừng nghĩ ngợi gì ...
EM nhắn lại " cảm ơn ...cậu cũng vậy nhé ..quên hết đi đừng nhớ gì cả ":(
Nói là nói thế 2 hôm sau đi thi lại ngồi chung phòng có giáp mặt nhưng dẫu bạn ấy có cười chào nhưng em ko cười lại nổi ..toàn lẩn đi trốn ..tới lúc trước khi thi cũng đứng nói chuyện với mấy đứa con gái khác rôm rả ( ra vẻ ko thấy bạn ấy trong phòng ) ..tới lúc về thì em lẩn luôn về sớm nên chắc bạn ấy cũng biết em ngại nên cũng ko nói gì cả

Ngại quá thể...từ h tới 11-1 là Sn bạn ấy và em thì em nên tặng quà j + xin lỗi thế nào để chỉ cần trở lại là bạn như xưa thôi chứ h đến ngó mặt 5 s em cũng chịu ko thấu ....
..Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả + có thể bạn ấy cũng ko đẻ ý nhưng em cứ thấy áy náy ...nên dầu sao cũng chẳng biết nói với ai nên em vác lên đây..mọi người đừng chém em.... tội...:)




đóng thuyền là xong
)