Gia đình mình có bố mình là trưởng nam, và 1 lô lốc bác cô đều phận gái cả, trước kia khi các bác các cô đi lấy chồng đều đã dc chia phần, ko đất thì tiền, bố mình thì là phận trưởng nam, dc chia nhiều hơn thì là đương nhiên.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ 1 người cô và bố mình, bà này kế ngay sau bố mình, trước kia khi đi lấy chồng, bà nội mình đã cho tiền, sau này 2 vợ chồng ko biết bảo nhau, ông chồng thì cờ bạc, bán cả nhà đi, dắt díu nhau về khóc lóc với bà nội mình xin 1 miếng đất, nhưng lúc đó bà nội mình đã chia phần xong xuôi rồi, chỉ còn 1 miếng khoảng hơn 20m, bà nội mình lại khóc lóc kêu bố mình bán rẻ lại 1 miếng cho cô mình, và bố mình chấp nhận cắt 1 miếng 40m2 bán cho bà cô với giá là 100 triệu vào thời điểm 12 năm về trc, thậm chí cả số tiền đó cô mình vẫn nợ 10 triệu, tảng lờ đi.
Mọi chuyện thôi tạm coi như không có gì. Cho đến gần đây, có 1 dự án giải phóng mặt bằng, nhà mình, nhà cô mình và miếng đất 20m của bà mình đều nằm trong diện giải tỏa, giá đền bù nhà mình thì dc hơn 2 tỉ chút, miếng đất 20m2 kia dc hơn 400 triệu, nhà cô mình thì chỉ dc gần 1 tỉ. Và lòng tham bắt đầu từ đây.
Số tiền hơn 400 triệu, bà mình cho cô này 40 triệu vì đã có đất, 1 cô khác dc 100 tr vì trước đó chưa được chia đất. Còn bố mẹ mình, mỗi ng dc cho 100 triệu.
Mờ mắt trước lòng tham, cô mình hậm hực bắt đầu tìm cách chia rẽ gia đình mình. Giá như bố mình là người có chính kiến, đằng này bố mình thật sự quá DỐT NÁT, 2 hôm trước, sau khi nghe cô mình khích bác cộng thêm hơi men, giữa buổi sáng bố mình cầm dao tìm đến chỗ mẹ mình, mẹ mình bán hàng ở chợ, chửi bới, nói rằng "hôm nay là ngày giỗ của mày, mày dám chửi tao, cho tao ăn bẩn thỉu này nọ", bao nhiều người nhảy vào can, mẹ mình chạy ngay về nhà, chửi cô mình, bắt nói cho ra nhẽ, thì cô mình chối ngay, nói rằng :"đấy là tôi bảo là sau này bà sẽ như thế, chứ tôi ko bảo bây giờ", cô mình còn quay sang xúi bố mình :"vợ chết lấy vợ khác, em chết sao có được em khác" rồi thì vu rằng mẹ mình lấy tiền đèn bù hơn 2 tỉ ăn chơi, trong khi cả nhà mình, mọi ng đều bt bố mình vừa nhận dc tiền đã đòi mua ngay con oto 700 triệu, xong còn đòi mẹ mình 100 triệu chơi bời nhậu nhẹt, nhà mình đang xây lại nhà, dự kiến cũng hết khoảng 2 tỉ, mẹ mình còn đang lo chưa bt kiếm đâu thêm 500 triệu, vậy mà cô mình có thể nói như vậy.
Vừa nãy mẹ mình tức quá lại chửi, bố mình biết là sai rồi, chỉ dám sửng cồ chửi mẹ mình, bắt mẹ mình vào trong nhà, mình bực quá mới đứng ra nói: ko phải can, để mẹ chửi chán thì thôi, còn bố, bố phải hiểu cái gì cũng có đầu có đuôi, hôm trc bố ko lên nói mẹ thì mẹ đâu có tức thế này". Nghe xong, bố mình trừng mắt nhìn mình, kêu :" tao cho mày ăn học, mà mày dám....:", chưa nghe hết câu, mình chán quay lưng bỏ đi.
Thực sự giờ đầu óc mình đang căng thẳng lắm. Phía cô mình, mình ko sợ, vì bà ý hiện giờ ko có cơ gì để chơi nhà mình cả, mình chỉ ngại bố mình, thực sự là phận làm con nói thế này là hỗn, nhưng người chủ trong gia đình mà quá ư NGU DỐTthế này, rồi chưa biết được sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ 1 người cô và bố mình, bà này kế ngay sau bố mình, trước kia khi đi lấy chồng, bà nội mình đã cho tiền, sau này 2 vợ chồng ko biết bảo nhau, ông chồng thì cờ bạc, bán cả nhà đi, dắt díu nhau về khóc lóc với bà nội mình xin 1 miếng đất, nhưng lúc đó bà nội mình đã chia phần xong xuôi rồi, chỉ còn 1 miếng khoảng hơn 20m, bà nội mình lại khóc lóc kêu bố mình bán rẻ lại 1 miếng cho cô mình, và bố mình chấp nhận cắt 1 miếng 40m2 bán cho bà cô với giá là 100 triệu vào thời điểm 12 năm về trc, thậm chí cả số tiền đó cô mình vẫn nợ 10 triệu, tảng lờ đi.
Mọi chuyện thôi tạm coi như không có gì. Cho đến gần đây, có 1 dự án giải phóng mặt bằng, nhà mình, nhà cô mình và miếng đất 20m của bà mình đều nằm trong diện giải tỏa, giá đền bù nhà mình thì dc hơn 2 tỉ chút, miếng đất 20m2 kia dc hơn 400 triệu, nhà cô mình thì chỉ dc gần 1 tỉ. Và lòng tham bắt đầu từ đây.
Số tiền hơn 400 triệu, bà mình cho cô này 40 triệu vì đã có đất, 1 cô khác dc 100 tr vì trước đó chưa được chia đất. Còn bố mẹ mình, mỗi ng dc cho 100 triệu.
Mờ mắt trước lòng tham, cô mình hậm hực bắt đầu tìm cách chia rẽ gia đình mình. Giá như bố mình là người có chính kiến, đằng này bố mình thật sự quá DỐT NÁT, 2 hôm trước, sau khi nghe cô mình khích bác cộng thêm hơi men, giữa buổi sáng bố mình cầm dao tìm đến chỗ mẹ mình, mẹ mình bán hàng ở chợ, chửi bới, nói rằng "hôm nay là ngày giỗ của mày, mày dám chửi tao, cho tao ăn bẩn thỉu này nọ", bao nhiều người nhảy vào can, mẹ mình chạy ngay về nhà, chửi cô mình, bắt nói cho ra nhẽ, thì cô mình chối ngay, nói rằng :"đấy là tôi bảo là sau này bà sẽ như thế, chứ tôi ko bảo bây giờ", cô mình còn quay sang xúi bố mình :"vợ chết lấy vợ khác, em chết sao có được em khác" rồi thì vu rằng mẹ mình lấy tiền đèn bù hơn 2 tỉ ăn chơi, trong khi cả nhà mình, mọi ng đều bt bố mình vừa nhận dc tiền đã đòi mua ngay con oto 700 triệu, xong còn đòi mẹ mình 100 triệu chơi bời nhậu nhẹt, nhà mình đang xây lại nhà, dự kiến cũng hết khoảng 2 tỉ, mẹ mình còn đang lo chưa bt kiếm đâu thêm 500 triệu, vậy mà cô mình có thể nói như vậy.
Vừa nãy mẹ mình tức quá lại chửi, bố mình biết là sai rồi, chỉ dám sửng cồ chửi mẹ mình, bắt mẹ mình vào trong nhà, mình bực quá mới đứng ra nói: ko phải can, để mẹ chửi chán thì thôi, còn bố, bố phải hiểu cái gì cũng có đầu có đuôi, hôm trc bố ko lên nói mẹ thì mẹ đâu có tức thế này". Nghe xong, bố mình trừng mắt nhìn mình, kêu :" tao cho mày ăn học, mà mày dám....:", chưa nghe hết câu, mình chán quay lưng bỏ đi.
Thực sự giờ đầu óc mình đang căng thẳng lắm. Phía cô mình, mình ko sợ, vì bà ý hiện giờ ko có cơ gì để chơi nhà mình cả, mình chỉ ngại bố mình, thực sự là phận làm con nói thế này là hỗn, nhưng người chủ trong gia đình mà quá ư NGU DỐTthế này, rồi chưa biết được sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây.
