• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bàn luận về cách nói chuyện với "con Gái"

Chém gió - qua box TG mà học hỏi :'>
Toàn chém xxx ko à =)) Lọc những cái tinh túy mà chém lại với em.
Rất may lớp cấp 3 của tôi chuyên ngành chém gió nên tôi cũng học đc ko ít. Gặp thời cơ là chém, là đá, là trêu :D
Hay trêu gái vào, xong thi thoảng lại hỏi han, quan tâm. Cứ thế mà làm ;))
 
Chém gió - qua box TG mà học hỏi
Toàn chém xxx ko à Lọc những cái tinh túy mà chém lại với em.
Rất may lớp cấp 3 của tôi chuyên ngành chém gió nên tôi cũng học đc ko ít. Gặp thời cơ là chém, là đá, là trêu
Hay trêu gái vào, xong thi thoảng lại hỏi han, quan tâm. Cứ thế mà làm

Rất chính xác....Hài hước và vui vẻ,ngoài ra cần chút bản lĩnh là quá ổn rồi....
 
đặt tình huống khác là cái thằng đó nó không biết cách chém gió sao cho đúng, chém toàn đâu đẩu ấy làm em nó chán hoặc có những chú gặp em nó mà nói cứ ấp a ấp úng, vậy thì phải làm sao:-?
 
? Chém gió là gì ? Mình củng chả hiểu sao mấy pa này khoái gái thế nhỉ ;)) chắc lâu quá thiếu hởi hửa ;))
 
đặt tình huống khác là cái thằng đó nó không biết cách chém gió sao cho đúng, chém toàn đâu đẩu ấy làm em nó chán hoặc có những chú gặp em nó mà nói cứ ấp a ấp úng, vậy thì phải làm sao

Nguyên nhân là do thiếu tự tin....cái này thì phải rèn luyện thường xuyên thôi chứ chẳng còn cách nào khác.....Năng tìm hiểu thông tin,đọc báo....v...v....thì sẽ chẳng thiếu chuyện mà nói với em nó....
 
Hay trêu gái vào, xong thi thoảng lại hỏi han, quan tâm. Cứ thế mà làm
Ko biết chiêu này hiệu quả thế nào, đã có ai PR chưa, nhưng rất dễ fản tác dụng với những cô gái nghiêm túc đấy ạ!
 
Chém gió thì cũng phải tùy.Chém mà gặp cao thủ Bà La Sát cầm quạt Ba Tiêu thì có mà chém vào mắt.Kẻo linh tinh đì lại thì cứng họng :))
Ko biết chiêu này hiệu quả thế nào, đã có ai PR chưa, nhưng rất dễ fản tác dụng với những cô gái nghiêm túc đấy ạ!
Tác dụng với đa số.Kể cả người nghiêm túc.Người nghiêm túc thì có cách trêu với người nghiêm túc.Chả có ai ko có một chút hài hước cả...còn nếu thật sự gặp mấy cô chả có tí hài hước,hoặc Bôn sê vích,cứng ngắc kiểu dở dở ương ương thì tiện đường cho anh em chạy =))
 
choc we6 gái cũng là 1 cách rất hữu hiệu đó ;)) , mình chọc 1 dứa9 nhìu quá thê61 nào cũng bị nó chọc lại

cách chọc đơn giản nhất: kêu nó quay xuống ( mình ngồi dưới nó ) ,Khi no way xuống thì kêu nó way lên đi . làm như vậy 2-3 lần thì ok ( nhớ kết hợp nét mặt ,dùng tay pphui3 phủi nưa) ,cái này bi quyết riêng ko chỉ đc :P
 
choc we6 gái cũng là 1 cách rất hữu hiệu đó ;)) , mình chọc 1 dứa9 nhìu quá thê61 nào cũng bị nó chọc lại

cách chọc đơn giản nhất: kêu nó quay xuống ( mình ngồi dưới nó ) ,Khi no way xuống thì kêu nó way lên đi . làm như vậy 2-3 lần thì ok ( nhớ kết hợp nét mặt ,dùng tay pphui3 phủi nưa) ,cái này bi quyết riêng ko chỉ đc :P

Làm vài lần rồi nó ghét, gọi đek quay xuống nữa =))
 
lung tung nó lại cho phát tát vào mồm ấy chứ=)).
Nhiều bác bảo đọc báo với tìm hiểu thông tin, nhưng nếu mà gặp phải bé chả biết tí gì hoặc không mấy mặn mà với tình hình thế giới thì làm sao:-/
 
Đầu tiên mún luyện đc khả năng tự tin khi nói chiện trực tiếp với người đối diện thì ko đơn giản , vì nhìn vào mặt đối phương là khó tập trung , ku nào yếu bóng vía thì vã mồ hôi , run cầm cập , quên béng đi ko nhớ phải nói j nữa . Tốt nhất là luyện khả năng bắt chuyện , dẫn dắt câu chuyện , hỏi han sở thik của em nó . Để thực hiện những việc đó , cách đơn giản và nhanh chóng nhất là :chat trên yahoo , sau khi chat với hàng tá em , kỹ năng nói chiện chắc chắn sẽ có tăng hơn , khả năng đối đáp ứng xử cũng nhạy bén lên , dần dần chuyển sang nói chiện trực tiếp . Bạn sẽ thấy tự tin hẳn lên đến ngạc nhiên ý .............;))
 
Đầu tiên mún luyện đc khả năng tự tin khi nói chiện trực tiếp với người đối diện thì ko đơn giản , vì nhìn vào mặt đối phương là khó tập trung , ku nào yếu bóng vía thì vã mồ hôi , run cầm cập , quên béng đi ko nhớ phải nói j nữa . Tốt nhất là luyện khả năng bắt chuyện , dẫn dắt câu chuyện , hỏi han sở thik của em nó . Để thực hiện những việc đó , cách đơn giản và nhanh chóng nhất là :chat trên yahoo , sau khi chat với hàng tá em , kỹ năng nói chiện chắc chắn sẽ có tăng hơn , khả năng đối đáp ứng xử cũng nhạy bén lên , dần dần chuyển sang nói chiện trực tiếp . Bạn sẽ thấy tự tin hẳn lên đến ngạc nhiên ý .............;))

sao em chát trên mạng đc mấy bạn khen dễ thương mà ra ngòai thì ko biết nói gì cả. Cứ ra gặp là nhát gừng, giọng nói run run, đứt quãng,... có cách nào cứu em ko :'>
 
nhầm, rất nhầm.
Chat trên yahoo thì không nhìn thấy mặt nhau, lúc đó thì mặc sức chém gió, không thì còn có các quân sư bên cạnh nữa.
Còn khi gặp nhau thì lại ấp úng ngay, chả bao giờ thay đổi được
 
1 cách khá đơn giản là quen 1 chị nào đó(vì là chị lên sẽ bắt được khá nhiều bài vở ,lỗi của mình đấy ;)) ),nói chuyện nhiều nhiều vào,nói đến khi nào mà bà thua thì coi như được
 
sao em chát trên mạng đc mấy bạn khen dễ thương mà ra ngòai thì ko biết nói gì cả. Cứ ra gặp là nhát gừng, giọng nói run run, đứt quãng,... có cách nào cứu em ko
bây h cứ phải người thật việc thật , chat trên mạng ảo lắm , ko giải quyết đc vấn đề gì đâu
 
thế mà vẫn nhiều đứa yêu qua mạng rồi hậu quả gây ra không lường được đâu. Khổ thế đấy.
 
Thử nói chuyện, hành động với bạn gái đó như một người bạn bình thường xem sao . Là bạn đã rồi mới trở thành một cái gì # chứ . Nếu chưa quen biết mà đã tỏ ra tán tỉnh em ấy thì sẽ có cảm giác ko tự nhiên và ngượng ngùng .
 
Cách dễ nhất cứ rủ con nhỏ đi kiếm một chỗ nào làm thêm chung với mình. Cơ hội tốt để thể hiện bản lãnh của mình. Được một thời gian là 2 đứa sẽ hiểu nhau thôi.

Nếu có tài năng gì đó thì cứ bộc lộ ra hết đi, em nào chả thích.
 
Cách dễ nhất cứ rủ con nhỏ đi kiếm một chỗ nào làm thêm chung với mình. Cơ hội tốt để thể hiện bản lãnh của mình. Được một thời gian là 2 đứa sẽ hiểu nhau thôi.

Nếu có tài năng gì đó thì cứ bộc lộ ra hết đi, em nào chả thích.
 
nói chuyện với gái phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, kinh nghiệm là chính, ngoài ra yếu tố thân, biết trc cũng rất quan trọng... nói chung là chẳng ai mới bắt đầu mà nói chuyện trơn thu dc đâu...
 
Back
Top