Bạn nghĩ gì về Bia Hà nội

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong một lần đọc blog của một thằng, có đoạn nó viết "tôi không hiểu tại sao bia 333 lại được đặt tên là 333? 333 hay là bababa???"
Ý nó là bia 333 có liên quan gì đến con ba ba không ấy mà :)) tại vì tiếng việt mình nó dễ gây hiểu nhầm như thế. Đọc đến đoạn đó mà muốn vỡ bụng.
Theo như đánh giá của mấy thằng nước ngoài đến vn thì tụi nó thích uống 333 hoặc tiger hay ken hơn :| chứ bia HN nó không thích lắm.
.
___________Auto Merge________________

.
Mỗi thức uống nó phù hợp một hoàn cảnh chứ??? nếu mặc vét - cà vạt mà vào nhà hàng thì không thể kêu thịt chó với lại rượu đế được :|
Ngược lại không thể ra ngoài mấy cái quán thịt chó vỉa hè ngồi xổm ngồi uống X.O nhắm với ... lạc đc ::(

Với lại rượu ngoại ở vn mình toàn rượu giả, Uống làm gì? nếu có chỗ đặt hàng của mấy tiệm lớn hay mấy em tiếp viên HK thì hãy mua :|
 
Nước ngoài tui thấy tụi nó thích uống SG đỏ lắm , cứ thấy mỗi thằng 1 chai ngồi uống sex chat nhảm với nhau .
Black Label , henessy , X.O , vodka, jonie walker..toàn rượu nặng trên 40 độ thì uống mau xỉn là phải rồi
 
Topic hay quá, bia nào thì bia, ngon nhất là bia ôm:D

Câu này là chuẩn nhất. Nhưng uống bia ôm nó bắt uống bia chai hoặc bia lon bác ạ (để các ẻm khui bừa phứa ra) chứ uống bia hơi ôm thì nhà hàng chỉ có lỗ. trường hợp, các em nó đòi tắm bia thì dùng chai rót lên người :hug:đẹp hơn là dùng gáo múc
 
Bia ôm là trò giải trí nhàm chán và nhảm nhí nhất mà tôi từng biết qua /:)
 
Ken: tình yêu của tôi!:x
Nàng trông thì đẹp:-*
Uống thì ngon:D
Nhưng mà tiền tiêu cho nàng như tiêu cho người mẫu::(
BIa hn thì fai? uống loịa nhỏ các bác ạ loại to uống như Shiiiiiiiit!:p
 
kô biết uống bia:(( có ai dạy em uống bia như nào kô chứ thấy uống đắng bỏ xừ :|
 
Bia hơi HN ngon mà,tìm đc quán bia HN hẳn hoi hơi khó.Nhưng tớ vẫn thích ken nhất :D
 
Bia ôm là trò giải trí nhàm chán và nhảm nhí nhất mà tôi từng biết qua /:)
Yeah :| ... tại sao cứ phải giải trí bằng ba cái thứ lăng nhăng đó nhỉ?
 
Tôi cảm thấy bia rượu chẳng khác mấy loại nc bình thường khác, uống ko có cảm giác ngon, có lẽ uống coca còn hơn:)
 
Bia ôm chủ yếu là mấy cha già dê vào dê mấy em 18 20 chứ thanh niên ai vào đó =))
 
Người HN có thói quen uống bia lạnh.
Người SG có thói quen uống bia cho đá.
Phải ko nhỉ :D
Và nghe nói mấy quán bia cạnh nhà máy bia toàn bia lởm :|
 
Tâm sự gì ở đây thế :-?
 
không biết mấy cha nhớ không chứ hồi xưa thịnh hành còn có bia bock( không biết có viết đúng không) ấm nồng và ngon;;)
 
dạo này tớ thấy uống rượu thịt chó xong, phê phê, đi hát làm tầm 3 chai bia thì tỉnh ngay. cả hội tớ toàn thế, tưởng biêng, ai ngờ tỉnh như sáo. Mà đi uống bia tớ chỉ uống bia + đồ nhắm là các thứ đơn giản như lạc, đậu lướt, dưa xào hay cải xào thoai, hôm vừa rồi gặp 4 ông uống bia với cơm rang mì xào sau khi táng 1 nồi lẩu:o
 
mọi người hay uống bia ở đâu vậy,tớ hay uống ở chỗ gà Mạnh Hoạch Lã Vọng (đầu dốc Hoàng Cầu ấy)
 
Bia Đoan Môn ở Cổng Thành Cổ ý. Bia bán như thời tem phiếu
 
Bia Hơi Hà Nội phải biết quán uống mới dc bia xịn. còn ko thì lên Vân Hồ uống bia Vân Hồ cũng đc. Nghe nói bia Hà Nội uống ko bị đau đầu là vì đường dẫn làm nguội của nó ko phải làm bằng đồng. mấy ông bia Việt Hà với Halida toàn làm ống làm lạnh bằng đồng nên uống đau đầu là phải.
 
Hennessy nửa ly pha cục đá nhâm nhi với sầu riêng :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top