Bạn vẫn bị gọi là trẻ con khi chơi, thích Kingdom Hearts?

kingofgame981

<B>idle talk</b>
Tham gia ngày
9/10/05
Bài viết
4,562
Reaction score
20
Buồn buồn làm topic này để anh em chia sẻ cảm nghĩ của mình. :D

Mình tới giờ vẫn bị cả nhà chê bai vì vẫn còn con nít. :)) Nhưng tụi em thì lại hãnh diện. :"> Tụi bạn lớp mình thì không nói, chỉ có vài ba thằng thì biết đến game nhưng cũng chả thằng nào thích cái này, mình lôi kéo chúng chỉ cười cho qua chuyện thôi, thành ra cũng hơi tuổi thân. :))

Cứ có chiều hướng hai chiều thế này đâm ra cũng chán... =((
 
Nhà mình đa số ko ai chơi game nên cũng chẳng để ý mình chơi game gì. Mà có thấy họ cũng không nói thế bao giờ. :-?
 
KH chơi về sau đánh đẹp, các bạn xem thì các bạn thích, chứ đưa các bạn chơi từ đầu le ngoe vài chiêu là các bạn chán ngay :-<
 
Mẹ mình hay ngồi xem mình chơi, lúc thấy có Donald, Goofy hay Mickey thì hỏi ngay là sao trong game lại có mấy nv này thế? Rồi từ từ vẹo sang vấn đề con nít. :(
 
Haizz. Thế chơi game gì mới đc gọi là ng lớn đấy :-<

game nó trong sáng, mình chơi cho mình là đc rồy :-> ng ta nói quan tâm làm gì :-?

cũng k phủ nhận KH ít đc ng ta yêu thích =((

trường mình trước còn có cả PSP club ( độ hơn chục ng gì đó ), nhưng mà mem chơi hết BBS cũng chỉ có 2, 3 đứa ( trong đó có mình :"> )
 
Người lớn thì không thích mình chơi game con nít, chơi game loại bắn súng hay kinh dị thì cũng chê, mình cũng bó tay. Tụi bạn thì khỏi nói. :))

PSP club luôn à, đã thế. :o
 
Tớ chả bị ở nhà bảo con nít
THấy mình lấy KH ra chơi ở nhà còn mừng,vì khi đó mình k vác game illusion ra chơi =))
 
các bác chả bù cho em , mấy đứa lớp em rất khoái chơi KH .
Về nhà thì em cũng chẳng bị chê bai gì vì game rất " sạch " , chứ em mà chơi game mác M khi có cả gia đình thì thôi rồi, ngại đừng hỏi
 
đã đam mê thì có chết cũng thích mà phải hông , hihi
 
em thì vô tư,cứ chơi là chơi,game gì cũng được,miễn sao chơi là ngon
p/s:đến giờ này Kh 2 mà không kấy được ultimate weapon

---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:19 ----------

em thì vô tư,cứ chơi là chơi,game gì cũng được,miễn sao chơi là ngon
p/s:đến giờ này Kh 2 mà không kấy được ultimate weapon
 
em thì vô tư,cứ chơi là chơi,game gì cũng được,miễn sao chơi là ngon
p/s:đến giờ này Kh 2 mà không kấy được ultimate weapon

---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:19 ----------

em thì vô tư,cứ chơi là chơi,game gì cũng được,miễn sao chơi là ngon
p/s:đến giờ này Kh 2 mà không kấy được ultimate weapon

Èo, UW của KH2 dễ lấy lắm bạn, chẳng có gì gọi là khó khăn đâu :)
 
Ở nhà cứ thấy chơi game là bảo già đầu còn chơi game thôi với bị chửi vì chơi thôi chả nói con nít gì cả =)) . Bị gọi con nít với những đứa low brain khi tới KH có Donald,Goofy với mấy nhân vật Díney thôi =)) .

Còn với mấy đứa ham game action thì quăng cho nó cái vid Đánh Roxas là ngồi thèm ngay =)) .
 
Chắc là nhiều người nhìn hình ảnh bề ngoài nghĩ KH childish là do đồ họa nhìn mang nét cartoon.:-?
Thiết thực thì mấy ai nghĩ plot, gameplay không hẳn như thế. =)
 
Ở nhà cứ thấy chơi game là bảo già đầu còn chơi game thôi với bị chửi vì chơi thôi chả nói con nít gì cả =)) . Bị gọi con nít với những đứa low brain khi tới KH có Donald,Goofy với mấy nhân vật Díney thôi =)) .

Còn với mấy đứa ham game action thì quăng cho nó cái vid Đánh Roxas là ngồi thèm ngay =)) .
Clip vs chưa thể hiện dc độ action đâu, xem clip đánh Xemnas cuối ấy.
 
Clip vs chưa thể hiện dc độ action đâu, xem clip đánh Xemnas cuối ấy.
uk đánh Xemmas thì action thật nhưng một số đoạn trong KH nhìn có vẻ gay gay
 
nhin gay àh? :))

Đa phần do ảnh hưởng của Disney nên đâm ra có chiều hướng như thế này...
 
cặp Sora & Riku khiến mình k thể cg~ ý nghĩ lại viết lên cái này =))



[spoil]
Sau khi Sora & Riku đánh bại Xemnas xong ....(cái này chơi game thấy rồi)
Tới đoạn bạn ri & bạn so ngồi trên bãi biển đêm
Cả 2 tâm sự rất là vui vẻ ,vì Sora đã an ủi bạn mình rất nhiều khiến riku phấn chấn lên & vô cùng hạnh phúc
Riku:
-Cám ơn Sora,đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau
Sora:
-......(k dám nói gì)
Bất chợt riku ôm lấy Sora rất chặt rồi sờ soạn khắp ng` cậu khiến Sora sởn cả tóc gáy

Lúc đó trời sáng dần,Kairi đang đi ra bờ biển nhác từ xa thấy Sora & riku thì mừng lắm,đặc biệt là thấy lại Sora ng` mà cô ngày đêm vấn nhớ đến là k ngủ đc.
Kairi chạy tới vừa chạy vừa vẫy tay : "Sora ! Riku"
Cô định nói " You're home" thì thấy cảnh 2 tên con trai quấn vào nhau trong vô cùng bệnh hoạn khiến cô há hốc k nói lên lời
10s sau
Kairi:
-So....sora?You're gay?
Sora:
-No,not as you think...."
Kai:
-(khóc) you make me so disapointed,why?
Sora:
-wait,I can explain for this,.... plz,come back,kai.........

Nhưng câu đã k thể đuổi kịp 1 kairi đang đau khổ ngỡ ngàng khi mà có 1 tên riku bệnh hoạn đang níu giữ cậu lại
Quá đau lòng,sora đã cắn lưỡi tự sát
[/spoil]
 
Back
Top