[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Vô song hay ko thì ko biết, chỉ thấy đánh nhau như điên mà toàn là mấy trận chế. Đến cái ending mà còn lên ngựa đi đánh tiếp. Thằng cha hiếu chiến vãi
Thích story của SimaYi, vẻ nham hiểm thể hiện rất rõ, trận cuối phản Cao Cao, cái này chưa có trong mấy bản trước
Trận cuối SimaYi thì úa hay rồi, nối liền trận đó là màn cuối của Cao Pi trong DW6S luôn thì phải, sau khi Cao Cao bị Sima Yi giết thì Cao Pi cho quân đánh trả ngay.
P/S: Làm Sign kiểu Type thế này có bị ăn chém không nhỉ, do cái hình dung lượng quá quy định...
__________________
Mình kết nhất story của Lubu, đơn giản vì đây là 1 story "chiền" đúng kiểu DW Đặc biệt là màn cuối cùng(Hu Lao Gate), cầm Lubu 1 mình xử phe liên minh quá đã