Tuấn Nguyễn nói:
Chuyên môn tí nhỉ,
Bác Mông To này, cái thằng Tevez ấy, tuyệt vời đấy, em mang được nó về là yên tâm hai vị trí CF và ST, gì chứ vài năm nữa Totti nghỉ hưu, Montella chăn gà thì em vẫn còn Tevez để đảm đương.
À mà vì không mua thêm được thằng ST nào ngon lành, em mới đành phải trao lòng tin cho thằng G'eatano De Agostino, ai dè thằng bé chơi quá ngon luôn. Nhưng cứ đà này thì 5 năm tới cũng chẳng phải mua thêm cầu thủ nào, hơi chán. Mà bọn CĐV thì chán em đến tận cổ rồi thì phải, bọn đó ngu hết biết, MK, mình toàn cây nhà lá vườn mà thắng liên tiếp thế rồi còn đòi hỏi gì nữa không biết.
Chú thấy chưa, anh nói có sai bao giờ đâu, đội hình của anh cũng toàn cây nhà lá vườn cả đấy , chỉ có vài đứa là mua thôi nhưng cũng chưa tốn đến 15 triệu kể từ khi bắt đầu mua cầu thủ mới ( toàn lượm những thằng ngon cơ mà lại giá rẻ

), anh biết thằng nào có năng lực nên mới giữ lại để dự phòng. Cái thằng Tevez nó đá rất năng động , chú thích nó đá ở AM thì cứ cho nó đá vị trí đó một thời gian là hắn thích nghi ngay . Mà anh nhớ không lầm thì còn một thằng cầu thủ trẻ nữa tên là cardozo cũng đá rất hay, nó cũng nằm trong đội hình sau này khi thiếu totti đấy

. Nếu muốn thêm cầu thủ ở vị trí ST thì chú thử thằng Vagner xem, anh mới mua về có lẽ chưa kịp hoà nhập nên chưa biết hết khả năng của hắn nhưng nói chung hắn có skill cũng đẹp phết :

. À thế chú đã mua Mido chưa ( trong TCM05 có sẵn ) , tuy bị ngồi dự bị suốt 2 mùa giải nhưng khi cần vẫn có thể toả sáng đấy

.
Mà anh đây cũng ở trong hoàn cảnh của chú, bọn cổ động viên không phải là ngu mà là super ngu luôn

, muốn tận hưởng chiến thắng không thích lại thích đuổi mình đi để cho thua , đúng là một lũ vịt

(có lần tụi cổ động viên ghét anh tới mức chẳng có ma nào vào sân để cổ động cả

). Nhưng tụi nó làm gì mặc kệ anh không quan tâm , hiện tại ban lãnh đạo vẫn đồng ý cho mình ở lại làm "độc tài" thì tội gì đi khi mình vẫn muốn lãnh đạo đội bóng yêu thích

. Có một điều rất kỳ lạ , có một mùa giải đội bóng của anh lâm vào thế bất lợi thì bọn cổ động viên lại thích mình rầm rầm, còn khi đội bóng giành thắng lợi liên tiếp và giữ chắc ngôi đầu bảng thì tụi nó lại giở chứng quay ngoắt 180 độ , lũ cổ động viên chắc đao rùi

.
À quên , chúng mừng chú đã lên chức bố " ảo "

.