--------
WIWI ---------
22/7
Lại nói chuyện Gà Oai Tướng Quân wiwi nhận lệnh của cựu đế Stalig cầm giữ 2 tên giặc Rikku và LacLac để giữ chức lao động đường phố Gà
(ấy là đặt cho nghe có vẻ anh em với lao động đường phố Mã - sử gia đề). Thái Sư KAU hết mực can ngăn nhưng wiwi ko nghe, chỉ cười bảo:
-Ta đã có cách khu xử.
KAU ko hiểu nhưng nghĩ tài trí wiwi hơn mình xa lắm nên cũng ko hỏi nhiều, về am để tĩnh tâm.
Từ đó wiwi giao nhiệm vụ đổ phân gà cho họ, chư tướng nghe vậy bèn cùng thái sư KAU vào hỏi:
-Tướng quân vốn tiếng trọng hiền, nay tuy họ là bại tướng nhưng bắt họ đổ phân gà e thiên hạ ko phục chăng.
wiwi bảo:
-Vì họ là tù của cựu đế nên ta ko dám trọng đãi, lại e họ nuôi đám gà Chocobo oai dũng của ta ko hết lòng chăng? nên giao họ chức ấy thì bệ hạ ko trách ta mà bọn gà Chocobo cũng yên tâm ăn uống.
Chư tướng trong lòng ko phục nhưng ko dám nói gì bèn trở ra, chỉ có KAU là cười cười. Chư tướng hỏi, KAU cũng chỉ cười, chư tướng cho là KAU bị khỉ cắn nên cũng ko hỏi nữa.
Rồi đó một đêm bọn Rikku, LacLac bỏ trốn mất. Chư tướng vào xin bắt lại, wiwi đuổi ra hết, chỉ sai KAU dẫn 50 tên bợm nhậu vào trấn tìm kiếm. Còn bọn Rikku, LacLac ko hiểu sao từ hôm trốn đi bỗng giàu có hẳn lên, mở hàng loạt tiệm vàng.
Vài hôm sau bỗng nhiên đơn đặt mua gà bỗng tăng mười lần, người chen lấn đến mua đống gà ế từ độ cúm gà chật trước cửa, chư tướng thất kinh, vào trướng hỏi, wiwi cười ha hả mà rằng:
-Các ngươi chẳng biết mưu kế gì cả! Ta cho bọn Rikku đổ phân là có thâm ý, chỉ có KAU là đi adidas trong bụng ta nên biết cả. Ta mật sai người bỏ vàng thỏi vào đống phân, bọn Rikku tất thấy, ắt là mừng lắm mà hun cục vàng "chốc chốc", ta bỏ vàng vào trong phân gà luôn 10 ngày. Rồi sau lại giả vờ đem lính đến kiểm tra việc đổ phân, bọn chúng ngỡ lộ việc này rồi nên mới bỏ trốn, ta sai người truy bắt nhưng lại cố ý vào trấn, đám bợm nhậu vào trấn hiển nhiên "tiền lưng đã sẵn" liền vào quán làm nát trời, đến khi xỉn wá thì nắm cổ bọn bạn nhậu mà tra hỏi, làm ầm ĩ cả lên, nói phao lên là gà của ta đi tiêu phân vàng, bọn dân đen thấy ta truy nã Rikku gắt gao, lại thấy bọn họ về nước rồi phát đạt thì tin là thật ngay, nên đến đây ý là muốn mua gà, mua phân của ta. Bây giờ các ngươi chỉ việc ra giả vờ làm khó rồi nói thách thì một trường giàu có dễ như trở tay vậy!
Chư tướng vừa mừng vừa sợ, tâu:
-Mưu cơ của tướng quân thật quỷ thần ko lường được, bọn tiểu tướng thật ngu dại.
Nói rồi đem quân ra giả vờ nạt nộ ko bán, rồi sau bị năn nỉ wá, bèn làm bộ khó khăn, ra giá 100 lượng vàng một con gà, thế mà bán sạch hơn cả một trại gà vừa hết dịch cúm, đang ế ko ai mua, wiwi được một lượng vàng khổng lồ, liền bỏ thêm vốn mở rộng việc nuôi gà, lại tăng lượng gà chiến, chiêu mộ thêm binh, lập trại riêng với 1 vạn quân chocobo tinh nhuệ, quân oai cả dấy, chư hầu vừa sợ uy mà vừa mến đức.
Bàn: wiwi việc quân, việc nước, việc nhà, đều thể hiện tài trí, thật là kỳ tài hiếm có vậy!
--------
STALIG ---------
23/7
Lại nói tại sao Lac Lac lại trốn đi dễ dàng mà không bị Thanh Van Thanh truy bắt cũng là có do từ việc này mà ra.
Nguyên là Lac Lac từ khi bị làm loạn mà bị bắt vẫn bị giam ở chuồng gà.
Hàng ngày, buổi sáng Lac Lac dậy sớm cho gà ăn và cũng học thêm được cách gáy của gà. Tiếng gáy của Lac Lac ngày càng trong mà cao, khắp kinh thành ai nghe cũng khen hay. Buổi chiều bình thường nếu không có việc gì thì Lac Lac lại lôi Kinh Dịch ra nghiên cứu để tính số đề Đúng là khi máu cờ bạc đã ngấm vào người thì khó bỏ lắm. Còn buổi tối khi gà lên chuồng rồi thì phải đi đổ phân gà.
Tiếng đồn Lac Lac gáy hay, đề giỏi, đổ phân khéo lan khắp Hội Vườn đào. Các vương công trong triều mỗi khi có dịp liên hoan đề đóm đều mời Lac Lac đến gáy, gáy xong thì ban cho được dọn dẹp vệ sinh. Tài năng của Lac Lac hơn hẳn các chị gà mái.
Lại nói về Sep, sau khi nghe nói về tài năng của Lac Lac thì khoái lắm. Ngày đêm muốn có trong cung để gáy cho mình nghe và tất nhiên là cả vụ đổ bô nữa. Trong đám mưu sĩ của Sep có tên Gia cat phuc, tự là Phản Phúc. Trước xuất thân từ một tên bán kết quả xổ số, người này đánh đề cũng khá mà chơi lô cũng tài. Có lần Sep cho thử tài, cho hắn chọn 99 số để đánh lô tô, ấy thế mà vẫn trượt. Sep phục lắm, ban cho chức Hồng lô đại học sĩ.
Phản phúc 1 hôm vào thăm Sep rồi tự nhiên chắp tay xá dài đoạn nói:
- Tôi đến viếng đại vương đây.
Sep sợ lắm vội kêu to rằng:
- Từ khi Stalig cùng vợ bỏ đi chơi thì trong Hội này đâu còn ai có thể đọ với ta, hà cớ gì ngươi phải đến đây để viếng ta.
Phản Phúc nói:
- Cái vạ của ông đến nơi rồi mà vẫn còn mê ngủ ư ?
Sep đang nằm cũng bật dậy nói
- Vạ gì, Phản phúc là người bên cạnh ta, có gì thì dạy bảo cho ta nghe
Đoạn sai người mời Phản Phúc ngồi xuống đất.
Sau khi đi quanh 3 vòng chỗ ngồi, Phản Phúc vừa ngồi vừa gãi đùi sồn sột rồi thưa rằng:
-Theo đại vương, tài chơi đề của đại vương với Thanh Van Thanh thì ai giỏi hơn ?
Sep nói:
- Về tài chơi lô thì ta có thể ngang ngửa với TVT chứ còn chơi đề thì quả thực chưa bằng.
Phản phúc thấy vậy thì cười to rồi nói:
- Cái vạ là ở chỗ đó. Thử nghĩ xem trong khi quân đội của Thanh Van Thanh, ai chơi đề cũng giỏi trăm phát trăm ăn mà Thanh Van Thanh lại có tài chơi lô 1 phát ăn 5 nháy . Nếu hắn huy động cả nước sang đánh thì nhà cái của đại vương chắc là sập mất.
Lời bàn của Sephiroth: Nói về chuyện Nhiếp Chính Vương Sep thần dũng vô địch, văn võ đều đủ cả, không ai sánh kịp, chỉ có mỗi chuyện cờ bạc, lô đề là hơi kém, nó cũng có nguyên do của nó. Nguyên trước kia, Nhiếp Chính Vương về khoản này cũng hơn người, nào chịu kém ai, nhưng từ hồi gặp Vương Hậu, Hậu chúa ghét việc đề lô cờ bạc, nên Nhiếp Chính Vương cũng đành phải chiều theo mà giảm bớt cái sự lô đề của mình, ra ngoài chỉ còn khoe tài văn võ, nào dám khoe cái hùng tài lô đề thủa trước, cũng chỉ dám một tháng dăm ba lần luyện, nên quả nhiên công lực giảm sút, bởi thế nên bọn hậu sinh được dịp nổi lên, mà giương oai diễu võ vậy. Nhiếp Chính Vương cũng lấy làm bực lắm, nhưng vì Vương Hậu trong nhà vẫn nhìn theo, nên nếu chúng có so tài về văn thao võ lược, Vương mới dám trổ cái thần uy của mình, chứ chúng đem chuyện lô đề, Vương đành cáo mà không dự.
Sep nghe nói thất kinh, mồ hôi ướt như tắm, vội hỏi:
- Phản phúc có kế gì hay xin bảo cho ta biết ?
Phản phúc nói:
- Hiện nay trong thiên hạ chỉ có 1 người giúp được đại vương. Xin được đại vương viết ra tay xem có cùng suy nghĩ không?
Thế rồi cả 2 hý hoáy vừa viết vừa che, cứ như là sợ người kia copy bài mình. Thật chẳng còn ra thể thống gì. Lát sau cả 2 người cùng đưa tay cho nhau xem rồi cả 2 cùng thất kinh. Té ra trên tay của Sep ghi chữ "rậm râu", Phản phúc ghi chữ "sâu mắt". Tuy khác nhau nhưng đều là chỉ đến Lac Lac.
Đoạn Sep vứt bút cười ha hả:
- Phản Phúc thật biết rõ ruột gan ta. Vậy làm thế nào để lôi Lac Lac về với ta.
Phản Phúc vừa gãi đùi vừa ghé sát nói thầm.
Phản Phúc ghé vào tai Sep, nói thế này thế này. Sep nghe xong cười khoái trí, nước bọt văng đầy mặt Phản Phúc. Thế mà Phản Phúc lại còn trổ tài bợ đít:
- Nước miếng của tướng quân thật là thơm.
Thật không còn gì trơ trẽn bằng. Đến ngay Quách công công vốn rất khoái bợ đít cũng phải vỗ tay tán thưởng và ghi vội vào vạt áo để sau dùng dần
Thế là Phản Phúc cưỡi gà lên đường. Đến kinh đô Hội vườn đào, thấy khắp nơi mọi người chơi lô tô, xổ số ích nước lợi nhà, phản phúc thích lắm. Cảnh thái bình thịnh trị này cũng nhờ công trẫm phần nhiều mà có. Ôi công đức của Trẫm thật là lớn xiết bao, Nghiêu, Thuấn ngày xưa sao mà bằng được.
Cựu Đế Stalig lệnh cho quan chép sự thật là tài.
Đến trại gà, Phản Phúc vội hoá trang thành 1 chị bán gà, giả bộ là chị ruột của Lac Lac đến thăm em. Quan quân của ThanhVanThanh vốn xưa nay lấy chữ nghĩa làm trọng nên cũng cho vào mà không xét hỏi gì hết. Khi đến nơi, PhanPhuc trông thấy LacLac đang ngồi ngâm thơ đề
Phân gà mà lẫn với lông
Số đề mà đánh không không (00) là về
Phản phúc nghe xong phục lắm vội than rằng: người chơi đề giỏi như Lac Lac sao lại lâm vào cảnh này, đoạn nước mắt sụt sùi hoà lẫn với mùi phân gà thật là vô cùng lâm ly.
Sau đấy Phản Phúc vào nói cho Lac Lac mưu kế thế này, thế này. Lac Lac nghe xong mừng lắm gáy ầm cả chuồng. Thế là 3 hôm sau, quân lính vào báo cho wiwi rằng Lac Lac và Rikku bị điên. wiwi hỏi thì chúng thưa rằng: 2 tên đang đánh nhau. wiwi hỏi lý do thì chúng thưa rằng: 2 tên tranh nhau ăn bãi phân gà nên cãi nhau rồi động dao động thớt. wiwi tủm tỉm cười vì tưởng mưu thả vàng của mình đã thành.
Hôm sau, wiwi vào triều tâu với Thanh Van Thanh rằng: 2 tên đã bị điên nên cần phải thả chúng ra. ThanhVanThanh lạ lắm vội sai người đến điều tra. Khi mọi người đều xác nhận thông tin như vậy, ThanhVanThanh cũng hơi tin nhưng vẫn muốn thử bèn bắt chước việc của Ngô vương Phù sai vời chúng vào thử bô. Cũng may cho LacLac và Rikku là wiwi đã đánh tráo chè lam vào nên mọi việc đều trôi chảy. Chỉ có điều LacLac tranh nhau vét hết cái bô của ThanhVanThanh thì đáng nực cười hơn cả, suýt nữa làm mưu của wiwi bị bại lộ
Tại sao lại có vụ Rikku và Lac Lac ăn phân gà ? Nguyên là do wiwi giấu vàng ở trong đó. Lúc đầu LacLac cũng không muốn ăn để giả điên. 1 lần thử bốc lên thì thấy vàng. LacLac sướng quá vội nhét vàng vào mồm để mọi người không phát hiện. Rikku trông thấy hỏi LacLac ăn gì ? Thì LacLac bảo ăn phân gà, Rikku lại càng thắc mắc bèn hỏi phân gà ăn ngon không thì LacLac bảo ăn ngon lắm. Rikku bèn thử ngửi 1 ít liền ói ra ngay, Lac Lac vội bảo:
- Ông không ăn thì để tôi ăn.
Về sau Rikku biết được mưu gian của Lac Lac thì cáu lắm bèn cho phân thật vào giả làm vàng.
Thế rồi 2 tên này ngày đêm bới phân gà nhét vào mồm, còn cho đấy làm khoái khiến Phản Phúc ở ngoài nóng như lửa đốt. Một hôm có cục phân gà to, cả 2 tên đều tranh nhau rồi đánh nhau khiến lính bảo vệ phải ra chia hộ. Ấy vậy chúng vẫn hằm hè người kia có nhiều phân gà hơn mình, thật chẳng ra thể thống gì cả
Đến sau khi có lệnh được xuất chuồng thì 2 tên nhất quyết không ra, tình nguyện suốt đời ở chuồng gà. ThanhVanThanh không biết nên càng cảm động, bèn thả ra sớm. Sau khi được thả chúng bèn lên xe gà của Phản Phúc thì gà phi băng băng về trại của Sep.
wiwi biết chúng giấu vàng trong mồm thì tiếc lắm bèn sai người đuổi theo. Thấy gà của Phản Phúc đi hơi chậm, LacLac bèn nghĩ ra 1 cách là cùng với Rikku gáy loạn cả xe rằng:
Ò ó o
Xe chạy ro ro
Qua đến bến đò
Sẽ ăn đề to
Quả nhiên xe của Phản Phúc chạy băng băng về đến trại của Sep.
Bàn: Ngòi bút sử gia miêu tả sự việc thật tinh tế, từ cái cơ mưu của wiwi đến cái cơ mưu của Phản Phúc đều xảo diệu phi thường. Rồi lại thêm mấy câu tả cảnh bọn Rikku tranh ăn, bày kế hèn mạt,…tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng qua đó cũng đủ cho thấy bọn họ lúc làm việc lớn là chống đối Nhật Ký thì tỏ ra thế nào!
--------
WIWI ---------
23/7
Lại nói về Nhiếp chính vương Sephiroth, sau khi cùng bàn kế với Gia Cát Phục thì trằn trọc ko yên, làm cho vương hậu ko ngủ được nên bị đuổi ra phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau chưa kịp chợp mắt miếng nào vì lạ chỗ thì có tin quân Bắc đến khiêu chiến trên topic “Duel”, vương giận lắm vì bị phá giấc ngủ là chính mà chưa nghĩ ra kế dụ LacLac là phụ.
Tướng Quân Bắc là Thần Dũng Tướng quân Megaghost, tước Cá Độ Vạn Thắng Hầu, diễu võ dương oai trước trận:
- Sephiroth chỉ là một tên nhóc con khoe mẽ, ngay cá độ đá banh mà còn thua ta chứ nói gì đến đánh đề với đánh võ!
Vương lại càng giận, rồ ga phóng chiếc viva mới sửa sau trận chiến với wiwi ra giữa trận hét lên:
- Megaghost thất phu, hôm nay ta phải lấy cái đầu của ngươi đem về làm gương răn bọn cá độ gian lận!
Megaghost cũng giận bảo:
- Tên giặc tiếm ngôi kia, ngươi ko nhắc thì thôi, chứ nhắc thì ngươi vẫn còn nợ Exp ta từ vụ cá độ Euro, nay ta phải bắt ngươi treo trước thành đem răn bọn chuyên xù cá độ!
Vương nghe nhắc chột dạ vì ngỡ Megaghost đã quên từ lâu, bèn ko nói ko rằng xông vào đánh ngay.
Megaghost hăng hái đánh rát vì cố lấy lại nợ Exp. Vương Sephiroth phần buồn ngủ, phần bị thương hôm chiến đấu với wiwi nên càng đánh càng kém thế.
Bỗng đâu có một người khóc oà chạy ra giữa trận. Cả 2 tướng đều thất kinh dừng tay xem ra là quan trấn thủ tận biên cương xa xôi là Alex.
Alex ôm chân Sephiroth bù lu bù loa rằng:
-Hỡi ôi, các vị câu bài thoải mái nơi đây, có biết chăng dân tình nơi chốn tiểu quan đói khổ Exp là dường nào, tiểu quan ko phải đế xin bố thí Exp nhưng chỉ mong mỏi sao cho Hội ta ko còn người nghèo Exp, ko còn người câu bài, nỗi lòng này ai thấu cho chăng!
Megaghost xấu hổ bèn lui binh, còn vương Sephiroth thì mừng vì tránh một trận thua, bèn giả vờ khuyên lơn Alex rồi lui binh. Tự lúc đó lại càng biết mình yếu kém trong vụ cờ bạc lắm, nên càng nóng lòng suy nghĩ kế dụ LacLac.
Bàn: Vương Sephiroth biết tránh điểm yếu, khoe cái mạnh của mình, quả nhiên là bậc thức giả!
--------
WIWI ---------
24/7
Lại nói sau vụ ăn lớn hơn chục ngàn cây vàng về dzụ bán gà giá cắt cổ, wiwi trở nên phát đạt, phủ đệ sửa sang còn lộng lẫy hơn cung vua, vào triều thì đi Roll Roys, điểm binh thì dùng trực thăng Apache, áo giáp thì dát vàng, yên cương thì nạm ngọc, vệ binh thì dùng giáp bạc, khiên vàng, chocobo ăn toàn thức ăn thượng hạng, ngay đến cái mỏ tụng kinh của thái sư KAU cũng nạm ngọc, tiếng mỏ nghe rất vui tai vậy!
Vua ThanhVanThanh vì nể công của wiwi nên ko nói năng gì, các chư hầu đều há hốc mồm chảy nước miếng, giận sao ko để bị bắt trong trận trên đồi rồi đi đổ phân như bọn LacLac, Rikku, chí ít cũng được chút lợi lộc.
Tin truyền đến tai cựu đế là Stalig, vua có ý ko vui, đòi wiwi vào nói:
- Lúc này nghe khanh ăn chơi trác táng, trẫm ngẫm cũng phát thèm!
wiwi thất kinh, mồ hôi ướt đẫm áo bođỳ mới mua, vội cởi đôi Adidas đang mang ra, quỳ xuống tâu:
- Thần có nỗi khổ trong lòng ko tiện nói ra xin tỏ cùng bệ hạ!
vua Stalig cười nói:
- Ta cũng đoán khanh đâu có ăn xài xa xỉ như vậy, ko lẽ muốn dụ giặc cướp hay chăng?
wiwi tâu:
- Chuyện là thần kiêm giữ binh quyền nhiều tháng, ngẫm lại chỉ còn chơi bời dưới trướng bệ hạ hết con trăng này thôi là phải về chốn học đường tiếp nghiệp bút nghiên để đẹp lòng phụ mẫu! Ấy thế mà bỗng chốc dụng mưu, may mà được hơn chục ngàn cây vàng, trong khi bổng lộc thần có hạn, nghĩ đến lúc trao lại quyền bính thì trong nhà kết dư còn nhiều hơn quỹ Bảo hiểm Y tế, thế nào báo chí chẳng kêu ca! Nên thần đành chẳng quản ngại cái tiếng hoang dâm vô độ, tiêu pha xa xỉ, dùng cho hết số tài sản dư, để cho trong nhà ko có mảnh vàng thừa
(để chơi ngoại tệ - sử gia đề), ngoài phố ko có mảnh đất dư
(để đầu cơ - sử gia đề), mong sao tránh cho quan chức triều đình cái tiếng ăn bớt, hối lộ, để ko phụ lòng bệ hạ vậy!
vua Stalig nghe ra, rất đẹp dạ, còn khen wiwi tài trí. wiwi mừng lắm, bèn lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một chiếc siêu thanh Concord mua được từ viện bảo tàng công nghệ của Pháp để cho bệ hạ bay vào nam.
Bàn: wiwi biết hi sinh bản thân để lo cho xã tắc, thật là trung thần vậy!
--------
MASTERMINDSERIES ---------
24/7
Lại nói về chính Đại Tướng MMS, từ lúc dời đô về Hội, lâu lâu đem phu nhân ra ngắm nghía sao trời, thấy khí vận nhà Thanh (văn Thanh) suy sụp, khí vượng điểm ánh phía Tây Nam, ấy là nước Liêu có tay đại thần tôi trung nhà Tần là Wiwi hằng ngày trao dồi binh lược, bảo vệ yên cương bờ cỏi Nhật Ký hội. Kỳ công lắm thay! Được "trẩm" Stalig cảm nghĩa ban cho 1 ký vàng, 1 ký bạc, 1 ký đồng, 1 ký chì... và lệnh Wiwi triệu cung để được phong tước Hàn Lại Bộ, lo việc ... rèn đúc kim khí.
MMS thấy phía Đông thành lại có khí tụ âm sầm, tức thời yêu ma tà ác xông lên ngất trời. Ấy chính là kinh thành của các vua chúa chổm câu bài, chat nhảm. Thời xưa gọi nơi này là Câu Tướng Hội mà nay tìm khắp trên lược đồ gamevn thấy đỏ chói cái vầng "Ý Kiến Đóng Góp" ấy vậy.
Các vua quan quần thần tụ tập đến đó. Bàn dân thiên hạ cũng tụ đến khá đông. Lẫn trong ấy tiểu nhân ko ít, mà tìm ra mưu thượng quá hiếm hoi. Mới thấy ngày cùng của box đã định. Ngày tận đã an. Thế nhưng 1 vị chiêm tinh gia thấy có ánh chớp loé lên phương Tây, ánh sao vụt sáng đằng Đông Bắc, ấy chính là điềm báo ... Quốc dân trở về an định thiên hạ. Đại loạn dẹp tan, tiểu loạn ... bò càng. Và Vị Khai Quốc công thần BM đã ra tuyên cáo cho "Ý Kiến Đóng GÓp" Câu Tướng Hội rằng: " Ta đã vị tình các khanh vốn có công lao động đường phố tá ta bấy lâu. Nay ko xử tội, tuy nhiên thiên hạ ngày nay đại loạn, nơi nơi ko còn thấy thái bình. Nay tuyên chiếu này từ nay ai lập công trong này thì chỉ có chính người ấy mới có "quyền post bài trong topic của mình, ko ai khác được post vào trừ ... vua và các chức sắc". Ngay khi chiếu ban ra, quần thần khâm phục vô biên, công đức BM từ đó lan tràn khắp các mặt sông, các mặt ruộng, mặt hồ lai láng trào tuôn (có vài tướng thấy vậy lấy 1 cái thau 3 thước dài 4 trượng ra hứng như wiwi chẳng hạn lol). Thế là từ nay Hội Câu Tướng trở thành Hội Bình Địa hoang vu. Tuy nhiên, từ đó, dân chúng thái bình, cơn loạn can qua, nơi nơi an hưởng. Quần thần vẫn tề tựu nơi Hội VĐ mà cùng hoạn nạn có nhau câu bài ko ngớt. Ấy thực rõ tài của các vị chư Tướng gia. Các cuộc vào chầu tuy thiếu sinh động nhưng các đóng góp thiết thực nhằm tạo sự hưng thịnh trong chúng được đưa ra, các tranh luận vô ích ko còn đất dụng. Ai nấy lo thân, người người lo sống, fr hết out, server hết bận... Ấy chính là thời kỳ phục hưng gamevn nay vậy.
Tục truyền... người đời còn ca cẩm mãi ko thôi
Cái thối tha đã biến
thời thăng tiến vàng son
Từ mai rượu ngọt cơm ngon
sẹc vơ hết bận ko còn bị out
Bàn: Nhà sử thường chê Mastermind Series chỉ là tuồng thất học, giỏi cái nghề bàn ra, nay thấy một bài thì quả nhiên không ngoa vậy!
--------
SEPHIROTH ---------
25/7
Lại nói, khi Lac Lac và Rikku về bẩm báo với Nhiếp Chính Vương, Vương đoán ngay ra mưu gian của wiwi liền sai người bơm thuốc cho vài con gà của wiwi bị chết, rồi sai mấy đứa giả bị cúm, phao tin lên là wiwi bán gà bị dịch cúm. Dân chúng thấy vậy hoảng sợ lắm, vội đến xin Nhiếp Chính Vương khu xử cho công bằng. Vương bèn đem quân vây phủ đệ của wiwi, wiwi sợ lắm, vội ra rước vào trong nghe chỉ dạy. Vương vừa vào đã quát:
- Sao ngươi dám bán gà dịch để làm tổn hại đến muôn dân.
wiwi sợ quá, quỳ xuống tâu:
- Quả oan cho thần quá, thần nào có biết, chắc tại bọn thuộc hạ hám lợi mà làm bừa.
Vương liền đổi giọng nói:
- Giờ chuyện đã lỡ rồi, vả người với ta cũng là chỗ bằng hữu, nay ta cũng muốn tha cho ngươi, nhưng sợ lòng dân không phục.
wiwi liền xin:
- Giờ Đại vương dạy thế nào, thần xin nghe theo.
Sep liền nói:
- Ngươi giữ lại 1/3 số tiền bán gà, âu thế cũng đủ cho ngươi sung sướng mà hưởng thụ, còn 2/3 ta sẽ tịch thu, nói là để lập quỹ chữ bệnh và phòng dịch, phủ đệ này sẽ sung công để ta sửa sang lại thành bệnh viện cứu chữa cho người bị bệnh...
wiwi nghe thế, hoảng quá, quỳ xin:
- Phủ đệ thần mất bao công xây dựng, xin Nhiếp CHính Vương lượng tình...
Sep nghe vậy cũng thương cảm:
- Thôi được, ta sẽ để lại cho ngươi, nhưng phủ đệ của ngươi mà lại to đẹp hơn phủ đệ của ta thì e...
wiwi nghe vậy như bắt được phao, vội nói:
- Vâng, vâng, thần sẽ xin xây lại phủ đệ cho Đại vương to đẹp gấp 10 lần thế này, cho xứng với cái uy vũ của Đại Vương, vả thần cũng xin lặn lội tuyển chọn mỹ nữ từ các trấn xin dâng riêng, đảm bảo Vương Hậu sẽ không biết.
Sep nghe vậy đẹp dạ nói:
- Vậy ta sẽ tẩy oan cho ngươi vụ gà dịch.
Lời bàn của Sephiroth:Nhiếp Chính Vương lấy của kẻ giàu chia cho dân chúng, đến bằng hữu cũng không tha, quả là công chính liêm minh vậy
Bàn: Vương Sephiroth không quản ngại khó nhọc tự miền Nam lên lo dịch cúm ở miền Bắc. Người xưa vì ích lợi thiên hạ mà ra sức thì đã là đại nhân, đại nghĩa, nay vương Sephiroth không chỉ vì ích lợi của thiên hạ mà còn vì cả lợi ích của mình, thế thì đại nhân đại nghĩa của vương còn cao hơn người xưa nhiều!
--------
WIWI ---------
25/7
Lại nói wiwi trò chuyện, nộp tiền cho vương Sephiroth xong, vừa vào đến phòng khách thì Liu Bei đã dẫn đám bộ tướng cùng với thái sư KAU chờ sẵn. wiwi hỏi:
- Cớ chi các ngươi lại tụ tập nơi này, ta đã bảo phụ mẫu ta ko thích ồn ào, các ngươi đi qua chỗ của Liu Bei mà cờ bạc!
Liu Bei hùng hổ nói:
- Đại ca thân làm đến Đại Tướng, trong tay nắm gần vạn tinh binh, đến Cựu đế Stalig còn yêu quý, đương kim hoàng đế ThanhVanThanh phải nể phục, thế mà Sephiroth chỉ là một tên giả vương, chỉ giỏi mượn tiếng ấu chúa mà chế phục người, sao cả gan dám nạt nộ hạch sách đại ca. Tiểu đệ thiết nghĩ với tài lược của đại ca, sức mạnh của tiểu đệ và Cá Độ Vạn thắng hầu Megaghost cùng với sự ưu việt của binh chocobo thì chúng ta kéo rốc đến đánh cho quân Nam một trận vỡ mật, để chúng hết dám hó hé gì đến đất Bắc của ta mới nghe!
Megaghost cũng nói:
- Tài của Sephiroth còn chưa đủ trị vợ
(người xưa luôn lấy “tề gia” làm đầu, Megaghost lấy ngay chỗ này để luận thì thật chí lí - sử gia đề), đánh đề, cá độ đều không phải sở trường, nay ta cho hắn một trận ắt phải tán gia bại sản!
wiwi giận bảo:
-Các ngươi chỉ cậy cái dũng của kẻ thất phu, muốn cho thiên hạ phải lầm than vì ta sao, mau lui về hết, kẻ nào dám sinh sự với vương Sephiroth mà ko hỏi ý ta thì đến lúc bị ta bắt về rửa chuồng gà đừng có kêu ca!
Chư tướng buồn bực lui cả ra. Duy có KAU vẫn còn đứng đó niệm phật, wiwi bèn gọi lại dặn bảo vậy... vậy...
Bàn: wiwi thâm mưu viễn lự, không hề để lộ, cũng đáng là anh hùng!
Hôm sau, wiwi vào triều bệ kiến vua ThanhVanThanh, xin có việc cơ mật. Vua đuổi tả hữu ra rồi hỏi có việc chi, wiwi tâu rằng:
- Bệ hạ ngồi trên ngai vàng thấy thiên hạ đánh đề thịnh vượng mà cho là nước giàu dân mạnh, ko lo cái nghiệp lâu dài thì sao gọi là minh quân?
Vua hỏi:
- Nước ta cùng phương Nam đối địch kể cũng hơn trăm ngày, ai nấy lo giữ bờ cõi, vả nước ta dân đông tướng giỏi, chuyên nghề cờ bạc mà nuôi thân, quân Nam làm thế nào được?
wiwi tâu:
- Bệ hạ thấy đó là cái lợi nhất thời mà ko rõ cái hại về sau. Thần vừa nghe tin thám tử mật báo là vương Sephiroth mới thu lượm được 2 tay cờ bạc nổi danh là MasterMindSeries và LacLac, nước ta tuy chuyên nghề đánh đề nhưng: tướng lĩnh ta túi nhỏ tiền ít
(đây là thua sức - sử gia đề), Cá Độ Vạn Thắng Hầu Megaghost tuy giỏi nhưng thấy lợi nhỏ thì bỏ nghĩa lớn
(đây là thua tài - sử gia đề), ví như thần nợ hắn có 20 Exp mà mãi bị đòi lên đòi xuống, còn thần thì tuy tài trí hơn người, môn gì cũng giỏi, nhưng vốn từ nhỏ bị phụ mẫu cấm môn cờ bạc nên e ko giúp gì được
(đây là thua thế - sử gia đề)! Cho nên tuy bên ta đông về lượng nhưng thua về chất, giả như LacLac và MasterMindSeries đồng tâm hợp lực qua đây đánh một cú lớn thì e ngân khố ta cũng ko kham nổi!
Vua cười bảo:
-Khanh ko cần nói dông dài để câu MP, ắt khanh đã có mưu kế chi thì mới dám vào đây đại ngôn chứ! Cứ nói ra đi để cùng trẫm chia lo, vả khi trước khanh đã được phép việc gì ích nước thì làm, câu bài ko cần tâu trước, cứ tự chuyên mà làm cần gì phải báo trẫm làm lỡ giờ cùng nương nương ăn tối!
(Vua ThanhVanThanh mưu kế không nhiều nhưng nhìn việc gì cũng thấu triệt là ở mấy câu này - sử gia đề)
wiwi cũng cười tâu:
-Bệ hạ thấy rõ ruột gan thần. Quả thần đã nghĩ ra dùng KAU làm kế phản gián thì ko gì phải lo. Chỉ xin một đạo chiếu của bệ hạ để người khác ko bảo thần chuyên quyền rồi đem cái danh Vương Mãng, Đổng Trác mà đổ lên đầu thần!
Vua chuẩn tâu, ban một mật chiếu cho wiwi được quyền giám sát và chỉ đạo kế phản gián của KAU. wiwi tạ ơn lui ra.
Bàn: wiwi trước nay không có sợ người khác gièm pha mà còn đòi chiếu làm gì? ấy là vì sợ bọn tướng lĩnh không tin theo nên việc này là vì đại sự quốc gia chứ chẳng phải vì danh tiếng cá nhân!
Lại nói về vương Sephiroth, từ khi đụng độ với Megaghost trên Duel về thì trong ngóng mãi một người quân sư tài giỏi giúp cho vụ cờ bạc, cùng với đánh đề, sổ xố. Thời may, đúng là trời xanh ghen ghét người hiền, cũng là xúi quẩy cho vương: một hôm nơi topic "Hào kiệt tự luận" - thuộc ấp của wiwi, vốn là nơi anh hùng tụ hợp để ăn nhậu bài bạc bỗng xuất hiện một bợm nhậu ko chịu trả tiền là MasterMindSeries. Hắn tuy là nhậu ko trả tiền nhưng lại có tài đánh bạc, trăm trận trăm thắng, các hào kiệt vốn vui chơi nơi đó bị hắn ăn sạch tiền bạc, lại thấy hắn ăn nói ngứa tai, định hè nhau một trận đập cho bỏ tức, may có Gà Oai Tướng Quân wiwi đi qua đó bèn giảng hoà, lấy tiền của mình trả cho các hào kiệt, tha cho MasterMindSeries đi. Nhưng MasterMindSeries lại thẹn wá hoá giận, đến đầu quân dưới trướng Nhiếp Chính Nam Vương Sephiroth
(miêu tả tính cách Mastermindseries khá đặc sắc - sử gia đề). Vương đang buổi thiếu người bài bạc, được MasterMindSeries như cá được nước, như đang nhậu chay được mồi thơm, mừng húm tiếp đãi trọng hậu, cho thay vào chức quân sư của LacLac đang bị bắt.
Sau đó, qua vụ "ngốn vàng bỏ trốn", LacLac trở về thì vương Sephiroth ko còn ưu ái như trước nữa, cho ở nhà lá, nằm chiếu rách, uống chỉ cho uống nước cam chứ ko cho rượu, ăn chỉ cho ăn rau chứ ko cho cá, ngày ngày ko hỏi đến. LacLac phần vì thẹn, phần vì ngứa tay đánh đề nên giận MasterMindSeries lắm.
Đang đúng lúc tình hình hỗn tạp đó thì bỗng trước căn nhà vách tre mái lá có một nhà sư quần áo te tua xuất hiện. Nhà sư mặt mày đã xấu mà khi cười lại càng xấu tệ, bởi vậy LacLac ko ưa, định bụng ra đuổi đi thì bỗng nhà sư cất tiếng ngâm câu kệ:
Người đời trầm luỵ cõi u mê
Sổ xố, đánh đề đó chẳng mơ
Đem thân hữu dụng ngồi một chỗ
Rồi bảo sang giàu đến được sao?
A di đà phật...thiện tai, thiện tai!
LacLac nghe ra biết ko phải sư khất thực thường, bèn mời vào ngồi chơi
(LacLac cũng là tay giỏi - sử gia đề). Nhà sư nói:
-Bần tăng đi ngang qua Nam quốc, đến quý phủ chợt nhìn lên thấy hào quang ngụt đất, vượng khí ngất trời, thật là một chỗ cờ bạc thịnh vượng, giàu sang tột cùng! Thế mà nhìn xuống thấy nhà tranh vách lá, khổ chủ quần áo đơn sơ, lại còn tiếc một bữa cơm chay với người cõi Phật nữa, thật thương thay, a di đà phật, a di đà phật!
LacLac nghe nói, xấu hổ mang mâm cơm rau đang ăn ra mời nhà sư cùng ăn. Ăn uống no nê xong, LacLac bèn cười hì hì nói:
-Đại sư pháp nhãn thông thần, xin chỉ cho Lac này khỏi đường ngu, sau này tìm thấy giàu sang thì nhất định dùng tiền của trùng tu hết thảy chùa chiền trong nước, và hết lòng báo ơn đại sư!
Nhà sư nghe vậy sáng mắt, nói nhỏ vào tai LacLac, tuy mồm hơi hôi, nhưng LacLac nghe lời nói như thấy được vàng, mừng húm lạy tạ.
Nhà sư đó nguyên là thái sư KAU nhận lệnh của wiwi xuống Nam triều dùng kế phản gián vậy.
Bàn: wiwi vẫn thường dùng mưu hơn dùng binh, ấy không phải vì thiện nghệ hơn đâu mà là vì không ưa việc binh đao đó thôi, thật là người đại nhân!
--------
WIWI ---------
25/7
Lại nói chuyện của MasterMindSeries, sau khi được vương Sephiroh trọng dụng thì ko những giúp vương thắng những vụ lớn mà còn ăn của chư tướng lĩnh sạch túi, lại thêm ngồi trên cao mà ăn nói xốc hông, chúng đều ghét, có thể nói là công-tư thù đều đủ!
Bỗng đâu một hôm có tin đồn tên chủ đề móc nối với MasterMindSeries để ăn hoa hồng. Truyền đến tai vương Sephiroth, vương nghi hoặc lắm, bèn đòi chư tướng vào hỏi. Các tướng như Hello Kitty, 4eyes vốn còn đang nợ bạc với MasterMindSeries nên hùa nhau bảo "9 phần là sự thật". Vương giận lắm, nhưng cố nén lại, gọi MasterMindSeries vào hỏi
(vương có cái tài nén giận rất hay nên chưa bao giờ cãi nhau với vợ, một dạng cao cấp của sợ vợ vậy - sử gia đề).
MasterMindSeries đã được tả hữu thông tri trước, ngẩng mặt lên than:
-Cái tài đánh bạc của ta hôm nay chắc lấy đầu ta đây!
(MMS cũng có cấp trí, tiếc là sau không biết tránh từ đầu? - sử gia đề)
Rồi vào cung diện kiến vương. Vương đem các việc ra hỏi, MasterMindSeries đều phủ nhận, xin đòi tên chủ đề lại hỏi thì ko biết hắn đã đi đâu, các tướng đều gièm rằng "ắt là sợ tội bỏ trốn". LacLac bước ra tâu:
-Muốn biết thực hư xin để thần cùng MasterMindSeries đánh cá một phen với người chủ đề mới, coi ai ăn lớn hơn là biết tài thực giả!
Vương nghe theo bảo đoán số đề hôm nay. MasterMindSeries ngẩng đầu lên đếm ruồi, lẩm nhẩm một hồi rồi bẩm:
-Thần đoán chắc ra đầu 20, đuôi 41!
Vương quay sang hỏi LacLac:
-Còn khanh?
LacLac bẩm:
-Thần dạo vừa rồi trong lúc đổ phân gà đã gặp thần gà báo mộng cho cách đoán đề trăm phát trăm trúng, đó là nhìn tướng đếm tóc để đoán, xin đợi thần đếm tóc quân sư MasterMindSeries một lát.
Nói rồi đếm tóc MasterMindSeries hơn giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Vương giận, rút gươm chém bay đầu tóc của MasterMindSeries chỉ còn vài sợi, LacLac đếm xong ngay, tâu:
-Gã này cái mặt dùng toàn tiếng Anh, chữ ký thì cổ vũ tùm lum, đầu le que có vài sợi tóc, tướng như vậy thì chỉ hợp với con 21 thôi!
Vương cho người đi dò đề sớm thì quả nhiên phe LacLac thắng lớn vì người chủ đề mới đã bị KAU dùng tiền, dùng sức mua chuộc. MasterMindSeries thở dài lẩm bẩm:
-Nghề đếm ruồi đoán đề của ta do thầy dạy, trăm phát trăm trúng, thế mà nay ko linh, thật là trời cùng người đếu muốn giết ta!
(mấy chữ “trời cùng người” thật là hay vậy – sử gia đề)
Vương giận lắm, phế chức của MasterMindSeries, bắt phải chăn trâu giữ ngựa, kiêm việc rửa xe, thay nhớt cho vương, dùng LacLac lại chức quân sư, ăn năn khi trước xem thường, phong cho tước Cờ Bạc Vô Địch Hầu, được phép dùng tiền nhà nước chơi cờ bạc. LacLac hiển nhiên là mừng lắm, trả ơn KAU hậu hĩnh rồi thì ngày ngày đánh đề, giờ giờ đánh bài, nhưng được KAU dạy cho, ăn được 10 thì cũng trả lại 6 cho chư tướng, thế nên người người vui vẻ, nhà nhà sung sướng mà LacLac vẫn tiền vô như nước nhờ gian lận!
(Đây chẳng phải cái mà LacLac hơn MMS mà là cái mà wiwi hơn cả hai tên - sử gia đề)
KAU về Bắc báo tin, vua ThanhVanThanh hỏi wiwi:
-Trừ được có mỗi MasterMindSeries, còn LacLac cũng nguy hiểm, sao tướng quân ko lo?
wiwi tâu:
-LacLac vì lợi riêng mà quên nghĩa lớn, ko phải người nhân, chúng ta dùng nhân đức chế thiên hạ, lo gì gã thất phu đó!
vua khen phải, rồi đó sửa sang việc chính, giảm bớt cờ bạc, mở sòng riêngcho chư tướng vui chơi, Bắc quốc càng thêm hưng thịnh!
Bàn: wiwi luận về nhân đức trị thiên hạ chính là cái con đường của Bắc Quốc vậy! Phen này Nam quốc rơi vào tay LacLac thì thật là hại lớn cho vương Sephiroth!
--------
SEPHIROTH ---------
26/7
Lại nói chuyện sau khi Nhiếp Chính Vương trừng phạt MMS, trọng dụng Lac Lac. MMS lấy làm căm tức lắm, hận cái tài của mình mà giờ phải đi rửa xe, thay dầu, thật nhục nhã lắm thay. MMS bèn đi lại thông đồng với lũ hoạn quan Quách Gia, dèm pha bên cạnh tiểu hoàng thượng, có ý muốn làm phản Nhiếp Chính Vương.
Nhân lúc Vương đang cùng Vương Hậu nghỉ mát Hawai, chúng liền bàn mưu, lấy chiếu thư của tiểu hoàng thượng, rồi tập họp được vài trăm tên, định bụng truớc sẽ chiếm lấy sòng bạc lớn nhất kinh thành, bắt sống Lac Lac để trả thù, sau sẽ tiến vào cung, rước hoàng đế ra rồi tiến đánh phủ đệ của Nhiếp Chính Vương, sau đó sẽ lấy lệnh Hoàng thượng mà lệnh cho cả nước đánh Nhiếp Chính Vương.
Bàn mưu xong, đến nửa đêm, chúng kéo vào tiến đánh sòng bạc, thì thấy Lac Lac đang "chăn" tiền các tướng Hello Kitty, 4eyes. Bọn thủ hạ của Lac Lac cũng không vừa, lại thêm Kau giúp sức nên bọn làm phản không tài nào tiến vào được. Hai tướng Hello Kitty và 4eyes nháy mắt nhau, bàn:
- Giờ anh em ta thua hắn đến khuynh gia bại sản rồi, không nhân cơ hội này mà phá bạc, xù nợ, gỡ lại vốn thì đợi đến bao giờ
Nói là làm, hai tướng dẫn người của mình đánh Lac Lac; trong đánh ra, ngoài đánh vào, Lac Lac sao chống nổi, chẳng mấy chốc mà cả Lac Lac, cả Kau đều đã bị bắt trói trên bàn đánh bạc. Thấy vậy, MMS liền hô lớn:
- Lac Lac đã bị bắt, giờ chỉ còn việc rước Hoàng thượng ra phế truất tên lộng thần Sep, anh em theo tôi nào
Hai tướng Hello Kitty, 4eyes giờ mới chột dạ, bởi hai tướng rất mực trung thành nay biến thành phản tặc mất rồi. Chợt bỗng một tiếng nổ, tiếng hô vang dậy đất, cờ xí dựng lên, quân mã ở đâu ùn ùn kéo đến bao vây sòng bạc. Nhiếp Chính Vương Sep cũng Vương Hậu sánh đôi trên con tuấn mã viva, dưới sự hộ tống của đội cận vệ giáp vàng khiên bạc tiến đến. Bên cạnh là Quách Công Công theo hầu, Quách Công Công quát:
- Nhiếp Chính Vương đã đến, sao không quỳ xuống nghênh tiếp
Tức thì toàn bộ bọn người vội quỳ xuống, mỗi MMS là còn cự nự liền bị hai lưỡi đao của Hello kitty và 4eyes kề cổ, liền đành thúc thủ mà quỳ xuống vậy.
(MMS bày mưu mà không biết chọn người, thất bại cũng đáng lắm - sử gia đề)
Nguyên Nhiếp Chính Vương đã bày thiên la địa võng, dùng Quách Công Công dụ MMS làm phản, rồi đem quân vây chặt, bắt trọn cả lũ. Nhiếp Chính Vương lấy chuyện này, răn các tướng về cái nguy hại của sự đánh bạc, đến như hai tướng Hello Kitty, 4eyes trung thành là thế, mà suýt chút nữa chỉ vì đánh bạc mà thành phản tặc, hai tướng nghe dạy, vâng dạ rồi lui ra, cảm cái ơn sâu Nhiếp Chính Vương không bắt tội. Nhiếp Chính Vương cũng ra lệnh tịch thu toàn bộ số tiền đánh bạc sung công, lệnh cho Lac Lac từ nay không được hành nghề đánh bạc, cho vào trường phục hồi nhân phẩm để học nghề lương thiện. Còn về phần MMS, tội phản nghịch khó tha, nay thay vì rửa xe, thay dầu, thì phải đi đầy sang dọn phân gà cho wiwi, tên Kau là gian tế, nhưng vì là bằng hữu của wiwi, nên chỉ phạt nhẹ bằng việc cho làm sư đúng nghĩa, có nghĩa là giống Quách Công Công, không thể gần nữ sắc.
Các tướng đều quỳ xin Nhiếp Chính Vương hãy thuận ý trời mà lên ngôi Hoàng Đế, nhưng Nhiếp Chính Vương dụ rằng:
- Hoàng đế còn nhỏ tuổi, không hiểu lẽ phải, chưa đến mức phải phế, nhưng cũng cần trừng phạt, từ nay không được ra chỉ dụ nữa, mọi quyết sách đều phải có ấn của Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương sau khi dẹp loạn, số tiền thu được từ sòng bạc rất lớn, sử dụng để xây dựng quân đội ngày càng tinh nhuệ, sức mạnh nâng cao không ngừng. Lại trích ra một số, cứu trợ cho dân chúng và quan quân hồi trước đánh bạc thua, chúng đều cảm ơn sâu nặng, thề chết tận trung.
Lời bàn của Sephiroth: Nhiếp Chính Vương Trí, Dũng, Nhân, Nghĩa đều đủ cả, quả là bậc minh quân thánh chúa của muôn đời.
Bàn: Vương Sephiroth có tiền thì dùng nâng cao binh lực, thật đúng với cái đường lối lấy uy đức trị thiên hạ ở cái chỗ đó, mà cũng khác với Bắc triều ở cái chỗ đó!
--------
STALIG ---------
27/7
Trẫm đã vào nam. Đang tá túc ở quận 10, mai về nhà hoàng huynh, chưa biết ở chỗ nào. Đề nghị các quan địa phương muốn nghênh giá thì nhắn tin cho Trẫm biết để còn sắp lịch. Hê hê.
Bàn: Cựu đế chu du xuống miền nam để hội cùng nương nương, miền Nam ở đây để trỏ tỉnh Khánh Hoà!
--------
WIWI ---------
27/7
wiwi đem tiền của nộp cho vương Sephiroth xong, vua tôi rủ nhau ra YM chat với nhau. Vương bảo:
- Khi làm việc thì theo lễ quân thần, nay ăn nhậu thì cứ theo tình anh em, hiền đệ ko cần phải đa lễ.
wiwi cũng cười rồi 2 bên chén chú chén anh thoả thích.
LacLac lúc đó đang đứng hầu sau lưng vương Sephiroth, thấy wiwi có dáng say, nhớ khi trước bắt mình đi đổ phân gà, lại còn lập mưu để mình ngốn vàng vào miệng, dù cho việc đó LacLac tự ý làm nhưng vẫn thẹn và giận
(Tính cách LacLac thật thú vị - sử gia đề). LacLac bèn bước xuống trước tiểu đình tâu:
- Trong tiệc ko có gì làm vui, kẻ tiểu thần xin giả gà mà múa, gáy phục vụ nhị vị quan gia.
Rồi mặc đồ giả làm gà, vừa múa vừa gáy bài “Bài Hát Chocobo” của FFVIII, nhưng ngầm gắn cái mỏ sắt trên hình nộm gà, định bụng thừa cơ mổ chết wiwi trả hận.
Phiêu Kỵ tướng quân là Liu Bei đứng sau wiwi, trước đã thấy mặt LacLac trổ nòi gian xảo, bây giờ thấy y múa gà mà cứ tiến dần đến tiểu đình nơi 2 vị đại thần đang ngồi nhậu nhẹt, Liu Bei hiểu ý bước ra tâu rằng:
-Múa gà phải có 2 con chọi nhau mới vui, để tiểu thần giúp cho quân sư LacLac vậy.
(Liu Bei thật tinh tế - sử gia đề)
Rồi truyền quân dẫn con Gold Chocobo của wiwi đang đứng trước cửa vào, thả ra trước sân đình. Con Gold Chocobo thấy con chocobo mà LacLac đóng giả gáy rất hay, tưởng là gà mái, liền xông vào định đạp. LacLac thất kinh liền bỏ chạy. 2 con chocobo thật giả dí nhau chạy vòng vòng trông thật vui mắt, đúng ý giúp vui của LacLac. Đuổi một hồi ko được, con Gold Chocobo giận liền vung mỏ mà mổ. Tội nghiệp LacLac lông lá tơi bời, làm rớt cài mỏ sắt đánh “choang”một cái. Vương Sephiroth tỉnh rượu bảo:
-Anh em ta đang nhậu nhẹt vui vẻ, đây có phải Hội Hồng Môn đâu mà múa gà phải dùng mỏ sắt! Quân sĩ đâu, mau bắt LacLac đánh 50 trượng cho ta!
wiwi hô cản lại rồi nói:
-Đại huynh đừng nên wá nóng! Chắc là vì LacLac quân sư lâu ngày ko được cờ bạc nên đâm ra lẫn lộn, lấy nhầm mỏ sắt gắn vào! Huynh đệ ta đang vui vẻ thì đừng nên động can qua! Liu Bei đâu, hãy dẫn LacLac quân sư đi thay quần áo rồi về phủ ngươi mà mở sòng bạc giải sầu cho y!
(wiwi lưu nhân tình - sử gia đề)
Vương nghe theo, tha cho LacLac đi. wiwi rót rượu rồi nói:
-Tiểu đệ ở phương Bắc, nghe tin đại huynh lao động đường phố ấu chúa sửa sang chính trị, giảm bớt cờ bạc, tăng topic để thảo luận, thật là phước cho xã tắc!
Vương cười bảo:
-Hiền đệ quá khen! Ta ở phương nam cũng ngày ngày mong tin hiền đệ, thấy hiền đệ oai chấn Vườn Đào, đi đến đâu câu bài đến đó, thiên hạ đều sợ uy mà mến đức, thật là tôi hiền, tướng giỏi vậy!
2 bên đang khen qua khen lại nổ trời thì bỗng có quân vào bẩm: có Mutsu xin yết kiến.
Lại nói về viên học sinh là Mutsu.
Nguyên khi trước Mutsu chỉ là một tên cận thần của các quan, được các lão thần như Lựu Đạn Vương Stalig, Tả Thừa Tướng Guo Jia, Thái Phó Cid xem là tiểu đệ, nên y rất ngang tàng, thường hay đem binh đến topic Tào Tháo gây rối, các vị cũng ko nói đến.
Bỗng một hôm, vương Sephiroth, khi ấy vẫn còn là Trung Lang Tướng của tiền triều, cưỡi viva đi ngang topic Tào Tháo thì bị cán đinh, đành phải dắc bộ tìm chỗ vá. Đi mãi mà ko thấy, bèn gọi một người dân ở topic Tào Tháo là GiaCátPhục mà hỏi, GiaCátPhục tâu:
-Nội thần là Mutsu đem binh cướp bóc trong topic, dân cư điêu táng. Tráng đinh đều phải sung quân, phụ nữ phải đi làm ruộng để cấp lương, lấy ai rảnh mà làm nghề vá xe. Tiểu nhân phải giả vờ đau ốm mới trốn khỏi, nay vẫn đang thất nghiệp.
(GiaCatPhuc biết giữ thân - sử gia đề)
Sephiroth giận lắm, bỗng thấy Mutsu đem quân đến giữa topic diễu võ dương oai, liền đem quân đến đánh. Mutsu chỉ là quan văn, đánh sao cho lại, liền bỏ chạy, nhưng mấy ngày sau lại mang binh len lén đến đánh úp cướp lại topic. Sephiroth bèn hợp binh cùng bọn tướng lĩnh đồng liêu là 4eyes, Locxoay, dùng GiaCátPhục làm quân sư, chia 3 đường vây đánh thì Mutsu đã chuồn mất. Mutsu đợi các tướng trễ nãi là lại quay binh đến cướp, 2 bên dằn co hơn tháng trời vẫn bất phân thắng bại.
Đang lúc chán nản đó thì Lựu Đạn Vương đi câu bài về ngang topic, thấy cảnh loạn lạc, huyên náo, hỏi ra mới biết là Mutsu giao chiến cùng các tướng. Vương liền chỉ một viên Chấp Kích Lang
(tức là vệ sĩ cầm kích - sử gia đề) đang hầu sau lưng bảo: “Ngươi mau đi bắt Mutsu về cho ta kẻo hắn mang hoạ”. Tướng ấy mình cao 1.7m mặt đẹp như Chu Du, dáng hiên ngang như Triệu Vân, ko nói cũng biết là wiwi rồi
(Tả người anh hùng thật rõ nét - sử gia đề). wiwi dạ một tiếng rồi leo lên con Gold Chocobo xông tới chỗ cờ xí rợp trời.
Mutsu đang đắc ý vì vừa đẩy lui được các tướng thì thấy wiwi cưỡi Gold Chocobo lướt tới như gió, biết ko phải lính của bọn Sephiroth, toan mở miệng hỏi thì wiwi đã đến trước mặt, tộng con chuột vào miệng Mutsu, dùng bàn phím khõ đầu Mutsu bất tỉnh, rồi nắm cổ đặt ngang lên Chocobo quay về. Việc xảy ra như gió, quân sĩ dưới trướng Mutsu đều thất kinh, định xông ra cướp lại chủ tướng thì wiwi bỗng dừng cương, quay Chocobo lại. Con Gold Chocobo hùng hổ hét lên một tiếng KWEHHH như đang đạp mái làm quân sĩ hoảng sợ tan chạy cả. Rồi wiwi lững thững quay Chocobo về.
(Phong thái thật hùng dũng mà cũng thật văn nhã - sử gia đề)
Bọn Sephiroth nghe tin phi báo chạy đến hỏi, biết là vương Stalig lệnh bắt thì mừng, bèn đem bỏ Mutsu vào tù xa, rẩy nước cho tỉnh rồi mắng:
- Thằng nhãi con nhiễu sự, nay đã chịu ta chưa!
Mutsu cũng giận mắng lại. 2 bên cãi nhau ỏm tõi, nước bọt văng tung toé như mưa sa, thật ngoạn mục và ác liệt! Nhưng 1 miệng sao chửi lại 5, một hồi mặt mày Mutsu đày nước bọt và đờm rãi, ngộp thở ngất đi. Các tướng áp tải tù xa đến trước chỗ vương Stalig và Thái Phó Cid đang ăn nhậu. Vương liền dụ rằng:
- Mutsu tuổi nhỏ háo thắng, nhưng dù sao cũng là huynh đệ của cô, các vị tướng quân hãy nể mặt cô mà bỏ qua cho nó!
Cid cũng nói vào. Các tướng bèn thả Mutsu đi, chỉ có GiaCátPhục ko chịu, âm thầm sai người chặn bắt lại. Mutsu biết liền trèo topic, lội qua box, bôi mặt cải trang chạy đến box Thể Thao, luyện net công chờ ngày phục thù.
Bàn: Trên đây kể về sự việc làm Mutsu rời khỏi Hội, vì ấy là trước khi có Nhật Ký nên không rõ ngày tháng, xin cáo lỗi.
Nay thấy tài nghệ đã tinh tiến nên thường nói với wiwi xin về Hội. wiwi tiếc tài Mutsu nên bảo đi theo để vào xin vương Sephiroth, rồi sẽ nói giúp.
Vương đòi vào, Mutsu tâu:
-Kẻ tội thần là Mutsu nay mong mỏi được về với Vườn Đào! Thần nguyện cúc cung tận tụy, phục hưng Vườn Đào, với đại vương thì ngày mở topic, đêm dâng mỹ nữ, ko dám trái lời, xin đại vương xét cho!
Vương cho lui ra rồi hỏi wiwi:
-Hiền đệ thấy sao?
wiwi nói:
-Dân cờ bạc có câu: “đánh kẻ chạy đi chớ ko đánh kẻ chạy lại” đó là vì nó chạy lại mang theo tiền cho mình ăn tiếp, vả lại lỡ nó dẫn đồng bọn chạy lại mà mình đánh thì nguy lắm thay
(Luận thật hay - sử gia đề). Nay Mutsu là tay lý luận lằng nhằng, cho về thì dễ gây tranh cãi trong topic, chúng ta lại dễ câu bài, huống chi lại thêm điều kiện hắn đưa ra, bỏ qua rất uổng!
Vương nghe ra, mắt sáng rỡ, gọi Mutsu vào dụ rằng:
-Ngươi vốn có tội với cô, đáng lý ko cho, nhưng nghĩ ngươi cũng là nhân tài bản Hội, lại thêm Lý Sự Cùn Hầu wiwi cũng xin, vậy cô chuẩn y, ban bố lệnh rửa tội ra khắp Box, phong cho topic Tào Tháo làm thuộc ấp, mong rằng từ nay ngươi cố gắng phụng sự quốc gia,
nhất là giữ lấy chữ tín, vừa hứa gì rồi thì nhớ làm!
(đây là nhắc Mutsu nhớ “nộp mỹ nữ, lập topic câu bài” - sử gia đề)
Mutsu lạy tạ lui ra.
Bàn: Vương Sephiroth ko nhớ oán cũ, vì nước trọng dụng nhân tài, thật là vua sáng. wiwi độ lượng nhân hậu cũng là người hiền vậy!
--------
CIGAR ---------
27/7
Bình sinh muốn không bị tổn thọ,phải biết nhẫn những điều mình không thể nhẫn.
Tự chê cười mình trước khi chê bai người khác,xem thân mình là phàm phu,còn thiên hạ là thánh nhân cả.
Lâu nay tại hạ tuy có chứng kiến nhiều điều rất sinh động,phàm những kẻ thấy lợi thì tìm cách mà hưởng nó,thấy mệt nhọc thì sinh lười biếng... đó cũng chính là lỗi của tại hạ vậy..
Gia cảnh hiện nay muôn vàn khó khăn,nên ngày ngày phải lấy lao động làm trách nhiệm,thú vui chỉ như nước chảy qua cầu.
Muốn vui cùng hào kiệt khắp nơi trong Đào Viên,ngặt vì có nhiều nỗi,khiến cho mọi ngừơi thất vọng vì sự trễ nải.Nay xin tạ vài dòng gọi là sự tạ lỗi.
Mong đại ca và mọi ngừơi bảo trọng,em đi đây. Bái biệt.
Hẹn gặp lại trong một ngày không xa.....
Bàn: Mod Cigar tạm xa Hội cũng vào dịp này, vì có chuyện này nên tuy Mutsu được ân xá cũng chưa về Hội.
27/7
Sep và wiwi từ ngày có được đại quyền, sáng nào cũng lôi nhau ra đấu võ mồm từ sáng đến tối, dần dần cũng sinh chán. wiwi quay ra vui thú với đàn gà công nghiệp, còn Sep thì mỗi ngày kiếm hai ba cô gái để hưởng lạc. Cả hai tự cho mình là phú quý tột bực, phởn phơ lắm, chả thiết gì đến đánh chác nữa.
(Đây thật là trái với những điều vốn biết, chắc là nhà sử muốn tạo sự kiện đây)
Bọn binh lính thấy chủ mình sa đoạ cũng càng thích thú, sinh ra nịnh nọt vô lối. Lính của wiwi thì ngày ngày khen đàn gà của chủ mình là khôn ngoan, còn dâng biểu xin phong cho vài con béo tốt một chức quan. wiwi khoái quá, phong ngay cho một con gà béo tước hầu, không cần phải đẻ trứng. Lính của Sep lại cho rằng chủ mình cái gì cũng tốt đẹp cả. Thành ra giường chiếu, cửa giả đều khắc câu đối để ca tụng công đức: nào là giường tốt giúp chủ ta ngủ ngon, nhà đẹp giúp chủ ta yên ổn. Đại khái là rất nhặng xị.
Một sáng Sep tỉnh dậy thì thấy đầu giường có một bãi phân gà to tướng. Sep cáu lắm mới gọi bọn thị vệ vào. Bọn này vừa nhìn thấy bãi phân liến quỳ sụp xuống mà hô một tràng:
- Đại vương quả là thần công cái thế, bãi phân này quả là to, bọn thuộc hạ có nhịn 10 ngày cũng không đi nhiều được như thế. Bọn Wiwi với TVT làm sao có được cái tài này.
Sep vả gẫy hết cả hai hàm răng của bọn chúng rồi gọi bọn mưu thần vào. Sợ chúng lại ca tụng công lực của mình, Sep phải ghi trước là bàn về việc bọn gà ị bậy
(Vua Sephiroth có việc chính thì không ưa nịnh, thật là sáng suốt - sử gia đề). Ngồi một hồi, bọn mưu sĩ mới nhắc Sep:
- Chăn gà chăn vịt xưa này trong Hội chỉ có tên Wiwi. Chắc hẳn hắn ghen với toà nhà đẹp của Đại Vương nên mới bày ra trò này.
(Mưu sĩ bàn sướt thật là hay - sử gia đề)
Sep nghiến răng ken két, gầm lên:
- Thằng chăn gà dám bỉ mặt ta, ta quyết không tha.
Bàn: Vương Sephiroth có bao giờ nóng nảy thế bao giờ, đây chắc là phóng dại sự việc để viết.
Sáng hôm sau, wiwi đang mua cám cho gà ăn thì bọn lính kéo đến báo hơn 50 con gà đẻ của mình bị bọn trộm khuân sạch. 50 con gà này wiwi quý lắm, nay nghe tin gà bị mất, wiwi mặt mũi tái mét, gọi bọn hầu cận đến điều tra. Tìm đi tìm lại thì không thấy có dấu gì, mà dường như bọn gà phá chuồng mà ra. wiwi vừa tiếc gà, vừa sợ vận đen đến thì đánh lô đề sẽ thua nên càng gắng sức giục bọn thuộc hạ. Cuối cùng cũng tìm ra được mấy miếng cà rốt. wiwi mới tỉnh ra, biết ngay trò này là của bọn Sep vì trong Hội không có ai biết bọn gà Chocobo thích cà rốt.
(wiwi thật là tài - sử gia đề)
wiwi liền phát thư gửi ThanhVanThanh và Stalig
(Cựu đế đã thoái ẩn, sao lại có ở đây? chắc hẳn là chuyện bịa không khéo - sử gia đề), rồi kéo bọn Megahost đi tìm Sep để đánh nhau. ThanhVanThanh vừa thấy nói đánh đòn Sep lại nghe thành đánh đề với Sep nên lao đi ngay, còn Stalig mải vui với nương nương nên không đến. Sep nghe tin cũng kéo bọn 4 eyes, locxoay với Gia Cát Phúc ra ứng chiến. Hai phe vạch một vạch ở giữa rồi thi nhau chửi với sang. Khách vãng lai đi qua cũng bu lại xem, kết quả Hội Vườn Đào thành nơi đông đúc nhất Forum. Cũng có vài kẻ hiếu kỳ nhảy vào tham gia, kết quả cuộc cãi nhau trở thành kinh thiên động địa, thu hút quần hào tứ phương tham gia. Bọn Gou Jia, Ciga tưởng như không màng việc đời từ lâu cũng thấy xuất hiện. Đến ngày thứ ba thì bọn Liu Bei, megahost, 4 eyes, locxoay, Lac Lac, Riku đều hết cả hơi. Cái rãnh ban đầu thì bị ngập nước bọt của hai phía, dần dần thành con sông. Có thằng lính bên Sep quen thói nịnh bợ chữ nghĩa còn cắm cái biển đề chữ Khẩu Thuỷ Giang để tỏ rằng bên mình chửi có học hơn.
Bàn: Quần hùng Vườn Đào rất ư nho nhã, không dùng việc binh để quấy nhiễu dân lành, thật đáng kính!
Đến khi hai bên hết hơi, không chửi nổi nữa thì Sep với wiwi xin hoà. Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài. wiwi tưởng Stalig xuất hiện nên mừng quớ lên, bật dậy chửi Sep tính lô còn non lắm. Nhưng nhìn ra thì không phải là Stalig mà là Cid. Lúc này wiwi mới nhớ ra là mình quên không mới cao thủ này. Sep lại nhìn thấy sau Cid có một con Chocobo màu đen to lớn nên hoảng quá, nghĩ bụng phen này chắc bị gà ị lên đầu.
Hai tên này há hốc mồm nhìn nhau, rồi hỏi Cid:
- Sao ông cũng chăn gà, mà gà ông lấy ở Châu Phi hay sao mà đen thế?
Cid mới cười khà khà mà kể cho bọn chúng nghe.
Nguyên Cid là một cao thủ, đủ tài thao lược. Trước đây cũng có mưu đồ bá vương, đã từng đánh cho Gou Jia, Ciga toé khói. Sau vì bận việc nhà nên không tham gia chính sự. Stalig từ khi lên ngôi cũng chia cho đại quyền để ngày đêm hưởng lạc. Nhưng từ khi nhìn thấy bồ của hello kitty lại sinh ra mê mẩn, chả thiết đến chính sự đó. Hello Kitty sợ mất bồ nên trốn biệt. Cid muốn Hello kitty ra mặt nên tìm cách tạo sóng gió trên Hội. Cid dùng kế ly gián, cho con gà của mình ị lên đầu giường Sep, rồi đem cà rốt lừa gà của wiwi. Bọn wiwi, Sep vốn cùng học võ Fantasy nhưng kiến thức nông cạn, chỉ quanh quẩn với Fan7, Fan 8 nên không ra Cid.
(FF 7 cũng có Cid cơ mà, ấy là vì không ngờ kẻ tiểu nhân lại là Cid đấy thôi - sử gia đề)
Không tìm được hello kitty, Cid cấp cho bọn wiwi và Sep một rổ trứng gà để đền bù thiệt hại. Riêng wiwi vì thích chăn gà nên được Cid chỉ cho cách tìm chocobo đen. Bọn lính hai bên sướng quá đều tung hô vạn tuế. wiwi với Sep ai về nhà nấy, còn Cid lại vào YM để tìm hello kitty.
Bàn: Cid quả nhiên văn cũng có chút tài, võ cũng có tí lược, tiếc là ham hố vợ bạn, vì việc riêng mà khiến bằng hữu hết cả nước bọt, thật còn chỗ kém vậy!