bàn luận về thành xương trong H3

_Inu_ nói:
Chắc gì đã chạy được , nếu thằng xương nó có quả cầu màu đỏ ko cho chạy thì sao ? Nằm luôn , mất con tướng mạnh nhất #>:) .

Thành xương đương nhiên phải nhiều xương rùi , cần gì " trừ phi " . Vampire chỉ để chăn mỏ và mở bản đồ thôi .
thế chơi một tuớng à , cầu đỏ thì làm sao mất tướng :devil: đúng là noop quá , chơi trò đổ bùn hay mưa lửa , điều đầu tiên là phải có tướng chim mồi chứ
 
Tui nhầm , ko phải quả cầu đỏ mà là cái còng ( thông cảm , bỏ chơi gần 3 năm rùi nên hơi lú lẫn :p ) . Thế nếu thằng " chim mồi " của ông bị " thịt " thì ông tính sao ? Nếu nó có 1 trong 2 cái artfact đó thì sao ? Đánh tay đôi ? Quả cầu đỏ nó ko cho xài phép , cả 2 cái này đều dễ kiếm , đập mấy cái nhà rồng là xong .
 
Thành này thì tuần 1 đem xương đi đánh, tuần 2 đem xương đi đánh, tuần 3 đem xương đi đánh, tuần 4 đem xương đi đánh, tuần 5 đem xương đi đánh, tuần 6 đem xương đi đánh, tuần 7 đem xương đi đánh, tuần 8 đem xương đi đánh, tuần 9 đem xương đi đánh, tuần 10 đem xương đi đánh, tuần 11 đem xương đi đánh, tuần 12 đem xương đi đánh, tuần 13 đem xương đi đánh, tuần 14 đem xương đi đánh, tuần 15 đem xương đi đánh, tuần 16 đem xương đi đánh, tuần 17 đem xương đi đánh, tuần 18 đem xương đi đánh, tuần 19 đem xương đi đánh, tuần 20 đem xương đi đánh, tuần 21 đem xương đi đánh............................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......Tuần xxx đem xương đi đánh
hehehe
 
mob cho thằng này bay luôn đi, spam kỉu này 1 lần gọi là đùa vui anh em còn được chứ tái phát thế này thì cho nó lãnh nguyên 3 thẹo treo cổ luôn đi
 
hihi Đánh 1 v 1 nhiều lúc chỉ là sự may mắn mà thôi, và tất nhiên may mắm quyết định mọi thứ. Có lần tôi đánh 1 v 1 với thằng bạn Random tướng + thành, nó vào thành thiên thần , tôi vào thành đầm lầy.đến tuần 4 tháng 1 nó đã có thiên thần còn tôi thì chưa có cyclops+ gấu, ấy thế mà tui thắng được ^^ rất cool đúng không các bạn. Số là chăng qua là nhờ 2 may mắn liên tiếp vì thành đầm lầy có rất nhiều xương + xe đổ nên ở lần may mắn thứ nhất tui nhặt đc scol ...door( lâu ko chơi quên mất tên rùi- nó là dịch chuyển tức thời), ở lần may máy thứ 2 ngay sau đấy tui nhặt được phép đổ đất ^^( hanh phúc wa),thế là tui đi đánh hết các mỏ chim sét quanh nhà + ăn Power liên tọi -> vừa đúng lúc nhặt được mấy đồ + power + knowle ^^ thế là một tuần có khá nhiều chim sét ^^. Đến cuối cùng tui đánh với tướng bạn tui ngang cơ ^^.Nhưng vì lợi hơn có phép đổ đất nên tui thắng( hix nếu không có đổ đất có lẽ thua rùi- thật la may mắn khi có nó ^^)
 
NoobVN.com nói:
hihi Đánh 1 v 1 nhiều lúc chỉ là sự may mắn mà thôi, và tất nhiên may mắm quyết định mọi thứ. Có lần tôi đánh 1 v 1 với thằng bạn Random tướng + thành, nó vào thành thiên thần , tôi vào thành đầm lầy.đến tuần 4 tháng 1 nó đã có thiên thần còn tôi thì chưa có cyclops+ gấu, ấy thế mà tui thắng được ^^ rất cool đúng không các bạn. Số là chăng qua là nhờ 2 may mắn liên tiếp vì thành đầm lầy có rất nhiều xương + xe đổ nên ở lần may mắn thứ nhất tui nhặt đc scol ...door( lâu ko chơi quên mất tên rùi- nó là dịch chuyển tức thời), ở lần may máy thứ 2 ngay sau đấy tui nhặt được phép đổ đất ^^( hanh phúc wa),thế là tui đi đánh hết các mỏ chim sét quanh nhà + ăn Power liên tọi -> vừa đúng lúc nhặt được mấy đồ + power + knowle ^^ thế là một tuần có khá nhiều chim sét ^^. Đến cuối cùng tui đánh với tướng bạn tui ngang cơ ^^.Nhưng vì lợi hơn có phép đổ đất nên tui thắng( hix nếu không có đổ đất có lẽ thua rùi- thật la may mắn khi có nó ^^)
ông vào thành sa mạc (stronghold) chứ, đầm lấy móc đâu ra gấu
 
NoobVN.com nói:
hihi Đánh 1 v 1 nhiều lúc chỉ là sự may mắn mà thôi, và tất nhiên may mắm quyết định mọi thứ. Có lần tôi đánh 1 v 1 với thằng bạn Random tướng + thành, nó vào thành thiên thần , tôi vào thành đầm lầy.đến tuần 4 tháng 1 nó đã có thiên thần còn tôi thì chưa có cyclops+ gấu, ấy thế mà tui thắng được ^^ rất cool đúng không các bạn. Số là chăng qua là nhờ 2 may mắn liên tiếp vì thành đầm lầy có rất nhiều xương + xe đổ nên ở lần may mắn thứ nhất tui nhặt đc scol ...door( lâu ko chơi quên mất tên rùi- nó là dịch chuyển tức thời), ở lần may máy thứ 2 ngay sau đấy tui nhặt được phép đổ đất ^^( hanh phúc wa),thế là tui đi đánh hết các mỏ chim sét quanh nhà + ăn Power liên tọi -> vừa đúng lúc nhặt được mấy đồ + power + knowle ^^ thế là một tuần có khá nhiều chim sét ^^. Đến cuối cùng tui đánh với tướng bạn tui ngang cơ ^^.Nhưng vì lợi hơn có phép đổ đất nên tui thắng( hix nếu không có đổ đất có lẽ thua rùi- thật la may mắn khi có nó ^^)

Thế cái này có liên quan gì tới thành xương? Ngộ đọc mất mấy lần mà hông có hỉu chi chi hết. Tự nhiên post vào topic "Bàn luận về thành xương" coi lạc đề wá
 
Thành xương tính ra quái vật cấp 8 của nó cũng ngon, nếu tướng chiến (ko phải tướng phép đó mà :p) dùng quái vật cấp 8 này thì đánh cũng đã lắm :P.

=> Lính mới, các bác chọc giáo, à ko, chỉ giáo
 
cấp 8 là con gì thế nhỉ , bó tay luôn
 
Quân cấp 8 là up từ quân cấp 7 lên đóa, quân cấp 8 của thành xương là Blood Dragon, đánh cũng hút máu nhưng chỉ có tỷ lệ vài chục % (40 thì phải) là hút được máu thôi, nên cũng nguy hiểm lắm, speed lại hơi thấp nên dễ die lắm, nếu gặp phải cấp 8 thành thiên thần nó chém cho không phản được.
Đánh thành xương, lúc đầu cố phát triển Vam, sau đó đi chăn xương, đầu tư vào nhẫn nhân đôi, bao giờ xương trên 10k thì nghỉ.
 
Lang Beng nói:
Thành xương tính ra quái vật cấp 8 của nó cũng ngon, nếu tướng chiến (ko phải tướng phép đó mà :p) dùng quái vật cấp 8 này thì đánh cũng đã lắm :P.

=> Lính mới, các bác chọc giáo, à ko, chỉ giáo

Gòi, chơi WoG mà ngồi trông đợi quân cấp 8 thì nóa đập chít liền. Tướng chỉ số ngang nhau mà cầm đám quân cấp 8 xông vô úynh nhau thì thằng Blood Dragon chết đầu nước, làm sao mà đỡ lại chú Ghost Behe. đánh xuyên def, Supreme Angel đánh kô phản, đụng vô con chim lửa lvl 8 (quên mất tên gòi) là phỏng mồm (nóa bật giáp lửa như điên)
 
ờ, đánh WOG mấy con cấp 8 đánh khó chịu vãi, đánh pvp thì tui chả muốn chờ thằng kia phát triển đủ mạnh để chăn được quân cấp 8 đâu, dù là loại nào cũng khốn nạn cả :(
cho nên cái kỉu phát triển chờ đến lúc có quân cấp 8 thì bị bên kia mang quân đập cho bép xác :D
 
quan trong la kiem lam sao du 10 ngoc de nang cap vampie moi la hay chu
 
het tuan thu 4 moi co 16 vam pie bi thien than no quat cho thi di luon hoi sinh khong kip
 
thanh nay yeu xiu danh chi mong gap may thoi chu nguoi danh voi nguoi thi khong co chuyen may dau
xuong tuy nhieu nhung yeu xiu ban co cong nhan the khong?
 
cho tui tham gia víi ở nhà tui đang chơi cả H3 và H4 Chơi H3 SoD tui tự xây vòng đánh ghiền lém xài vidomina và isxy mặc đồng cloak ò undead king + Bơ of elf king nằm nhà thủ thành đánh 7 máy ally ghiền phải biết :D . tui nó dồn quân + bonus của statue of legion đánh 1 phát lên mấy chục lev :D . Lâu rùi tui mới vào chơi lại sau khi thấy box này . còn cái H3 WoG là bản nào vậy tên đầy đủ là gì ?
 
àh tui biết rồi wake of god . Tui thấy mấy bồ cứ bàn luận và tâng bốc thành xương hơi quá . Chứ thật ra về sau nó yếu xìu hà . Mấy con skelon ton mà lùm được gì . đâu phải người ta đứng yên cho nó thâu xương . co rồng ma thì rất yếu được cái con Dread Knight thì mạnh và nhiều . con vampie thì đập 1 cái chết tươi . Đánh với quân undead đừng xông lên cứ def chờ nó tới là xong . Tui chỉ nói về bản SoD thôi còn bản kia tui ko biết nên có gì sai thì xò rí ha ;) . Lính mới nên góp ý kiểu mới :D
 
Chán quá trời. Mấy hôm không lướt box mình (vì toàn bài của ông heroes_of_might bàn về Heroes V), hôm nay vào thấy box mình có thêm 2 con-mà-ai-cũng-biết-là-con-gì-ấy dám phát ngôn kêu thành xương yếu. Đề nghị các bác cho một tràng hoan hô nhiệt liệt chào mừng!
 
Dark Revenge nói:
àh tui biết rồi wake of god . Tui thấy mấy bồ cứ bàn luận và tâng bốc thành xương hơi quá . Chứ thật ra về sau nó yếu xìu hà . Mấy con skelon ton mà lùm được gì . đâu phải người ta đứng yên cho nó thâu xương . co rồng ma thì rất yếu được cái con Dread Knight thì mạnh và nhiều . con vampie thì đập 1 cái chết tươi . Đánh với quân undead đừng xông lên cứ def chờ nó tới là xong . Tui chỉ nói về bản SoD thôi còn bản kia tui ko biết nên có gì sai thì xò rí ha ;) . Lính mới nên góp ý kiểu mới :D

Hix, xin lỗi pa thành xương mà yếu, Vam mà đạp phát chết tươi :o . Pa bảo pa def chờ xương xông lên ư? Pa thử nghĩ xem lúc pa có 20 con thiên thần, xông vào đánh, thấy nó có trên 20k xương, pa có dám đứng lại đánh không, xương nó 2 kiếm, cắm cờ tăng dam hay gì gì nữa cũng được thì pa toi ngay, cam đoan mới pa thiên thần 1 phát chết liền, các quân khac không thành vấn đề.
 
tofu3891 nói:
Chán quá trời. Mấy hôm không lướt box mình (vì toàn bài của ông heroes_of_might bàn về Heroes V), hôm nay vào thấy box mình có thêm 2 con-mà-ai-cũng-biết-là-con-gì-ấy dám phát ngôn kêu thành xương yếu. Đề nghị các bác cho một tràng hoan hô nhiệt liệt chào mừng!

haha, hay đấy, tui đọc mà chỉ cười chứ ko dám phát ngôn gì (tui cũng noob mờ :'> ), bác này nói thâm thúy thật :D
 
Back
Top