Bao giờ mới khá lên được đây?

tớ hồi đó tuần nào cũng cá nhưng ko phải cá = cash mà cá chầu cafe, dinner .... Cá vậy ra ngồi quán cafe coi chung với bạn hay hơn hẳn =))
 
"cờ bạc là dành cho những kẻ ko biết làm toán" - Ông thầy mình ngày xưa nói câu đó khi ổng thấy mình cứ mỗi lần vào chơi đánh bạc trong bar lúc nào cũng ăn trên 100$ (ăn vừa qua 100$ là bỏ, chơi thì bỏ vào vào 20$, hết thì thôi), chắc ổng nghĩ mình ghiền. Nghĩ lại cũng đúng, xác xuất ăn quá thấp, mình thà tỉ lệ ăn ít nhưng xác xuất ra nhiều ^_^.
 
Mình dạo này cũng đang bị nghiện giống chủ thớt vậy đấy =((

Nghiện GameVN :">
 
Chủ topic bỏ ngay đi vì mình cũng là 1 trong những nạn nhân của trò này. Tiền dễ kiếm nhưng sẽ thay đổi cả tính cách 1 con người đấy!
cảm ơn bạn,mình cũng đang thấy dần thay đổi theo chiều hướng xấu đi,như kiểu bị trầm cảm í.
cố gâng bỏ thoai:(
 
Tránh xa những người hay những thứ liên quan tới cờ bạc đi. Vì nếu tiếp xúc thì trước sau gì cũng dính lại thôi, khó dứt ra lắm. Phải thật sự quyết tâm. Nếu sợ tiền trong túi thì tiêu liền thì hãy đi lập sổ tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu đi, đừng tạo cơ hội cho mình tiêu tiền vào những thứ vô bổ đó.
 
#20 nói như vậy là sao thế,tớ ko hiểu rõ lắm,chưa cờ bạc bao giờ cả :D
 
Ai chỉ mình cá độ với, từ bé đến giờ chưa làm phát nào ;;)
 
mình được cái cờ bạc bóng bánh lô đề đen vkl,đánh đâu thua đó:)),nên dù đã thử hết nhưng éo ham cái nào cả=))
 
Tránh xa những người hay những thứ liên quan tới cờ bạc đi. Vì nếu tiếp xúc thì trước sau gì cũng dính lại thôi, khó dứt ra lắm. Phải thật sự quyết tâm. Nếu sợ tiền trong túi thì tiêu liền thì hãy đi lập sổ tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu đi, đừng tạo cơ hội cho mình tiêu tiền vào những thứ vô bổ đó.

thanks,mình đã trả mạng rồi,hy vọng từ nay sẽ ko dính vào nữa,tập trung vào học hành hưởng thụ thôi :D
 
Bỏ cá độ đi ;)). Chuyển qua .... gái gú cho nó lành :">
 
Back
Top