Bàn một chút về tiên tri nào các bạn.

Status
Không mở trả lời sau này.

ThánhGiống

Youtube Master Race
Tham gia ngày
27/11/10
Bài viết
1
Reaction score
0
Chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng 11, bà Vanga đã tiên tri là Thế chiến 3 sẽ nổ ra vào tháng 11 năm 2010. Vậy, bà ta có đúng không? Bà ta cũng nói là chiến tranh xảy ra một cách bình thường nhưng sau đó mới nguy hiểm. Rất có thể sự kiện khởi đầu chiến tranh là vào tháng 11 nhưng phải sang tháng 12 chúng ta mới chính thức xác nhận đó là Thế chiến.
 
Coi Thái Ất rồi đoán mò đi :>
 
Lên gamevn kích động sẽ có war ngay ấy mà. :))
 
War 3 thì Việt Nam có ThánhGiống rồi còn sợ gì nữa :))
Anyway, mình thấy mấy tiên đoán này toàn nhảm nhí, càng đọc càng thấy vô lí và buồn cười
 
Theo tôi, lời tiên tri của bà Vanga mà chúng ta thấy chỉ là do người khác soạn lại, vì họ muốn thế giới tập trung sự chú ý, đề phòng đối với các quốc gia mà họ cũng quan tâm. Đó là những nước Hồi giáo.
Lời tiên tri thật của bà Vanga có thể rất đáng sợ, nhưng không phải như những gì người ta đọc được trên mạng, ví dụ như:
-2008: Những ông lớn ngã quỵ, chú bé nay đã trưởng thành.
-2009: Số phận khác nhau, những người da đen, một phải chịu vùi dưới đất, một thì vươn lên đỉnh cao. Thế giới bắt đầu khóc.
-2010: Tiếng khóc vang xa hơn, từ một nơi ban đầu nay đã lan ra toàn thế giới. Nhưng những người ăn ớt thì lại nở nụ cười. Anh em đánh nhau làm thế giới lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả.
Tạm thời thế đã. Ai cũng biết ông lớn là chỉ các quốc gia mạnh về kinh tế nhất thế giới là Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu; chú bé là các nước khác. Những người da đen ở Haiti bị vùi dưới những căn nhà sập do động đất, trong khi một người da đen khác trở thành tổng thống Mỹ. Tiếng khóc của con người liên quan đến thiên tai, dịch bệnh khắp nơi. Ớt thì cay đắng, trong tiếng Anh là "chili", tên của một nước ở Nam Mỹ-Chile cũng có nghĩa là quả ớt; tiếng cười trở lại cho những người thợ mỏ dù họ đã phải ăn ớt trong nhiều ngày đầu tiên bị vùi. Anh em đánh nhau chính là chỉ xung đột ở Triều Tiên.

---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:05 ----------

Theo tôi, lời tiên tri của bà Vanga mà chúng ta thấy chỉ là do người khác soạn lại, vì họ muốn thế giới tập trung sự chú ý, đề phòng đối với các quốc gia mà họ cũng quan tâm. Đó là những nước Hồi giáo.
Lời tiên tri thật của bà Vanga có thể rất đáng sợ, nhưng không phải như những gì người ta đọc được trên mạng, ví dụ như:
-2008: Những ông lớn ngã quỵ, chú bé nay đã trưởng thành.
-2009: Số phận khác nhau, những người da đen, một phải chịu vùi dưới đất, một thì vươn lên đỉnh cao. Thế giới bắt đầu khóc.
-2010: Tiếng khóc vang xa hơn, từ một nơi ban đầu nay đã lan ra toàn thế giới. Nhưng những người ăn ớt thì lại nở nụ cười. Anh em đánh nhau làm thế giới lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả.
Tạm thời thế đã. Ai cũng biết ông lớn là chỉ các quốc gia mạnh về kinh tế nhất thế giới là Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu; chú bé là các nước khác. Những người da đen ở Haiti bị vùi dưới những căn nhà sập do động đất, trong khi một người da đen khác trở thành tổng thống Mỹ. Tiếng khóc của con người liên quan đến thiên tai, dịch bệnh khắp nơi. Ớt thì cay đắng, trong tiếng Anh là "chili", tên của một nước ở Nam Mỹ-Chile cũng có nghĩa là quả ớt; tiếng cười trở lại cho những người thợ mỏ dù họ đã phải ăn ớt trong nhiều ngày đầu tiên bị vùi. Anh em đánh nhau chính là chỉ xung đột ở Triều Tiên.
 
Ôi dào chuyện của tương lại làm sao mà biết dc -__-"
 
Tôi đang nói về quá khứ chứ có phải tương lai đâu. Chúng ta hãy căn cứ vào tình hình hiện nay để suy đoán xem thực sự những lời tiên tri của bà Vanga là thế nào. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết cảm giác của các bạn khi đọc những lời tiên tri của bà này.
 
chuyện gì nó tới thì tới ko tới thì thôi. "trời kêu ai nấy dạ"
 
mình cũng có 1 tiên đoán: 24-12 là tới noel. cậu có tin ko. :-bd
 
Tui mong sẽ có ngày 22/12/2012 :)), khi đó cả thế giới sẽ rất là đoàn kết.
 
-2008: Những ông lớn ngã quỵ, chú bé nay đã trưởng thành.
-2009: Số phận khác nhau, những người da đen, một phải chịu vùi dưới đất, một thì vươn lên đỉnh cao. Thế giới bắt đầu khóc.
-2010: Tiếng khóc vang xa hơn, từ một nơi ban đầu nay đã lan ra toàn thế giới. Nhưng những người ăn ớt thì lại nở nụ cười. Anh em đánh nhau làm thế giới lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả.
Làm sao khẳng định được những lời này là lời tiên tri thật của bà Vanga?
 
Mình: vô tháng 11 rồi ko bik lời khuyên của bạn già tiên tri sao hen?

Nhỏ bạn: con mụ đó chết rồi cũng ko để người khác yên

Mình: thì đó, biết được tương lai thì sao chứ

Nhỏ bạn: mụ già đó biết cũng nên im họng lại cho nhờ

Mình: mình hem ko tin lắm

Nhỏ bạn: mình tin thì sẽ có, ko tin thì ko có, nhưng tin làm chi mấy chuyện đó, ai cũng tiên đoán bói toán được thì người thành tiên hết rồi
 
War này có thể xét trên nhiều phương diện , Không nhất thiết phải súng ống bom đạn mới là war .
Dùng mồm như các bác box 50 cũng là war .
Mà dùng tiền để công kích nhau cũng là war .
Nói chung thì bà này cũng tiên đoán đúng xét trên 1 khía cạnh nào đó .
 
Làm sao khẳng định được những lời này là lời tiên tri thật của bà Vanga?
Đấy là tôi đoán như vậy, vì thường bà này không bao giờ nói rõ chi tiết những sự việc ra mà chỉ nói một cách khó hiểu (ví dụ như tiên tri về vụ tàu ngầm của Nga, về 11/9). Mà hầu hết các nhà tiên tri có tiếng đều chỉ nói khó hiểu như thế. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nhiều điều trong danh sách tiên tri của bà Vanga mà chúng ta đã biết có nhiều mâu thuẫn, ví dụ như con người sẽ trở thành robot năm 2111 mà sau đó lại có nạn đói vào năm 2371. Robot có ăn đâu mà lo đói?
Tôi cho rằng bản danh sách này có nhiều lớp, do nhiều người bổ sung vào, vì thế, người sau không chú ý người trước đã nói gì, kết quả là nhiều lời tiên tri mâu thuẫn nhau. Nếu phân tích kỹ thì sẽ thấy trong số đó có những tiên tri của các chính trị gia, những nhà khoa học, những "chuyên gia" về UFO, những người vận động bảo vệ môi trường... Nói chung là một mớ hỗn độn những lời "tiên tri" theo ý muốn của nhiều cá nhân, tổ chức.
Hãy nhớ rằng sau khi tiên tri, bà Vanga còn nói thêm câu này (đã dịch sang tiếng Anh): "Never take on the fools. They are not so dangerous as they seem, do not try to change them. Morons can do you more harm. They can do something that will cause quite a stir among all the people."
Dịch sang tiếng Việt: "Đừng tranh cãi với những kẻ ngu ngốc. Họ không nguy hiểm như vẻ ngoài, đừng cố thay đổi họ. Những kẻ đần độn gây ra cho bạn nhiều thiệt hại hơn. Họ có thể làm điều gì đó mà sẽ gây nên một sự kích động giữa mọi người". Ta có thể hiểu những kẻ ngu ngốc là những người tin và đưa lên mạng những lời tiên tri giả này, họ làm cho chúng trở nên nghiêm trọng vì họ tin vào điều đó. Nhưng những kẻ đần độn thì lại gây thiệt hại lớn hơn vì họ chính là những kẻ bổ sung vào danh sách những lời tiên tri kích động thù hận. Tại sao họ lại là đần độn? Vì trong hoàn cảnh thiên tai, nạn đói đe dọa như hiện nay thì chiến tranh là thứ ngu ngốc nhất được thực hiện.
 
Theo tôi, lời tiên tri của bà Vanga mà chúng ta thấy chỉ là do người khác soạn lại, vì họ muốn thế giới tập trung sự chú ý, đề phòng đối với các quốc gia mà họ cũng quan tâm. Đó là những nước Hồi giáo.
Lời tiên tri thật của bà Vanga có thể rất đáng sợ, nhưng không phải như những gì người ta đọc được trên mạng, ví dụ như:
-2008: Những ông lớn ngã quỵ, chú bé nay đã trưởng thành.
-2009: Số phận khác nhau, những người da đen, một phải chịu vùi dưới đất, một thì vươn lên đỉnh cao. Thế giới bắt đầu khóc.
-2010: Tiếng khóc vang xa hơn, từ một nơi ban đầu nay đã lan ra toàn thế giới. Nhưng những người ăn ớt thì lại nở nụ cười. Anh em đánh nhau làm thế giới lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả.
Tạm thời thế đã. Ai cũng biết ông lớn là chỉ các quốc gia mạnh về kinh tế nhất thế giới là Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu; chú bé là các nước khác. Những người da đen ở Haiti bị vùi dưới những căn nhà sập do động đất, trong khi một người da đen khác trở thành tổng thống Mỹ. Tiếng khóc của con người liên quan đến thiên tai, dịch bệnh khắp nơi. Ớt thì cay đắng, trong tiếng Anh là "chili", tên của một nước ở Nam Mỹ-Chile cũng có nghĩa là quả ớt; tiếng cười trở lại cho những người thợ mỏ dù họ đã phải ăn ớt trong nhiều ngày đầu tiên bị vùi. Anh em đánh nhau chính là chỉ xung đột ở Triều Tiên.

cho mình xin bản gốc đi, trên mạng toàn thấy bản đã được biên dịch lại không à. mún được xem bản gốc với những câu nói ẩn ý
 
Tất cả những thông tin về bà này đều từ trên mạng, mà internet thì thật giả khó lường. Có thể bà này đoán đúng 1 vài điều, rồi được đồn thổi thành tiên tri cũng nên
Tôi cho rằng bản danh sách này có nhiều lớp, do nhiều người bổ sung vào
Nếu vậy những lời tiên tri nào không đúng thì đều do người khác bổ sung vào, cái nào thành sự thật mới của bà ta?
Nhưng những kẻ đần độn thì lại gây thiệt hại lớn hơn vì họ chính là những kẻ bổ sung vào danh sách những lời tiên tri kích động thù hận. Tại sao họ lại là đần độn? Vì trong hoàn cảnh thiên tai, nạn đói đe dọa như hiện nay thì chiến tranh là thứ ngu ngốc nhất được thực hiện.
Vậy ra bạn tin rằng lời tiên tri war 3 là do 1 kẻ đần độn thêm vào?
 
Tất cả những thông tin về bà này đều từ trên mạng, mà internet thì thật giả khó lường. Có thể bà này đoán đúng 1 vài điều, rồi được đồn thổi thành tiên tri cũng nên
Bà này nổi tiếng ở các nước Đông Âu, với các nước khác không ai biết đến.
Nếu vậy những lời tiên tri nào không đúng thì đều do người khác bổ sung vào, cái nào thành sự thật mới của bà ta?
Gần như vậy, vì bà ta đoán đúng 80%, gần bằng bạch tuộc Paul.
Vậy ra bạn tin rằng lời tiên tri war 3 là do 1 kẻ đần độn thêm vào?
Đúng thế! Kẻ đó rất muốn chiến tranh, vì lợi nhuận của nó là lớn. Sau đó, những thời điểm sau năm 2014 là sự lớn mạnh của các nước Hồi giáo và CNXH, đó chẳng phải là kiểu kêu gọi thế giới "đề phòng nguy cơ" đến từ các nước nói trên hay sao? Điều kì lạ là một tiên tri thật sự thì không bao giờ tuyền truyền lôi kéo như vậy, họ luôn giữ thái độ trung lập, lời tiên tri của họ vì thế luôn bí ẩn.
 
nói trung là bà này chỉ nói y trang mấy bố đánh đề. cứ đề về một cái là mấy bố mang truyện hôm qua ra luận là hôm qua có điểm báo đề về tiếc quá không đánh. khi đề nó đã về rồi mà tâm lý người ta đã tin vào điểm báo thì luận kiểu gì cũng ra. còn bà kia nói thì chăng hiểu gì. mà nói rất khôn
Số phận khác nhau, những người da đen, một phải chịu vùi dưới đất, một thì vươn lên đỉnh cao. Thế giới bắt đầu khóc.
những người ra đen 1 phải chịu vùi dưới tất nếu giờ người ta luận là da đen ở haiti nhưng nếu không có thì người ta vẫn có thể mang một cái nạn đói ở nước da đen ra đê nghĩ rằng lời tiên chi này đúng. một thì vươn lên đỉnh cao thì chắc chắn cả châu phi cũng có nước có một cái gì đó phát triển có thể mang cái nước đấy ra luận. thế giới bắt đầu khóc. thì năm nào chẳng có lũ bão thiên tai lúc nào chẳng có tiếng khóc.
nếu bà ta thấy được tương lai thật thì ba ta cũng nói thẳng ra những sự việc bà ta thấy rồi.
 
nói trung là bà này chỉ nói y trang mấy bố đánh đề. cứ đề về một cái là mấy bố mang truyện hôm qua ra luận là hôm qua có điểm báo đề về tiếc quá không đánh. khi đề nó đã về rồi mà tâm lý người ta đã tin vào điểm báo thì luận kiểu gì cũng ra. còn bà kia nói thì chăng hiểu gì. mà nói rất khôn
Số phận khác nhau, những người da đen, một phải chịu vùi dưới đất, một thì vươn lên đỉnh cao. Thế giới bắt đầu khóc.
những người ra đen 1 phải chịu vùi dưới tất nếu giờ người ta luận là da đen ở haiti nhưng nếu không có thì người ta vẫn có thể mang một cái nạn đói ở nước da đen ra đê nghĩ rằng lời tiên chi này đúng. một thì vươn lên đỉnh cao thì chắc chắn cả châu phi cũng có nước có một cái gì đó phát triển có thể mang cái nước đấy ra luận. thế giới bắt đầu khóc. thì năm nào chẳng có lũ bão thiên tai lúc nào chẳng có tiếng khóc.
nếu bà ta thấy được tương lai thật thì ba ta cũng nói thẳng ra những sự việc bà ta thấy rồi.

cậu có biết là tiết lộ thiên cơ thì sẽ mang họa gì không, thế nên người ta mới phải nói mập mờ, chứ mà nói thẳng ra thì sẽ mạng họa sát thân. và sẽ khiến thay đổi tương lai, đó là điều cấm kỵ, vì khi đó tất cả những đáng lẽ người kia phải gánh thì cậu sẽ phải lãnh hết.
 
Vấn đề là việc bà ta nói có thể ảnh hưởng đến tương lai, chỉ có những dạng tương lai không thể thay đổi thì nhà tiên tri mới nói ra. Ví dụ như tương lai quá gần, không kịp hành động.
Cái hay của các nhà tiên tri chính là họ luôn biết người ta sẽ sử dụng lời nói của mình như thế nào, do đó nói hay không, nói thế nào đều phải phù hợp với người nghe.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top