Hì hì hì .... đánh ở chỗ lính mạnh thì hơi ..... phiêu 1 tí. Buồn đời là nó cho mình chầu trời ngay đó. Mà thôi đã chơi game tìm đường thì phải siêng siêng luyện LEV 1 tí, còn ba cái hack này nọ chỉ là dùng khi mình ko thể làm gì khác nữa (vd như trên cung trăng á ... he he he ...).
À mà còn cái này tui vẫn còn nhớ mãi mặc dù đã quên gần hết trò này rồi:
- Chỗ hình như là núi Võ Đang hay sao ấy có 1 con hổ. Một trong 3 cái công thức thuốc của nó cho tui chịu kiếm hổng ra.
- Chỗ thi bơi á, tui thắng được có 4 lần à. Còn lại thì chịu, đau tay lắm. Có ai thắng được nhiều lần chưa vậy??? Nghe đâu cũng cho nhiều đồ xịn lém đấy!
À mà mí cái món lấy được trên cung trăng hổng phải là vũ khí truyền thuyết đâu. Truyền thuyết gì mà có cả cưa máy, sáo, đàn piano .... he he he .... nhìn mắc cười dễ sợ nhưng mà dù sao thì nó cũng mạnh thiệt .... hì hì hì!