ồ thế mà tui tưởng bạn lại hỏi nữa ,
giải đáp đây : nếu bạn nói cái câu của y ta chỉ là góp ý thì xin hỏi có cả thẩy bao nhiêu người đứng về phía bạn và y ta hả ? bạn có chắc cả toàn bộ thần dân REFC này cũng nghĩ như bạn sao ? tui đã nói rồi mà bạn vẫn chưa hiểu cái hóng hách tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người , tui ko biết cảm nhận của bác mell thế nào nhưng tui nghĩ đó là 1 lời chỉ trích nặng thì sao nào ? cái mà tui nói là cái thói nói chuyện của họ chẳng biết lựa lời mà nói cùng là một ý nhưng nhiều cách diễn đạt , nếu nói cái giọng điệu này :
"Xin chia buồn với bác Zell .
Bản này mọi người đã coi mòn con mắt !
Từ giờ không vào đây nữa , không lại mang tiếng Chat nhảm"
phân tích :"Xin chia buồn với bác Zell " bộ nhà có người ta có người die à mà chia buồn
"Bản này mọi người đã coi mòn con mắt" có bao nhiêu người xem , bao nhiều người mòn con mắt , có đọc kĩ chủ đề ko , có biết mục đích chủ đề đưa ra ko mà nói giọng đó
"Từ giờ không vào đây nữa , không lại mang tiếng Chat nhảm"_ ủa sao lời nói với hành động mâu thuẫn vậy , bản thân cũng đang chat mà chứ có bàn luận gì đâu ( ko đọc kĩ chủ đề ,ko làm đúng chủ đề --> bất cứ hành động gì liên quan đều là chát nhảm)
các bạn đâu phải còn là con nít đâu nào tui nghĩ e.s cũng chưa nghe qua cái câu " lời nói ko mắt tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " đâu nhỉ ? thích gì ghét gì là nói ra sự thật là người thẳng tính rất tốt nhưng đừng có biến lời nói đó thằng sự lố lăng cho mình chứ , biết đâu chính lời nói thẳng thừng đó lại làm cho người ta ghét .
bài viết nhiều ư ? ôi mệt quá tui biết bạn đang đối đáp với tui theo chủ nghĩa phản bác thì làm ơn tha cho tui đi , bạn ko hiểu cái mục đích của cái chữ "câu bài" là cái gì sao mà còn hỏi tui chứ
_________________
khi viết cái câu "ko làm đúng chủ đề --> bất cứ hành động gì liên quan đều là chát nhảm" đúng là bản thân tui cũng đang thấy ngượng vì chính tui cũng đang vi phạm điều mà chính tui đã nói nhưng đành chịu thôi cùng lắm GAME OVER thôi . lo gì
à còn nữa nếu ai nghĩ tui đáng tôi chết vì chia rẽ tình đoàn kết dân tộc re thì hix hix ko sao đâu tui ko oán ai đâu