ông kia nói thiệt là, Erk thực chất của nó là 1 pháp sư khá ngon lành, tại vì nó lvl 1 chưa chuyển cấp là lúc mình thu phục, nếu chịu khó luyện nó thì nó sẽ ngon hơn Pent (dù thế nhưng mình vẫn thỉnh thoảng mới luyện), bài cuối mới có đủ 1 mage xài Fimpbulver, và 1 mage xài chiêu Excalibus. nói chung thì cứ luyện nhưng con nào có khả năng xài nhưng đồ * cuối cùng.
còn Lord lên 20 trong phần Hector à, vô chơi phần Hector Hảd đó, cái này mới tức cười, lúc ban đầu sau khi biến hình hết cho đến khi vòng giết con Magic Seal thì không nói gì, đến vòng giết con Magic Seal mới là vui, bởi vì nhưng con Berserker ra liên tục, mà mình đa số là kiếm, chặt 1 con lên thẳng 1 lvl, mà nó ra tới mấy chục con lận, cho Lyn lên 20 là chuyện nhỏ.
chỉ có vài ba cái võ đài à, sau khi có Heaven Seal thì hết, trừ vòng thu phục Karla, nhưng mà vòng đó bèo lắm.
Quân thường mà đủ mạnh diệt con rồng á? thiệt, có xài hết gậy bơm máu hay bắn gãy cung con rồng đó củng ko chết nếu cho lính thường của mình lên đâu (trừ phi xài Luna thì lại là chuyện khác)