Bàn tròn | Tương lai PC

Status
Không mở trả lời sau này.
Console là cỗ máy chơi game chuyên dụng, trong khi PC là máy dùng để làm việc và giải trí thông thường, mà game chỉ là 1 phần nhỏ trong giải trí.
Nhưng dù gì thì tương lai PC vẫn còn dài lắm, nhất là khi mà giờ ngành GO đang phát triển mạnh mẽ :)
 
khi nào GO tận diệt, GOFF cũng tiêu luôn thì PC mới làm rác thải đc

Consolo thì dễ bị làm rác thải hơn PC vì các hệ mới hơn ra đời và sự tiến bộ của ngàng công nghiệp game :))
 
Dự đoán là 1 ngày nào đó sẽ có 1 cái máy khác cái PC. Thân thiện với người dùng hơn, nhiều tính năng hơn, ít lỗi hơn cái Windows của Bill Gates.

Người ta sẽ chuyển sang dùng nó, thải PC ra nghĩa địa.

Như cái cellphone đã từng hành quyết máy nhắn tin.
 
Khi cellphone có thêm tính năng sms và mms thì coi như cái máy nt nó bị khai tử từ đấy, nhớ ngày xưa gọi điện thoại đến tổng đài để gửi vào máy nt của bố mà thấy buồn cười thật :))
Nói đến PC thì cũng nên nhắc đến laptop, giờ cũng đã có các cỗ máy laptop dùng để chơi game, điển hình trong đó là Dell XPS :x
 
Hình ảnh, âm thanh, có khi nào sau này có cả mùi vị & cảm giác. FPS khi chơi cảm nhận đc độ giật của súng, ngửi đc mùi thuốc súng, ngửi đc mùi máu của địch (chơi game bắn zombie thì cứ phải gọi là ... thối zồi ^^)
Kiểu này chắc chơi trong phòng kín. Chơi ở ngoài cả xóm bốc mùi phải biết =)).
Action RPG chém 1 phát cảm nhận đc lưỡi kiếm ăn vào người đối thủ.
Điều khiển nhân vật trong game = Telekiness.
Telekiness tức là không chạm vào gì hết. Mà không chạm vào thì cảm nhận bằng gì ?
 
GrandMaster[TM];11142691 nói:
Telekiness tức là không chạm vào gì hết. Mà không chạm vào thì cảm nhận bằng gì ?

thế thì chắc có cái mũ chụp vào đầu, xong mình nghĩ gì thì char cử động y như vậy :-? chơi được 1 thời gian thì chắc bị bại não mất ;))
 
thế thì chắc có cái mũ chụp vào đầu, xong mình nghĩ gì thì char cử động y như vậy chơi được 1 thời gian thì chắc bị bại não mất
Sao lại bại não được, trí tưởng tượng của con người là phong phú mà, ngồi tưởng tượng cả ngày cũng chả sao
 
Nghĩ gì nhân vật trong game làm nấy.

Có khi còn chả cần màn hình để chơi. Hình ảnh 3D nổi lều bều trong phòng. ^^

Còn vụ cảm giác kiếm ăn vào người con quái vật. Có khi lại là Wii 2 3 gì đó. ^^
.
___________Auto Merge________________

.
Ko biết có sống đc đến ngày cái thế giới này loại thải con PC ko?

Mới 20 năm, mà đã thấy nhiều thứ thay đổi chóng mặt rồi.


& cơ bản là đến bi h vẫn chưa tìm ra đủ $ mua con PS3. ><
 
Sao lại bại não được, trí tưởng tượng của con người là phong phú mà, ngồi tưởng tượng cả ngày cũng chả sao

Cậu ko đọc báo à, mấy cái công cụ ấy nó sẽ tác động 1 sóng rất lớn lên não bộ của con người, dùng ít thì ko sao nhưng dùng nhiều thì sẽ có tác dụng ko tốt cho con người đâu.
Cách đây 20 năm là năm 1989, hồi ý có laptop ko nhỉ, PC chắc cùi bắp kinh khủng và cực kì đắt. Bây giờ thì như thế này, ko hiểu đến năm 2029 thì PC ntn nhỉ :))
 
Cậu ko đọc báo à, mấy cái công cụ ấy nó sẽ tác động 1 sóng rất lớn lên não bộ của con người, dùng ít thì ko sao nhưng dùng nhiều thì sẽ có tác dụng ko tốt cho con người đâu.
Cách đây 20 năm là năm 1989, hồi ý có laptop ko nhỉ, PC chắc cùi bắp kinh khủng và cực kì đắt. Bây giờ thì như thế này, ko hiểu đến năm 2029 thì PC ntn nhỉ
Chắc là công nghệ nó cũng phải cải tiến chứ. Chơi game nhập vai sẽ được hòa mình vào thế giới ảo. ^^
 
Topic có lẽ không cón gì để tranh luận nữa , đảo qua những bài gần đây thấy thế .

Lock trước hạn .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top