Bọn giáo viên bây h toàn bọn chả ra gì +_+ rất ư là doggy

Tôi noi hơi quá khích tí , nhưng thực sự nhớ lại hùi cấp 3 có thèng học ngu hưn mình đút tiền cho thèng chó chủ nhiệm , dc xếp hạng cao hưn mình ... cay lém các bác ạ
!
Bạn ơi! Không phải tất cả giáo viên chúng tôi đều là "bọn" ấy đâu. Còn rất nhiều GV đúng nghĩa GV (tuy rằng là thiểu số). Với cơ chế thị trường bây giờ, người ta sẵn sàng trà lên lương tâm và đạo đức nhà giáo để vặn HS ra tiền.
Các bạn thử nghĩ mà xem: nhà trẻ, mẫu giáo mà trẻ con về nói: Bố mẹ ơi mua cho con hoa đến tặng cô nhưng cô bảo phải có cả phong bì nữa!
Thế đó, các em được thầy cô "uốn nắn" từ bé.
Tôi kể cho các bạn chuyện này nữa nhé! Thề nói sai chuột máy tính cắn đứt đầu ngón tay.(Sự thật 100% đó): Tôi thì chỉ học Cao đẳng Sư phạm thôi nhưng ở trường CĐSP Thái Bình, khoa xã hội tôi học có 1 "thầy" dạy Sử phải nói là ăn tiền như ăn cơm. Trong suốt những năm đi dạy học, mỗi học phần thầy xin 1 lớp 1 triệu. Mà ông ấy dạy cả mấy cái môn chung cho nhiều lớp. Chả thế mà sau mấy chục năm đi dạy, nuôi đc 2 đứa con ăn học, mua nhà cho cả 2 và mới xây cho mình 1 cái nhà to như biệt thự trước cổng trường.Tưởng chừng thầy gác kiếm nhưng đâu có thế, thầy nói: Nhà mãi mới xây được nhưng mà đồ đạc đã có gì đâu. Thế là ...sinh viên tự hiểu.
Tôi vẫn tự hào rằng cả cái trường ấy, vẫn có 1 mình tôi với bạn gái cũ dám chống lại họ. Tôi tuyên bố trước cả khoa, cả các GV rằng: Không bao giờ tôi đem tiền đi cho lũ "chó cắn áo rách" ấy (chú thích: sv sư phạm đã nghèo lại còn bị ăn tiền).Một lần đi thi, cả lớp tôi (trừ 2 đứa tôi) góp tiền đi thầy ấy, nhàn hạ có 3 câu ngắn gọn để ôn với sự đảm bảo là thi 2/3 câu ấy, còn tôi học 1 cuốn sách dày 400trang với nhiều tài liệu. Ngày thi, cả lớp bất ngờ khi đề thi ko đúng như những gì họ "mua", ngậm bút, viết bừa cho đủ chữ.Tôi làm ngon all thế mà cuối cùng, đều 8,9 điểm như nhau hết. Vậy là sự bất côg lớn trong cuộc sống. Ra trường, họ mất một đống tiền đi thầy ( nhiều thầy lắm) cũng chỉ có 7-8 phẩy. Tôi học bằng lực mình mà cũng 7,7. Nói chung, bản thân tôi thấy rằng: có tài, có chí thì sẽ thành công hết.
Sau này đi dạy học cũng thế, tôi cũng sẽ cấm HS 2 việc:
Thứ nhất, cấm mang tiền, phong bì, các quà cáp có giá trị cao (toàn tiền bố mẹ chúng nó)
Thứ hai, ngày lễ, tết đến nhà chơi, đánh chén với thầy chứ đừng phí tiền mua quà linh tinh làm gì, tiền đó các em ủng hộ người nghèo còn có giá trị hơn nhiều.
Tôi giờ vừa đi dạy, vừa làm bên công ty máy tính, vừa đi học tại chức, nhà nghèo nên ko có tiền học liên thông, tự làm để học tại chức thôi, 3 năm rồi học tiếp Cao học lấy bằng thạc sĩ, về dạy ở cái trường đào tạo ra giáo viên ấy thì mới có hi vọng tốt được.
Đừng bao giờ nghĩ trường Sư phạm là tử tế, đó có lẽ là môi trường bẩn thỉu và tồi tệ nhất: nơi đào tạo ra GV mà chính những người đào tạo ấy không xứng đáng là GV.Sai lầm của tôi là chọn con đường ấy ( mơ ước cải cách nền giáo dục nước nhà:P)