Ước gì nhà sản xuất làm phần tiếp theo cho bản Fe4 trên PC nhỉ!!!!




Cốt truyện có thể như sau( buồn quá tự chế cho vui)
Sau khi chấm dứt cuộc chiến với Yurius, Celice và mọi người quay về tái thiết đất nước.Shanan quay về Issac, Aless khôi phục lại thành Nodion, trở thành một thành trì có lực lượng hùng hậu nhất của khối liên hiệp Augustry:devil:,
Leaf,Athena và Arion sáp nhập Lenster và Thracia thành một khối thống nhất, hòa bình được lập lại trên khắp vùng đất Thracia và cũng đã xóa bỏ lời nguyền giữa Dain và Noba:cool::cool:
Jungby cũng được bình ổn nhờ vào Faval và Patty, còn Lester và Lana được phong hầu tước


. Nhà Verthorme sau cùng cũng có được người kế vị sáng suốt và minh quân: Cyas. Thần trượng Valkiry sau bao năm lưu lạc

, giờ đây đã quay về thành Edda cùng với chủ nhân của mình: Corput. Kinh thành Barhara sau nhiều năm chìm đắm trong bóng tối và tội ác, giờ đã được hào quang của ánh sáng chiếu gọi với niềm hy vọng còn lại của truyền nhân Narga: Yuria

,một luồng sáng nhỏ nhoi nhưng không đơn độc....
Thời gian yên bình trôi qua.Thắm thoát đã trôi qua 10 năm...
(Bắt đầu kịch bản cho phần tự chế đây, có gì mọi người góp ý cho vui :devil::devil:, mình viết văn tệ lắm)
Tàn tích của quân Lopto bắt đầu mầm mống trổi dậy, tìm cách khôi phục lại ác thần Lopto, nhưng với lực lượng quá ít hiện nay chúng không thể tấn công
đế chế Granbell được.Chúng bí mật xây dựng căn cứ ở tận thâm sâu cùng cốc ở vùng núi Verdane,chiêu binh mãi mã chờ cơ hội tấn công.Thế nhưng kế hoạch đã bị bại lộ, chúng bị truy sát phải tháo chạy ra biển:devil:. Gần như toàn bộ quân lính đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn một nhóm nhỏ trốn lên thuyền đi mất. Sau vài ngày vật vờ trên biển, chúng đi lạc vào một vùng biển đầy sương mù.Lát sau một trận bão nổi lên, sóng to đánh bạt cả thuyền, giông tố nổi lên dữ dội.Khi trời sáng, chúng thấy mình lạc vào một hòn đảo. Quân lính trên đảo liền cho người bắt giam bọn chúng:devil::devil:. Trên đảo này có một luật lệ rất khắc nghiệt: "Người lạ nào đặt chân lên đây đều bị giết chết".:devil:.Không còn cách nào khác, bọn chúng dùng phép thuật hắc ám của mình để tự vệ, lúc đó nhà vua cũng có mặt.
Ngài ra lệnh thả bọn Lopto ra, bọn chúng kể lại mọi chuyện cho nhà vua. Nghe xong, nhà vua nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng lẫn hoang dại, ngài đánh ra một luồng phép xẹt ngang qua người chúng. Một luồng hơi lạnh làm cho bọn chúng khuỵnh xuống ,đánh sập cả ba tháp canh phía sau. Điều này làm chúng nhớ đến sức mạnh của thần phong Hoselty....(Còn tiếp):devil::devil: