rapidash89
Mr & Ms Pac-Man
- 17/2/05
- 239
- 3
tôi thì là 1 người rất trầm trong cái lớp đại học chán ngắt này, những người vui vẻ hoạt bát tôi không ghét (ai cũng vui vẻ hoạt bát hơn tôi chả lẽ tôi ghét hết ^^) mà chỉ ghét những thằng kiêu, ngạo mạn, lại thích làm dáng, thích chứng tỏ ta đây hơn người.
Các bạn nào bị nhiều đứa ghét ngầm thì cũng nên nghĩ lại mình có làm gì quá đáng k
Các bạn nào bị nhiều đứa ghét ngầm thì cũng nên nghĩ lại mình có làm gì quá đáng k


Mình cũng ko hiểu mình dạng nào nữa. Bt mới vào năm học ĐH thì vui vẻ nhưng dần dần chán nên trầm lại ( trầm hẳn