- Hôm nay, ba ma + ông anh (về nhà 2 tuần rồi đi lại) đi Dinh chơi, mình ở nhà với thằng em ở trọ vì mình bận thi cờ vua cấp III, vào vòng chung kết ^^ :P
Ở nhà 2 anh em chia việc ra làm sợ má về la, mình phơi đồ nấu cơm làm tùm lum, rồi kêu thằng em phơi lần 2. Lúc lấy đồ bỏ máy giặt mình thấy cái quần (của ông anh) vứt lên sách vở mình, mình ghét nhất cái dụ này với lại thấy cái quần vứt chắng củng chẳng sạch gì nên đem giặc luôn.
- Chiều tối cỡ 6h, 3 người về, má ba vui vẻ bt, chắc mình vào chung kết với cũng chả có gì để chửi bới cả. Ba mình về mệt đi tắm, rồi đến ông anh tắm, ổng đi tìm cái quần (cái ở phần trên đó) ổng hỏi mình đâu, mình kêu giặt rồi, ổng đi ra chổ phơi áo quần, chứ khô, ổng đâu có biết trời mưa.
- Lúc dọn bàn ăn cơm, minh đi tới ngồi vào ghế, mà lạ nha trước đó ổng lại đổi chổ ngồi với mình, mình đi qua ổng, không bik vô tình hay cố ý ổng nhích cái ghế lên đè trúng chân mình, lúc gây cấn nè pà kon
. Mình nhìn ổng, đợi câu xl, ổng còn chửi mình "đi giở cái chân lên, còn nhìn tao nữa" nói ngu kinh dị, đi thì pải có cái lên cái xuống chứ cả 2 cái cũng giở lên hóa ra siu nhân à. Mình tức quá trừng mắt ổng, lúc ấy má mình la, rồi mình ngồi vào bàn ăn, ổng làm như vẻ đại ca ấy, trừng mắt nhìn mình, mình nói lại, ổng còn chửi mà điều đặc biệt mình tức nhất. Ông ba mình thì trông khi ăn thì không gây lộn, mình ok, nên khi mình nói lại ổng, pa mình chửi mình" Nín đi, Nín" còn ông anh thì mặc sức nói mình. Hay thiệt, mình bực kinh dị, lời nói mình chả có kilo gì cả, ông anh còn vớ cái chuyện phơi đồ, kêu 2 a e ở nhà cả ngày mà phơi cái đồ cũng để cho ước, ngu tập 2 áo quần cả núi, đồ ổng giặc lần 2 (có cái quần ổng) phơi sau thì chưa khô là phải còn trới mưa nữa chứ, ổng đâu có biết áo quần giặc phơi 2 lần.
Mà mình bực thêm chổ, 3 người đi du lịch, cho là về đi xe mệt đi, còn làm vẻ ta đây, đi làm hay đi rẫy về mà bực bội thì mình chả để ý. Nhưng đây lại du lịc tức vêu mồm, nói lại thì kêu "nín" bực mình, ăn 1 chén nín luôn
Tức quá, tâm sự với a e cho đở tức, mình 12 rồi mà chả ai tôn trọng ý kiến cá nhân của mình, có ai biết cái ghế đè trúng chân đau của mình đâu, giờ 2 cái ngón chân trật đối xứng hay ghê
Buồn tế tái, mai đi học, ôi có mỗi con chó Lu nhà mình là hiểu mình hix (ấy nữa
)
Nói xong với a e mình cũng đở bực ^^
@Bìnhvuitanh ^^
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
add thêm cái nữa: Lúc mình ăn 1 chén xong lên mở pc làm cái topic này :P thì nghe ông anh ở dưới xầm xì, rồi nghe má nói, chắc má nói bự cốt cho mình nghe, "làm em sai còn nói lại" "làm anh thì em nó sai thì nhị đi, xiu rồi nói"
Nghe song choáng, 2 phút hoàng hông mới ghi lại dc.
Đầu óc mình nói chung tỉnh táo, cũng ko bị thần kinh, nghĩ tới lui mình chả bị lỗi gì, còn ổng lại dc làm hero

Ở nhà 2 anh em chia việc ra làm sợ má về la, mình phơi đồ nấu cơm làm tùm lum, rồi kêu thằng em phơi lần 2. Lúc lấy đồ bỏ máy giặt mình thấy cái quần (của ông anh) vứt lên sách vở mình, mình ghét nhất cái dụ này với lại thấy cái quần vứt chắng củng chẳng sạch gì nên đem giặc luôn.
- Chiều tối cỡ 6h, 3 người về, má ba vui vẻ bt, chắc mình vào chung kết với cũng chả có gì để chửi bới cả. Ba mình về mệt đi tắm, rồi đến ông anh tắm, ổng đi tìm cái quần (cái ở phần trên đó) ổng hỏi mình đâu, mình kêu giặt rồi, ổng đi ra chổ phơi áo quần, chứ khô, ổng đâu có biết trời mưa.
- Lúc dọn bàn ăn cơm, minh đi tới ngồi vào ghế, mà lạ nha trước đó ổng lại đổi chổ ngồi với mình, mình đi qua ổng, không bik vô tình hay cố ý ổng nhích cái ghế lên đè trúng chân mình, lúc gây cấn nè pà kon
. Mình nhìn ổng, đợi câu xl, ổng còn chửi mình "đi giở cái chân lên, còn nhìn tao nữa" nói ngu kinh dị, đi thì pải có cái lên cái xuống chứ cả 2 cái cũng giở lên hóa ra siu nhân à. Mình tức quá trừng mắt ổng, lúc ấy má mình la, rồi mình ngồi vào bàn ăn, ổng làm như vẻ đại ca ấy, trừng mắt nhìn mình, mình nói lại, ổng còn chửi mà điều đặc biệt mình tức nhất. Ông ba mình thì trông khi ăn thì không gây lộn, mình ok, nên khi mình nói lại ổng, pa mình chửi mình" Nín đi, Nín" còn ông anh thì mặc sức nói mình. Hay thiệt, mình bực kinh dị, lời nói mình chả có kilo gì cả, ông anh còn vớ cái chuyện phơi đồ, kêu 2 a e ở nhà cả ngày mà phơi cái đồ cũng để cho ước, ngu tập 2 áo quần cả núi, đồ ổng giặc lần 2 (có cái quần ổng) phơi sau thì chưa khô là phải còn trới mưa nữa chứ, ổng đâu có biết áo quần giặc phơi 2 lần.Mà mình bực thêm chổ, 3 người đi du lịch, cho là về đi xe mệt đi, còn làm vẻ ta đây, đi làm hay đi rẫy về mà bực bội thì mình chả để ý. Nhưng đây lại du lịc tức vêu mồm, nói lại thì kêu "nín" bực mình, ăn 1 chén nín luôn

Tức quá, tâm sự với a e cho đở tức, mình 12 rồi mà chả ai tôn trọng ý kiến cá nhân của mình, có ai biết cái ghế đè trúng chân đau của mình đâu, giờ 2 cái ngón chân trật đối xứng hay ghê

Buồn tế tái, mai đi học, ôi có mỗi con chó Lu nhà mình là hiểu mình hix (ấy nữa
Nói xong với a e mình cũng đở bực ^^
@Bìnhvuitanh ^^
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
add thêm cái nữa: Lúc mình ăn 1 chén xong lên mở pc làm cái topic này :P thì nghe ông anh ở dưới xầm xì, rồi nghe má nói, chắc má nói bự cốt cho mình nghe, "làm em sai còn nói lại" "làm anh thì em nó sai thì nhị đi, xiu rồi nói"
Nghe song choáng, 2 phút hoàng hông mới ghi lại dc.
Đầu óc mình nói chung tỉnh táo, cũng ko bị thần kinh, nghĩ tới lui mình chả bị lỗi gì, còn ổng lại dc làm hero



