Híc, post bài xong mất sạch, ghét cái rum này thế !!!
Mình cũng là fan CC RA, nếu bạn shiva ko thấy giận thì cho mình góp dzui với, nếu bạn giận nhắn cho mình để xóa đi nha . :)
( nói một chút về cell, cell là khoảng ko gian trên bản đồ để vừa 1 con IFV, hoặc 3 chú lính )
Lính bộ binh SoViet :
1.Conscript:
Xây từ : Barrack
Giá : 100 TechLevel : 1
Vũ khí : khẩu M1 Carbine, bắn một phát mất 15 máu.
Tốc độ : 4 Tầm nhìn : 5
Máu : 125
Conscript rẻ rề, khi cho vô nhà dân thì bắn mất 20 máu.
Nếu cướp được cái airport thì có thể thả Conscript nhảy dù xuống( 9 chú Conscript ).
Hắn ko bắn được tường , cũng ko bắn xuyên qua được tường.
2. Kỹ Sư:
Xây từ : Barrack
Giá : 500 TechLevel : 1
Vũ khí : Là cái cặp màu vàng vàng, đập vào đầu ai đó , đùa thôi, hắn có bộ gỡ bomb.
Tốc độ : 4 Tầm nhìn : 4
Máu : 75
Dùng để cướp nhà địch, sửa nhà mình, sửa cầu, hắn còn có thể gỡ bomb của thằng điên Ivan.
3.Tên điên Ivan
Xây từ : Barrack
Giá : 600 TechLevel : 5
Vũ khí : là đống thuốc nổ hắn mang theo người ( nổ mất 450 máu !!!! )
Tốc độ : 4 Tầm nhìn : 6
Máu : 125
Một tên điên, hắn đạt bomb vô đâu cũng được, sau 30 giây thì bomb sẽ nổ.
Ko thể lên cấp được.
Khi hắn đặt bomb vô một chú lính ( hoặc một xe tăng cũng được, nhưng mà ko ai dại gì đặt vô ), và đưa chú ta lên xe vận tải, thì bomb sẽ không nổ, cho dù quá 30 giây, nhưng ngay khi chú ta xuống xe ( hoặc xe nổ , dĩ nhiên !! ) thì bomb sẽ nổ, càng nhiều người bị đặt bomb trong xe thì nổ càng mạnh. Bạn có thể đặt bomb vô 5 chú Conscript ( rẻ nhất trong các loại lính ) rồi cho lên 1 chiếc Flak Track, như vậy bạn đã có một quả bomb di động với giá chỉ 1000. Dí vô thằng nào chết cả ....thằng bên cạnh luôn.
Cho Ivan vo cái hộp ở đầu cầu sẽ phá huỷ cầu.
Khi bị giết thì nổ tung luôn.
4.Tesla Trooper ( lính sét )
Xây từ : Barrack
Giá : 500 TechLevel : 5
Vũ khí : Bắn điện, bắn mất 50 máu.
Tốc độ : 4 Tầm nhìn : 6
Máu : 130
Khi lên cấp 3, hắn bắn điện ra giật cả 2 con bên cạnh.
Khi cho hắn đứng gần cột sét, hắn tiếp điện cho cột sét. Khi có địch lại gần thì hắn bỏ cột sét ra và tấn công ( tự động ).
Xe tăng ko đâm được hắn.
Ko thể bắn xuyên qua tường được, tuy nhiên, khi lên đến cấp 3 thì hắn có khả năng này.
5.Chó
Xây từ : Barrack
Giá : 200( chó đắt gấp 2 người, ặc ặc) TechLevel : 1
Vũ khí : răng, mất 30 máu ( tuy vậy, dù bộ binh có nhiều hơn 30 máu, nó vẫn cắn cho môt phát chết ngắc).
Tốc độ : 8( nhanh như chó, hehe ) Tầm nhìn : 9
Máu : 100
Chó có thể đánh hơi ra gián điệp & cắn cho một phát.
Chó ko bị điều khiển ý nghĩ, cũng ko bị sóng não của Yuri giết.
6.Desolator ( lính phóng xạ của Iraq )
Xây từ : Barrack,( cần xây thêm Radar )
Giá : 600 TechLevel : 8
Vũ khí : Súng phóng xạ, bắn một phát mất 125 máu. ( lên cấp 3 bắn hết 200 máu )
Tốc độ : 4 Tầm nhìn : 6
Máu : 150
Giết bộ binh như giết kiến. Khi hắn cắm khẩu súng xuống đất ( ấn đôi ) thì bán kính 10 cell xung quanh trừ những con như xe vàng... ra, con gì cũng bị tàn tật hết á.
Xe tăng ko đâm được hắn.
Tự hồi máu.
7.Yuri
Xây từ : Barrack, xây thêm Tech Center.
Giá : 1200
Vũ khí : Cái đầu ( là hắn dùng năng lực siêu nhiên chứ ko phải dùng trí tuệ đâu nhe )
Máu : 125
Điều khiển một con gì đó ( trừ chó, xe vàng ra ), cá sấu hay gấu cũng được hết.
Khi ấn đôi vào hắn làm cho hắn phóng ra sóng não, giết hết bộ binh xung quanh.
8.Flak Trooper ( lính phòng không )
Xây từ : Barrack ( cần xây thêm Radar )
Giá : 300 TechLevel : 1
Vũ khí : Khẩu súng to to mà hắn vẫn vác bên mình ( Flak gun ) ( lúc nào hắn cũng kêu " súng này nặng vật " :) ). súng to vậy nhưng chỉ mất 20 máu.
Tốc độ : 4 Tầm nhìn : 5
Máu : 100
Hắn bắn ko nhanh, ko mạnh nhưng khi bắn, đạn nổ ra sẽ làm bị thương cả những con trong vòng bán kính 1 cell. ( rocketeer chạy lẹ )
9.Terrorist ( lính khủng bố của Cuba )
Xây từ : Barrack, cần xây thêm radar.
Giá : 200 TechLevel : 5
Vũ khí : Một quả bomb, nổ mất 225 máu, tất cả những gì trong bán kính 2 cell đều bị thương.
Tốc độ : 6 Tầm nhìn : 9
Máu : 75
Khi bị giết thì nổ luôn.