Nero89
Dragon Quest
- 12/3/08
- 1,347
- 1
Sáng : Thời tiết khá thoải mái bạn sẽ cảm thấy đc sự đông vui ,nhộn nhịp của thành phố mình sống ,những cảnh người tấp nập trên đường phố càng làm chúng ta cảm thấy yêu đời hơn và với tớ không khí buổi sáng in-game khá dễ dàng hoàn thành các mission ,đồng thời buổi bình minh trong GTA đc làm rất thực và lãng mạn ,tớ cũng từng bỏ nhiều thời gian đứng trên ngọn đồi ở vùng countryside trong SA chỉ để ngắm bình minh thôi đấy,tiếc là chỉ đứng 1 mình nên đôi khi cũng cảm thấy lạnh sương xống 
Trưa : Không khí có vẽ oi bức ,khi ánh mặt trời càng gay gắt và hiệu ứng ánh sáng động làm chúng ta cảm thấy chói mắt qua những tấm của kính trên các tòa nhà khi ánh nắng hắt qua nếu ngồi chơi GTA buổi trưa càng làm bạn cảm thấy nóng nực hơn ,có lẽ đây là thời điểm tớ ghét nhất trong GTA :'>
Chiều :Mát mẻ ,dễ chịu là những gì mà người chơi cảm nhận ,những buổi hoàng hôn trong GTA khi mặt trời sắp lặn để màn đêm buông xuống thì thật là đẹp ,hãy thử tưởng tượng bạn đang lướt đi trên con sông khi ánh nắng hoàng hôn đang ngã bóng ,gió lay lay thổi vào mặt khi lướt trên chiếc canô dạo quanh thì còn gì bằng ,có thể nói trong GTA tớ có thể ngắm hàng giờ mà ko biết chán những buổi "mặt trời mọc và lặn" nhưng chẵng đâu bằng San Andreas.:cool:
Tối : hoạt động thành phố tắt dần để kết thúc cho 1 ngày làm việc mệt nhọc ,cảnh người đi trên đường thưa dần,nếu bạn là người thích vẽ yên tĩnh thì đây chính là chỗ nghĩ lí tưởng nhất để dừng chân trong seri GTA ,còn nếu là tay chơi thứ thiệt ,đêm chính là chỗ các đại gia thích săn "hàng" (tuy nhiên bạn phải 18+ thì mới đc cái sỡ thích này nhé :devil:)
Đó là cảm nhận của riêng tớ ,còn các bạn thì sao ??? Thích buổi nào nhất trong GTA nhĩ ???
Tớ thì khoái nhất buổi chiều
Lưu ý :nhằm đánh giá khách quan hơn nên tớ chỉ lập 1 và chỉ 1 lựa chọn thôi nhé

Trưa : Không khí có vẽ oi bức ,khi ánh mặt trời càng gay gắt và hiệu ứng ánh sáng động làm chúng ta cảm thấy chói mắt qua những tấm của kính trên các tòa nhà khi ánh nắng hắt qua nếu ngồi chơi GTA buổi trưa càng làm bạn cảm thấy nóng nực hơn ,có lẽ đây là thời điểm tớ ghét nhất trong GTA :'>
Chiều :Mát mẻ ,dễ chịu là những gì mà người chơi cảm nhận ,những buổi hoàng hôn trong GTA khi mặt trời sắp lặn để màn đêm buông xuống thì thật là đẹp ,hãy thử tưởng tượng bạn đang lướt đi trên con sông khi ánh nắng hoàng hôn đang ngã bóng ,gió lay lay thổi vào mặt khi lướt trên chiếc canô dạo quanh thì còn gì bằng ,có thể nói trong GTA tớ có thể ngắm hàng giờ mà ko biết chán những buổi "mặt trời mọc và lặn" nhưng chẵng đâu bằng San Andreas.:cool:
Tối : hoạt động thành phố tắt dần để kết thúc cho 1 ngày làm việc mệt nhọc ,cảnh người đi trên đường thưa dần,nếu bạn là người thích vẽ yên tĩnh thì đây chính là chỗ nghĩ lí tưởng nhất để dừng chân trong seri GTA ,còn nếu là tay chơi thứ thiệt ,đêm chính là chỗ các đại gia thích săn "hàng" (tuy nhiên bạn phải 18+ thì mới đc cái sỡ thích này nhé :devil:)
Đó là cảm nhận của riêng tớ ,còn các bạn thì sao ??? Thích buổi nào nhất trong GTA nhĩ ???

Tớ thì khoái nhất buổi chiều

Lưu ý :nhằm đánh giá khách quan hơn nên tớ chỉ lập 1 và chỉ 1 lựa chọn thôi nhé

Lúc đấy chỉ có đi dạo mát + ngắm trời ngắm biển

.
làm nv nó dễ hơn + cảm giác sướng hơn
:'>