[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Đọc #1 tính trả lời vì thấy 10 phần thì có 7 phần giống trường hợp của mình mà cố căng mắt đọc qua trang 2 thấy mấy người bị thẻ đỏ đa phần là nhảm nhí thật.
Tán thành câu nói của ông Sertyxxxx 1000 lần. Không đưa ra được ý kiến gì thì phắn chỗ khác chứ ở đó mà canh đi cắn đít người ta.
@chủ topic: đọc cái bài của anh Shuu_shirakawa nói trên kia đó. Bạn trai iu là iu thật lòng đó và cũng không muốn mất U đâu nhưng xa mặt thì tình cảm thế nào cũng phải có ảnh hưởng ít nhiều và nhất là khi có người thứ 3 xuất hiện bù đắp những khoảng trống thiếu thốn trong tình cảm. Hiện giờ bạn trai của U cũng khó xử lắm, tình cũ không muốn mất mà tình mới thì cũng không muốn bỏ lỡ. Cái này phải chờ thời gian thôi, nếu tình yêu đủ lớn mạnh thì sẽ qua còn nếu không thì tiếc là không có duyên thôi.
"nhưng anh nhất quyết không chịu kể, lúc bảo không có chuyện gì, lúc lại bảo chờ khi khác,… đủ lý do. Em không nỡ chia tay vì đã nhiều lần nói mà anh ấy tỏ ra buồn khổ nhất quyết không đồng ý làm em cũng mềm lòng tiếc nuối,lại cố vớt vát tình cảm. Anh ấy có đáng để em phải bẽ bàng, buồn nản và thất vọng như thế này không ạ? "
em là con gái mà ăn nói máu lửa như con trai thì làm sao mà có anh nào dám theo chứ, coi lại thái độ của em đi. con trai rất thích người yêu của mình dịu dàng lễ phép dù đó chỉ là vỏ bọc nhưng cũng đủ làm anh ta hãnh diện.nói lại chuyện đi nghĩa vụ thì thử đặt trường hợp em học trường nữ sinh nào đó suốt người chỉ gặp toàn con gái bổng dưng 1 hôm có thằng con trai nào đó vô tình lạc vào thì em có để mắt tới người ta hok? do đó đừng vội mà trách người yêu mình này nọ, hãy thông cảm cho anh ta.
thôi quăng tạ 1 phát rồi rút rấp không thì chết oan
- Topic mới lập ra dù có là chém gió hay là tâm sự thật thì cũng vẫn cần được tôn trọng. Vì thế nếu ko thích, làm ơn đừng comment, còn nếu đã comment, hãy tỏ ra lịch sự. Mong các bạn hiểu điều đó. Cảm ơn.
Bởi vì chúng ta ko nên hạ thấp bản thân mình chỉ vì 1 tên phá hoại, sẽ có luật pháp trừng trị họ. Chửi bới, ném đá là góp phần phá hoại box rồi. Hãy report ngay ở topic ý kiến nếu thấy thành phần phá hoại.Thanks