Nói chuyện tự nhiên thôi, mà phải có phong cách của mình. Tớ hẹn đi chơi lần đầu với bạn gái nào ý, kể cả 3,4 người. Nói chuyện bất cứ cái gì mình nghĩ ra được mà cảm thấy hay, tốt nhất là những chuyện tất cả đều biết và dễ hiểu. Chọn chỗ nào đông đông người một chút, thì dễ xảy ra nhiều tình huống, nhiều lúc nhạt chuyện có thể bàn về những chuyện đó được. Quan trọng là mình nói chuyện phải kết hợp với nét mặt, cái này thì phải do mình thôi, phong cách mỗi người mà. Tớ nói chuyện toàn nhìn đi đâu, khi thấy em ý rất rất quan tâm đến chủ đề mình đang nói ( Quan tâm thế nào : Nhìn chăm chú vào mình, mắt hơi chớp chớp <---- Cái này đến 90% đấy ; ) thì mình quay vào nhìn vào ẻm, đừng nhìn thẳng mặt, mà mắt hơi hướng xuống một chút, hoặc có nhìn thằng thì khoảng 2-3 giây thôi. Ổn đấy kác cậu ạ, chỉ thất bại có một lần duy nhất