Bắt đầu công đồn bỏ trống :|, các bác ơi giúp với giúp với

_Great_Paladin_

Sith Lord Revan
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/1/08
Bài viết
10,823
Reaction score
11,028
Chẳng là quen 1 em lớp 12 rất tình cờ, em nó nt lộn vào sđt của mình thành ra quen luôn hự hự

ngày mai là hẹn lần đầu tiên các bác giúp em với, thà nc với gái = tuổi hoặc lớn hơn em làm tuốt nhưng gặp em học sinh khá là ngây em chả biết nói gì, số sàng quá thì ko đc...

em này 12 nhưng dáng dấp khá là quyến rũ em rất thích.

Các bác giúp em cách nói chuyện trong lần đầu gặp mặt với
 
Cứ nói chuyện bình thường như 2 người bạn, mình thoải mái thì em nó cũng thoải mái, mình ngại thì em nó cũng ngại và nếu 2 đứa đều ngại thì chuyến đi chơi chán ngắt.
 
Hình như là không phải em ý lớp 12 đâu!
 
Mới quen làm gì đã xin đc hình :-w, các bác giúp em cho trót lọt thì em mới report với hình ảnh đầy đủ đc chứ
 
cẩn thận ăn quả dưa bở quá độ đấy :D
 
à mà có cái hình trên forum của em

[spoil]
dsc03006.jpg
[/spoil]
 
Nhan sắc như này thì chắc ko sợ chảnh đâu,cứ nói chuyện bt thôi
 
ẹc, cứ giúp em đi mà
 
cái miệng em này nhìn là biết BJ nhiều lần rồi , thơ ngây :-<
 
Cơ bản là bạn cần có tự tin, không phải tự tin là để ý xem bản thân bạn trong mắt em ấy ra sao. Quần áo, đầu tóc, xe cộ... các thứ ấy phải chuẩn bị là tất nhiên r.
Nhưng tự tin ở đây là cảm giác bạn làm chủ câu chuyện, cho dù là bạn bắt đầu trc, hay em ấy.
Chưa nc bao giờ cũng chưa biết dc style nc ra sao, mình chỉ biết nhắc bạn 1 điều nghe hơi vô lý: đừng quan tâm tới đối phương nhiều quá. :|
 
khi ngồi nói chuyện với nhau bạn phải toát lên phong thái tự tin làm chủ tình hình
không nên hỏi han nhiều,không được hỏi dò,cần có đầu óc hài hước 1 chút. khi nhỏ nói 1 vài câu gì đó bạn có thể đệm mấy câu vui vui vào nhớ là khi đệm những câu đó phải sao cho thật tự nhiên

sau buổi trò chuyện đó về nhà nhắn tin cũng ít thôi tầm dưới 10 tin là ok
 
dsc03009.jpg

Ổn đấy :>.

Đặt gạch chờ update tình hình 8->.
 
Nhìn em nó có vẻ to con quá nhỉ :-s,lông mày rậm quá :">
 
chỉ việc thể hiện BẢN LĨNH đàn ông của mình ra thôi . Hót hay , chém gió giỏi nhưng đừng lố bịch , hợm hĩnh .................
^ lông mày rậm là Duyên lắm đấy :">
 
chém gió ít thôi, em nó đã ghi rõ là thơ ngây rồi mà:">. tóc em í đẹp thật đấy, lần đầu thấy gái nó để kiểu tóc này:>. thôi thì cứ đầu tóc xe cộ cho ổn đi đã, nói chuyện thì kể truyện cười nhiều chút, hay chọc cho em cười để em thấy mình là người vui tính.
 
Nói vui, kể chuyện cười , hỏi han về tình hình của em, ít nói về bản thân trừ phi em ý nó hỏi.
Thường xuyên bịa ra những câu chuyện "xung quanh mình" làm vốn liếng.
Cười nhiều , nói chuyện nhìn thẳng vào mặt đối phương . Chú ý vài động tác ga lăng như đẩy cửa, kéo ghế , thậm chí là cả hạ chỗ để chân ( trong trường hợp đèo đi )

Còn lại thì tùy mà phát huy
 
Nói chung là nc hài hước chứ gì hjx, em thì cũng hài mà một hồi vô đề quá trớn là nói bậy sợ lỡ miệng thì :(, hú hú hú hú...

dù sao cũng cảm ơn các bác đã tư vấn, mai report hị hị...

Bác nào nói ẻm to con thì coi vậy chứ chẳng to mấy đâu... Ảnh trên đã photoshop có hiệu ứng blur thấy rõ nên trông lông mày rậm tóc cũng mờ mờ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắn tin lộn số hay cố tình nhắn random làm quen, cẩn thận vẫn hơn nhé. ;;)
 
Lông mày dậm là dê dống mình đấy mà hí hí, nói trung là nếu là mình là mình sẽ chém gió nhiệt.
 
Back
Top