Chơi game online thì lúc đầu vui. Chơi được 1 thời gian thấy ngán, vì người chơi game online muốn thành pro thì phải chơi liên tục, chơi nhiều. Mà cứ lập đi lập lại những thao tác đánh đánh , bắn bán , nhảy nhảy rồi lv up, riết nó nhàm. Thời gian dành cho những công việc khác cũng bị hạn chế. Không ít bạn vì game online mà trễ nãi việc học (tui là 1 trong số đó >.< nhưng giờ thì chú tâm học và làm việc nhiều hơn rồi ^_^)
Game online được 1 cái là gặp được nhiều người . Chỉ cần bước lên thế giới của game online là có thể gặp bạn cũ , quen bạn mới , trò chuyện rất vui . Vừa nói chuyện vui vừa có thể trực tiếp chứng tỏ mình "pro" nên nhiều người cứ lao vô game online.
game offline thì có nhiều điểm lợi hơn : Dung lượng trò chơi cao = đồ họa , âm thanh hay, nội dung đa dạng. 1 điểm lợi nữa của game offline là người chơi có thể chơi và ngưng bất cứ lúc nào. và đặc biệt hơn : chơi game offline có thể ăn gian mà không sợ bị ai nói hay lock account :P
những trò chơi của game offline cũng ít cạnh tranh nhau hơn game online . số lượng game online nhiều khủng khiếp, nhưng chỉ có 1 số trò tồn tại được. Còn game offline thì những hãng sản xuất game thường thường cũng có thể sống nổi.
càng ngày, những hệ máy console càng cải tiến công nghệ, game offline ngày càng đa dạng, nâng cao chất lượng . còn sự cải tiến chất lượng của game online không tăng nhiều, bị hạn chế bởi nhiều lý do : đường truyền internet không thể tải kịp thông tin, cấu hình PC yếu. vì thế game online chỉ có thể cải tiến đồ họa 1 tí , âm thanh 1 tí chứ việc nâng cao chất lượng hệ thống thì chưa thể mạnh tay.
game offline thì gặp 1 trở ngại nữa : nhiều hệ máy quá >.< máy game đã mắc mà đĩa game cũng mắc chết đi được . Tui đang nói tới XBOX 360 và PSP >.<
sở hữu PSP hơn nữa năm nay mà cũng chỉ có 2 game : dynasty warrior và ridge racer. PSP còn đỡ đi: 1 số game chép vô memory còn chơi được. Còn XBOX 360 thì chưa có cách nào chơi game lậu hết -.- mua máy rùi còn fải mua thêm DVD game + mí món linh tinh => bằng pà nó con Wave Nhật -.- Cái số tui nó khổ lém, mua để sưu tầm thì nhiều chứ xài chẳng bao nhiêu -.-
Thích sưu tầm thì cũng không đến nỗi nèo, thích sưu tầm hàng xịn mới chết người .
Đợt XBOX 360 của Mỹ mới ra, chạy đôn chạy đáo ráng tìm cách mua được 1 con, giá 600 USD (
10 Triệu) . Xong rồi về đây đóng thuế hải quan VN mất
2 Triệu. Mua cái đĩa Dead or Alive 4 giá
1.2 Triệu + cái wireless controller
1 Triệu. Rồi còn phải mua thêm cái ổn áp mắc dịch
300 ngàn (pà già tụi microsoft. ai đời lại chơi điện 110V hả trời >.<). Đó là chưa tính tới tiền mua cục biến điện từ 220V --> 110V giá
100 ngàn không xài được (biến điện thôi nó vẫn không chạy vì điện yếu -.- ra ngoài Hiệp Lực hỏi , nó nói phải mua ổn áp . Tức hông trời ?)
Tổng cộng tui bỏ ra gần 15 Triệu để được chơi Dead Or Alive 4 trên máy Xbox 360 ....
Được 1 điều an ủi : trong thùng máy xbox có miếng Decal của XBOX 360 . Lấy dán vô xe nhìn oai lắm

Tụi bạn cứ kêu "xe XBOX, xe XBOX" . ha ha
