Bạn tôi

Diệp Mịch

Red, Pokémon champion
Tham gia ngày
22/9/21
Bài viết
7,205
Reaction score
5,012
Huy trả tôi 700 tiền mượn thêm 300 tiền nó hứa nhưng tôi không lấy, chỉ lấy 700 để tháng này còn góp với anh em đóng tiền nhà.
Tôi nghịch con điện thoại của nó tí rồi trả, không còn hứng thú gì.

Nokia N95 năm đó vừa ra mắt, giá đâu đó hơn 10 triệu. Huy lúc ấy đang dùng con Nokia ra mắt năm trước đâu đó khoản 6 triệu, còn điện thoại tôi thì khoản 200
Huy bảo với tôi là nó muốn con N95 nhưng nếu bán con điện thoại của tôi và nó thì cũng chỉ đc hơn 4 triệu, điện thoại tôi thì nó không cần, chỉ muốn hỏi tôi còn bao nhiêu tiền, nó mượn sẽ trả khi ba mẹ nó gửi tiền lên
Nhà Huy rất giàu, nó đối xử với tôi cũng rất tốt, đừng nói là mượn tiền mà kêu tôi đưa cả điện thoại đang dùng tôi cũng đưa.

Tôi còn 1 triệu, đưa nó 700 còn lại 300 đủ để sống đến lúc nó trả tiền lại tôi.
Lúc đó tôi nghĩ là nó đâu đó còn trong người chắc đủ tiền mua con điện thoại N95 nhưng éo phải.
Nó éo có đồng nào, nó cầm 700 của tôi đi đánh bạc và thua sml, còn vay nợ viết giấy nợ hơn 20 triệu, ba mẹ nó phải cho người lên gấp gửi tiền cho nó trả nợ.

Nó tính cả rồi, đánh bạc thắng thì có tiền mua điện thoại, còn thua thì viết nợ khống lên x2, mối quen nên cũng dễ dàng, mọi thứ suông sẻ lắm, chắc cũng không phải lần đầu với mọi người trừ tôi
 
đề nghị mod nào đi ngang qua chém thằng mịch dùm mình vì tội bôi nhọ danh dự
 
N95 ra mắt từ tận 2007,phen ghim thù gì tận 20 năm vậy @@
 
Tiên nhân đã làm gì mà bị ghim ác vậy @@
trước thằng mịch dùng nhiều nick xlz khắp các mặt trận bị mình phốt nên ghi thù từ đấy
 
Đang cafe chill chill mà thấy Huy đang xem gì trong điện thoại, mặt buồn buồn nên tôi có hỏi.
Nó trả lời là đang xem ảnh một người anh em lâu năm, tôi hỏi là ai tên gì, nó bảo chưa đặt tên
Tưởng nó đùa nên tôi ghé mắt qua xem thì dkm thứ gì đó gớm lắm.

Nó kể người anh em này theo nó chục năm rồi, mới ra đi tháng trước vì sự ích kỷ của nó, cũng không thể hoàn toàn trách nó được, người anh em này càng ngày tính nết càng khó coi, khiến nó bao lần đổ máu, chịu không nổi nên đành đi khám rồi cắt ra

Nó kể thời sinh viên ăn chơi, nhậu nhẹt thế nào mà say quá phải ngủ tập thể ở nhà bạn, tối có đứa bede sờ soạng khắp người, nó biết nhưng say quá không dậy người được, đành nằm chịu trận, may thây đến đoạn lỗ hậu thì người anh em này chặn lại, nên thằng kia bỏ đi

Sáng hôm sau thì cho 1 cùi chỏ vào mồm thằng kia răng môi lẫn lộn.

Từ đó về sau ngày nào cũng vậy, 2 anh em điều thủ thỉ tâm sự với nhau mỗi khi đi w.c
 
Đang cafe chill chill mà thấy Huy đang xem gì trong điện thoại, mặt buồn buồn nên tôi có hỏi.
Nó trả lời là đang xem ảnh một người anh em lâu năm, tôi hỏi là ai tên gì, nó bảo chưa đặt tên
Tưởng nó đùa nên tôi ghé mắt qua xem thì dkm thứ gì đó gớm lắm.

Nó kể người anh em này theo nó chục năm rồi, mới ra đi tháng trước vì sự ích kỷ của nó, cũng không thể hoàn toàn trách nó được, người anh em này càng ngày tính nết càng khó coi, khiến nó bao lần đổ máu, chịu không nổi nên đành đi khám rồi cắt ra

Nó kể thời sinh viên ăn chơi, nhậu nhẹt thế nào mà say quá phải ngủ tập thể ở nhà bạn, tối có đứa bede sờ soạng khắp người, nó biết nhưng say quá không dậy người được, đành nằm chịu trận, may thây đến đoạn lỗ hậu thì người anh em này chặn lại, nên thằng kia bỏ đi

Sáng hôm sau thì cho 1 cùi chỏ vào mồm thằng kia răng môi lẫn lộn.

Từ đó về sau ngày nào cũng vậy, 2 anh em điều thủ thỉ tâm sự với nhau mỗi khi đi w.c
Set kèo xiên nhau với @HuyBerserker đi bạn chứ b viết truyện như cl :chichdien:
 
Lâu rồi mới ghé quán bạn tôi, dạo này có vẻ thưa khách hơn lần cuối tôi ghé, chắc là do có ai đó quấy phá rồi.

Vài tháng trước có rảnh nên ghé ủng hộ quán bạn tôi, đang chill chill ngắm biển thì nghe tiếng ai chửi thề, ngó sang thì thấy một lão bà chống gậy đang chửi thẳng vào quán.
Nào là tiên sư bố nhà anh lừa dối tôi, bắt tôi đợi chờ bao nhiêu năm tháng, tại sao lại khốn nạn với tôi như vậy, đồ đểu, đồ dối trá, lừa lọc....

Tôi đứng dậy tính ra hỏi Huy cho rõ chuyện gì vừa xảy ra, lỗ tai lúc này đã lùng bùng rồi. Đi ngang qua bà lão thì bà lại dừng chửi rồi nhìn tôi kèm một tiếng " Ơ, cả cậu này nữa "
WTF liên quan gì tôi, tôi quay lại nhìn bà cho rõ, tính phân bua gì đó, thì ký ức ùa về. Tôi vội đáp là " cháu là khách du lịch đến đây chơi thôi, bà nhầm với ai rồi "
Nói xong tôi vội phóng xe đi mất, quên cả thanh toán.

Năm đó, hôm mà trước khi Huy đi ngoại quốc tôi và nó có tiệc chia tay cùng đám bạn, Huy say khướt nên tôi lấy xe đưa nó về. Tôi cũng có tí men trong người nên đi đường vòng, đường hẻm xem như là lo xa.
Chạy qua con xóm lạ thì Huy bảo tôi dừng xe lại, tưởng nó muốn tè cột điện nên tôi cũng dừng lại thì thấy nó chạy vào sân nhà ai đó, tôi mới hoảng chống xe, khóa cổ, mà dí theo.
Vào thì thấy nó đang nói chuyện với bà nào đó, tay chỉ chỏ vào cái máy giặt nhỏ bảo 4 triệu 550 được không, bà kia bảo không được máy giặt này mua 10 năm nay chưa bao giờ hư, thời ấy đồng tiền khó khăn giá đã 5 triệu, 4 triệu 600 mua được thì mua.
Tôi tính lại kéo nó về thì nó xua tay, đẩy tôi ra rồi nhìn bà kia bảo Ok chốt.

Bây giờ con ra rút tiền cô hứa không được bán cho ai đấy nhé - Huy nói. Con sợ cô bán cho ai mất lắm, hay là cô đưa con 200k làm cọc, làm tin đi. Bà kia suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu bảo không được, hứa 100% là sẽ giữ lại cho Huy, nó mới yên tâm ra xe với tôi, vừa lên yên xe nó lại quay lại nhìn bà kia bảo " Cô hứa rồi đấy nhé, con đi lấy tiền quay lại ngay "

Tôi dừng xe ở cây ATM gần nhất, quay sang nhìn nó thì nó bảo tôi bị điên à, rồi bắt tôi phi nhanh xe về ngủ.

Thấm thoát vậy mà đã bao năm trôi qua rồi
 
Back
Top