:lol: :lol: :lol:
A lô ...... a lô ...... Thưa tất cả các bạn đây là bản tin sốt dẻo nhất mà thông tấn xã " Hai người đàn bà và một con vịt thì thành một cái chợ , hai người đàn ông và một con vịt thì thành một ...... bữa nhậu " mới nhận được từ phóng viên kiêm tướng cướp khét tiếng của sứ quân NHỮNG CON QUỶ ĐỎ : Độc Giác Long gửi về từ .... VĂN LANG :P .
Đêm ngày 18 rạng sáng ngày 19 tháng 5 trên khắp các mặt trận từ VĂN LANG cho đến VIỆT THƯỜNG đã không ngớt xảy ra các cuộc giao tranh khốc liệt mà điển hình cho các cuộc giao tranh đó là việc sứ quân " Tình yêu và hoà bình " đã mua 2 triệu viện binh rồi cho 2 chiến tướng là Sun Day và Everything I do đem ra .... " nướng chơi " . Nhưng bắt nguồn từ sự việc trên là do tên Độc Giác Long đã có hành động " quá khích " đối với tướng Sun Day khi tướng này đang THU QUÂN ở vùng VĂN LANG :P . Ngay sau khi bị tên Độc Giác Long cướp đi mất hơn 18 tỷ vàng cùng với sự thiệt mạng của hơn 300 ngàn binh sĩ , tướng Sun Day đã điện ngay về tổng hành dinh của sứ quân và ngay lập tức chủ tướng sứ quân " Tình yêu và hoà bình " đã gửi 2 triệu quân chi viện cùng nhiều vũ khí tối tân nhất cho tướng Sun Day mở màn chiến dịch .... " Chim sẻ đánh đại bàng " :lol: .
Theo nguồn tin mới nhận từ sở chỉ huy trung tâm của sứ quân " Tình yêu và hoà bình " thì trong chiến dịch này sứ quân " Tình yêu và hoà bình " đã sử dụng tới ... 5 ngàn TRUỶ THỦ , 6 ngàn MÃ TẤU , 10 ngàn 200 thanh KIẾM cùng vô số GIÁO dài ( không thấy nói gì đến ĐẠI ĐAO 8O ) và cùng hàng ngàn con VOI để TRUY SÁT tên Độc Giác Long :lol: . Nhưng thật không may là không hiểu sao lúc đó tên Độc Giác Long này đã bị sập cầu và phải chờ đến 45 phút sau tướng Sun Day mới có thể thực hiện chiến dịch vô cùng ... quan trọng và cao cả của mình . Với 1 lực lượng hùng hậu và tinh thần hăng hái đã giúp cho tướng Sun Day tiêu diệt được hơn 1 triệu 500 ngàn quân địch ( không có tên nào bị ... dụ dỗ :lol: ) tuy nhiên tổn thất của chiến dịch này cũng không phải nhỏ ngay như bản thân tướng Sun Day cũng đã bị tiêu hao gần 700 ngàn quân .
Sau trận chiến ác liệt này thì liên tiếp các tướng kinh tế của sứ quân " Tình yêu và hoà bình " liên tiếp nhận được "tin nhắn" từ 2 tướng THD và TienTung của sứ quân " Dẹp loạn Đại Sứ Quân " . Ngay lập tức tướng Sun Day cùng tướng Everything I do đã phải rút quân về Cửu Đức để lập thành tuyến phòng ngự và có lời "đáp tạ thịnh tình" mà sứ quân " Dẹp loạn Đại Sứ Quân " ban tặng :P . Trong cuộc chiến không cân sức này 2 tướng THD và TienTung đã bị "te tua" và không chỉ dừng lại ở đây các tướng kinh tế của sứ quân " Dẹp loạn Đại Sứ Quân " cũng được nhận những "tin nhắn" tới tấp từ 2 tướng Sun Day và Everything I do .
Tới đây có lẽ quân sĩ đã quá mệt mỏi nên cả 2 bên đều đã tạm thời đình chiến và củng cố lại kinh tế . Nhưng than ôi .... !!! :( :cry: 2 triệu quân chi viện đã bỏ về quê "cưới vợ" gần hết chỉ còn 181929 tên ... không biết cưa gái thì vẫn đang ở lại sát cánh cùng sứ quân " Tình yêu và hoà bình " nhưng cũng không hiểu đến sáng ngày hôm nay ( 19/5 ) thì có tên nào về quê cưới vợ nữa hay không :roll: :wink: .
Bản tin "sớm ngày" đến đây là kết thúc . Chúc các bạn ngủ ngon và hãy nhớ gọi điện đến số máy 9001571 để cùng chúng tôi dự đoán kết quả ... chiến dịch " Chim sẻ đánh đại bàng " này của sứ quân " Tình yêu và hoà bình " .
Tèn ten .... ( Âm nhạc nổi lên ) .... Sau đây là 2 phút giành cho quảng cáo
Trên màn hình hiện lên hình ảnh tướng Sun Day với lời quảng cáo : "Các bạn có biết làm cách nào để giúp chúng ta có thể .... cưa được nhiều con gái hay không ??? Vâng .... đó là bí quyết của tôi và cũng là của các bạn . Xin mời hãy dùng dầu gội đầu của hãng " Tình yêu và hoà bình " sản xuất với nhãn hiệu " RUSA " tức là RỤNG SẠCH :P :roll: . ( Lời quảng cáo ) Dù bất cứ nơi nào , dù nguy hiểm đến đâu nếu như bạn dùng dầu gội của hãng chúng tôi sẽ bảo đảm đối phương sẽ không sao .... tóm được tóc bạn
và bạn sẽ không bao giờ trễ hẹn với người iu nữa vì không mất thời gian .... chải đầu ..
Ơ ... kìa ... Sao lại cắt chương trình rồi ???
XIN LỖI CÁC BẠN , VÌ SỰ CỐ MẤT TÍN HIỆU TỪ ĐƯỜNG TRUYỀN VỆ TINH NÊN ĐÀI CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TIẾP SÓNG TỪ ĐÀI TRUYỀN THANH "Tình yêu và hoà bình" NÊN MONG QUÝ KHÁN GIẢ THÔNG CẢM .
Sau đây , trong khi chờ đợi bắt sóng từ VỆ TINH xin các bạn cùng chúng tôi "phỏng vấn" phóng viên kiêm tướng cướp Độc Giác Long :
PV : Xin hỏi sao anh lại cướp nhiều thế ???
Độc Giác Long ( ĐGL ) : Vâng , thế không cướp thì lấy gì mà sống ạ ??? Mà lấy gì để chống lại khi bị cướp ??? Vâng , tôi cướp nhưng lại bị người khác cướp lại thôi . Đâu có gì là quan trọng cướp hay không cướp đâu . Có câu CƯỚP THÌ KHỔ MÀ KHÔNG CƯỚP THÌ LỖ . Vậy theo anh thì nên chịu khổ hay chịu lỗ đây ???
PV : 8O ( Choáng ) ..... Vâng , thế Độc Giác Long cướp được tất cả bao nhiêu lần rồi ???
ĐGL : Trời ... Nhớ làm sao hết nhưng chắc là khoảng .... 1200 lần gì đó. Tui mới nuôi có 15 triệu con VOI thôi mà :P
PV : Ặc 8O
Xin qúy vị tiếp tục thông cảm đến đây thì phóng viên phỏng vấn đã ngất xỉu chứ không phải do ĐƯỜNG TRUYỀN VỆ TINH nên chương trình của đài chúng tôi xin tạm dừng ở đây .
CHÚC CÁC BẠN NGỦ NGON !!!
A lô ...... a lô ...... Thưa tất cả các bạn đây là bản tin sốt dẻo nhất mà thông tấn xã " Hai người đàn bà và một con vịt thì thành một cái chợ , hai người đàn ông và một con vịt thì thành một ...... bữa nhậu " mới nhận được từ phóng viên kiêm tướng cướp khét tiếng của sứ quân NHỮNG CON QUỶ ĐỎ : Độc Giác Long gửi về từ .... VĂN LANG :P .
Đêm ngày 18 rạng sáng ngày 19 tháng 5 trên khắp các mặt trận từ VĂN LANG cho đến VIỆT THƯỜNG đã không ngớt xảy ra các cuộc giao tranh khốc liệt mà điển hình cho các cuộc giao tranh đó là việc sứ quân " Tình yêu và hoà bình " đã mua 2 triệu viện binh rồi cho 2 chiến tướng là Sun Day và Everything I do đem ra .... " nướng chơi " . Nhưng bắt nguồn từ sự việc trên là do tên Độc Giác Long đã có hành động " quá khích " đối với tướng Sun Day khi tướng này đang THU QUÂN ở vùng VĂN LANG :P . Ngay sau khi bị tên Độc Giác Long cướp đi mất hơn 18 tỷ vàng cùng với sự thiệt mạng của hơn 300 ngàn binh sĩ , tướng Sun Day đã điện ngay về tổng hành dinh của sứ quân và ngay lập tức chủ tướng sứ quân " Tình yêu và hoà bình " đã gửi 2 triệu quân chi viện cùng nhiều vũ khí tối tân nhất cho tướng Sun Day mở màn chiến dịch .... " Chim sẻ đánh đại bàng " :lol: .
Theo nguồn tin mới nhận từ sở chỉ huy trung tâm của sứ quân " Tình yêu và hoà bình " thì trong chiến dịch này sứ quân " Tình yêu và hoà bình " đã sử dụng tới ... 5 ngàn TRUỶ THỦ , 6 ngàn MÃ TẤU , 10 ngàn 200 thanh KIẾM cùng vô số GIÁO dài ( không thấy nói gì đến ĐẠI ĐAO 8O ) và cùng hàng ngàn con VOI để TRUY SÁT tên Độc Giác Long :lol: . Nhưng thật không may là không hiểu sao lúc đó tên Độc Giác Long này đã bị sập cầu và phải chờ đến 45 phút sau tướng Sun Day mới có thể thực hiện chiến dịch vô cùng ... quan trọng và cao cả của mình . Với 1 lực lượng hùng hậu và tinh thần hăng hái đã giúp cho tướng Sun Day tiêu diệt được hơn 1 triệu 500 ngàn quân địch ( không có tên nào bị ... dụ dỗ :lol: ) tuy nhiên tổn thất của chiến dịch này cũng không phải nhỏ ngay như bản thân tướng Sun Day cũng đã bị tiêu hao gần 700 ngàn quân .
Sau trận chiến ác liệt này thì liên tiếp các tướng kinh tế của sứ quân " Tình yêu và hoà bình " liên tiếp nhận được "tin nhắn" từ 2 tướng THD và TienTung của sứ quân " Dẹp loạn Đại Sứ Quân " . Ngay lập tức tướng Sun Day cùng tướng Everything I do đã phải rút quân về Cửu Đức để lập thành tuyến phòng ngự và có lời "đáp tạ thịnh tình" mà sứ quân " Dẹp loạn Đại Sứ Quân " ban tặng :P . Trong cuộc chiến không cân sức này 2 tướng THD và TienTung đã bị "te tua" và không chỉ dừng lại ở đây các tướng kinh tế của sứ quân " Dẹp loạn Đại Sứ Quân " cũng được nhận những "tin nhắn" tới tấp từ 2 tướng Sun Day và Everything I do .
Tới đây có lẽ quân sĩ đã quá mệt mỏi nên cả 2 bên đều đã tạm thời đình chiến và củng cố lại kinh tế . Nhưng than ôi .... !!! :( :cry: 2 triệu quân chi viện đã bỏ về quê "cưới vợ" gần hết chỉ còn 181929 tên ... không biết cưa gái thì vẫn đang ở lại sát cánh cùng sứ quân " Tình yêu và hoà bình " nhưng cũng không hiểu đến sáng ngày hôm nay ( 19/5 ) thì có tên nào về quê cưới vợ nữa hay không :roll: :wink: .
Bản tin "sớm ngày" đến đây là kết thúc . Chúc các bạn ngủ ngon và hãy nhớ gọi điện đến số máy 9001571 để cùng chúng tôi dự đoán kết quả ... chiến dịch " Chim sẻ đánh đại bàng " này của sứ quân " Tình yêu và hoà bình " .
Tèn ten .... ( Âm nhạc nổi lên ) .... Sau đây là 2 phút giành cho quảng cáo
Trên màn hình hiện lên hình ảnh tướng Sun Day với lời quảng cáo : "Các bạn có biết làm cách nào để giúp chúng ta có thể .... cưa được nhiều con gái hay không ??? Vâng .... đó là bí quyết của tôi và cũng là của các bạn . Xin mời hãy dùng dầu gội đầu của hãng " Tình yêu và hoà bình " sản xuất với nhãn hiệu " RUSA " tức là RỤNG SẠCH :P :roll: . ( Lời quảng cáo ) Dù bất cứ nơi nào , dù nguy hiểm đến đâu nếu như bạn dùng dầu gội của hãng chúng tôi sẽ bảo đảm đối phương sẽ không sao .... tóm được tóc bạn
và bạn sẽ không bao giờ trễ hẹn với người iu nữa vì không mất thời gian .... chải đầu ..Ơ ... kìa ... Sao lại cắt chương trình rồi ???
XIN LỖI CÁC BẠN , VÌ SỰ CỐ MẤT TÍN HIỆU TỪ ĐƯỜNG TRUYỀN VỆ TINH NÊN ĐÀI CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TIẾP SÓNG TỪ ĐÀI TRUYỀN THANH "Tình yêu và hoà bình" NÊN MONG QUÝ KHÁN GIẢ THÔNG CẢM .
Sau đây , trong khi chờ đợi bắt sóng từ VỆ TINH xin các bạn cùng chúng tôi "phỏng vấn" phóng viên kiêm tướng cướp Độc Giác Long :
PV : Xin hỏi sao anh lại cướp nhiều thế ???
Độc Giác Long ( ĐGL ) : Vâng , thế không cướp thì lấy gì mà sống ạ ??? Mà lấy gì để chống lại khi bị cướp ??? Vâng , tôi cướp nhưng lại bị người khác cướp lại thôi . Đâu có gì là quan trọng cướp hay không cướp đâu . Có câu CƯỚP THÌ KHỔ MÀ KHÔNG CƯỚP THÌ LỖ . Vậy theo anh thì nên chịu khổ hay chịu lỗ đây ???
PV : 8O ( Choáng ) ..... Vâng , thế Độc Giác Long cướp được tất cả bao nhiêu lần rồi ???
ĐGL : Trời ... Nhớ làm sao hết nhưng chắc là khoảng .... 1200 lần gì đó. Tui mới nuôi có 15 triệu con VOI thôi mà :P
PV : Ặc 8O
Xin qúy vị tiếp tục thông cảm đến đây thì phóng viên phỏng vấn đã ngất xỉu chứ không phải do ĐƯỜNG TRUYỀN VỆ TINH nên chương trình của đài chúng tôi xin tạm dừng ở đây .
CHÚC CÁC BẠN NGỦ NGON !!!