Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

nhầm :(

thanks bác haan nhé, đọc chap này mới hiểu mấy chap sau :))
 
Hai kẻ đều từng vì mất nhà mà phải chịu dưới trướng kẻ thù, từng có mối giao hảo qua lại. Nhưng giờ đây Tôn gia ở Giang Đông đã vững mạnh, làm gì cũng không cần phải xem sắc mặt Tư Mã gia - Sơn gia. Tư Mã Ý cũng đã đặt được những bước đầu tiên vững chắc trên con đường leo cao trong hàng ngũ của Tào Tháo. Cái Tôn Sách cần bây giờ là thiên hạ rộng hơn Giang Đông, cái Tư Mã Ý cần bây giờ là những cơ hội mới để tiếp tục giành được tín nhiệm của Tào Tháo. Ý đã nhìn ra điểm gì? Cơ hội ngàn năm khó gặp mà Ý đề cập là gì?
Xem ra vì lợi ích chung mà từng hợp tác, nay đã tới lúc vì lợi ích riêng mà đường ai nấy đi rồi.

Thnx bác haan, xem chap này tui mới thật sự thấm câu " mọi liên minh chỉ là tạm thời, quyền lợi mới là vĩnh cửu " :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Khiếp có nhầm 1 tý mà lắm bác đao to búa lớn kinh quá =))=))=))

Mọi thắc mắc về thâm ý chap299 tốt nhất là xem chap sau :D:D:D
 
Thnx bác haan, xem chap này tui mới thật sự thấm câu " mọi liên minh chỉ là tạm thời, quyền lợi mới là vĩnh cửu " :)).

cái này hầu như tập nào cũng có nhắc, có mưu kế gian tế là nhắc. Vẫn chưa đủ thấm bác cơ à :D.
 
cho tớ hỏi cái đoạn lăng tháo xuất hiện và chết là ở tập nào vậy, lâu quá oài chả nhớ j cả
 
Đối phó Thái Bình đạo, tập kích Tào Tháo.
Lúc đó Gia phát bệnh chứ bật ngửa gì, Gia là vua quyết sách cơ mà, háo hức chờ xem kế của mình bị fa' như thế nào.
- Thứ nhất, Quách Gia cũng bệnh từ trước rồi, thấy cái nón chỉ giống như giọt nước tràn li thôi.
Thứ 2, thấy Quách Gia coi lão Lục cũng như các Kỳ khác thôi, lúc lão Lục xuất sơn, Quách Già vừa cười nói, vừa chém gió với Tuân Úc còn j . ( bực mình cái tập đó, thằng dịch dịch là Tuần Vực x-( ) Mỗi Thất Kỳ là bị đề phòng hơn tí ;))
em nói đùa 1 cái mà 2 bác làm gì dữ vậy.
Mà ai bảo 2 bác thằng Quách Gia không sợ ở trận Từ Châu không sợ mà hét " KHÔNG" àh ,đừng nói cái này là ngạc nhiên. Nói với Tuân Úc " ai có Bản lĩnh ..." mà là cười nói chém gió àh ! cái này là 1 câu ca ngợi Bàng Lục rồi , chả biết sắc mặt của Tuân Úc sao chứ nói cái câu "lão Lục xuống núi rồi" nghe giọng là biết cóng hết cả người rồi ( bọn nó là quân sư nên ít biểu lộ tình cảm ra mà thôi". 3 kì phải phối hợp với nhau + thêm Tư Mã Ý mới xử lí xong cái bãi chiến trường của Lục mà kêu bình thường àh !
Thấy có ai đề phòng Thất kì đâu , thấy ai cũng tự biết thua Thất kì hết rồi =))
, nhìn cái bản mặt chẳng sáng sủa gì cho lắm :))
Đúng :)):)):)) !!
Không biết đời F2 Khương Duy sau này có nhìn cái mặt như vậy không ? có chắc bỏ truyện luôn quá :>:>
.
___________Auto Merge________________

.
mẹ nó láo thật !!:-w:-w
 
3 kì phải phối hợp với nhau + thêm Tư Mã Ý mới xử lí xong cái bãi chiến trường của Lục mà kêu bình thường àh !
Thấy có ai đề phòng Thất kì đâu , thấy ai cũng tự biết thua Thất kì hết rồi =))
Có thấy mâu thuẫn không :-" Muốn đỡ Quách Gia cũng cần Thất Kì vĩ đại thêm TMY và Trương tam gia đấy :|
Bát cảnh Bát Kì ai cũng có chính kiến với ngạo khí riêng. nể nhau thì có chứ làm gì có chuyện tự biết thua. Tự biết thua thì chọn chủ làm gì, nhìn sắc mặt Thất kì chọn chủ mất...
Không nói đâu xa, Bàng Lão lục được lăng xê rất nhiều nhưng kết quả đã đưa được chư hầu nào lên chiếu trên để mà giết người đoạt quyền? Tính cả Tào Tháo thì Tam Kì 3 lần làm được rồi đấy ;))
 
Ở đâu ra bạn fanboi của 7th kỳ thế này 8-}
Thấy có ai đề phòng Thất kì đâu , thấy ai cũng tự biết thua Thất kì hết rồi
Câu nói bất hủ mới =)) =)) =))
 
Có thấy mâu thuẫn không :-" Muốn đỡ Quách Gia cũng cần Thất Kì vĩ đại thêm TMY và Trương tam gia đấy :|
Bát cảnh Bát Kì ai cũng có chính kiến với ngạo khí riêng. nể nhau thì có chứ làm gì có chuyện tự biết thua. Tự biết thua thì chọn chủ làm gì, nhìn sắc mặt Thất kì chọn chủ mất...
Không nói đâu xa, Bàng Lão lục được lăng xê rất nhiều nhưng kết quả đã đưa được chư hầu nào lên chiếu trên để mà giết người đoạt quyền? Tính cả Tào Tháo thì Tam Kì 3 lần làm được rồi đấy ;))
Bác kể Trương Tam gia sao không kể ra Quan Vũ ,Trương Liêu, Triệu Hỏa lun đi!
Nếu ý bác là nhờ Trương Tam Gia thám thính thì bên Tào cũng có Điển Vi vậy b-( Thất kì đã bắt được bài của Quách Gia rồi lo gì không phá được , Tư Mã Ý chỉ là vai diễn nhỏ cái này Thất kì cũng đã có ý định tự làm rồi mà b-(
Bọn kia không nhìn sắc mặt Thất chọn chủ vì Thất chờ xuống lâu quá ( chắc tưởng không xuống luôn) trong TQDN Thất về với Bị bọn kia có còn tên tuổi gì nữa đâu, như lũ chết rồi bị ( Du bị Thất đùa cho wởn mà chêt =)))
Sao mấy bác cứ xoắn vào cái "giết người đoạt quyền" của Lục thế nhỉ , em thấy cái này chỉ là phương pháp, kế sách để người Lục theo lao động đường phố có đc tài lực nhanh nhất mà thôi, sao cứ móc xoáy Lục " không giết người đoạt quyền được" ( chưa làm mà Tào Tháo đã vậy rồi đó =))).Tam kì gia làm đc 3 lần là vì đối thủ tam kì gia chả có kì nào b-( Nhờ ai mà Lưu Sủng từ cùi bắp vô danh không có 1 tướng nào thuộc hàng top mà làm cho Tào Tháo xiềng liểng , Trương Tú cỏn con dám làm ra chuyện này ??? b-(
Thất chưa xuống núi mà Viên Phương phải cảm ơn vì cho biết Đổng Trác dời đô ( cái này thật ra Thất đoán từ trc gồi ko phải giải câu đố mà biết), Quách Gia bổ ngửa, LỤc khen nhãn quang tinh tường , Tư Mã Ý nói là đáng sợ phải kêu là Tần Thủy Hoàng, đó không phải sợ là gì !!
Ở đâu ra bạn fanboi của 7th kỳ thế này 8-}
Câu nói bất hủ mới =)) =)) =))
Bác tha thứ tại từ nhỏ đã đọc TQDN mà hồi đó đọc thì có nghĩ gì đâu nên nhiễm chính kiến của lão La nhiều quá( Ủng hộ Lưu Bị, Ủng Hộ Lưu Bị ) :D
 
Bác kể Trương Tam gia sao không kể ra Quan Vũ ,Trương Liêu, Triệu Hỏa lun đi!
Nếu ý bác là nhờ Trương Tam Gia thám thính thì bên Tào cũng có Điển Vi vậy b-( Thất kì đã bắt được bài của Quách Gia rồi lo gì không phá được , Tư Mã Ý chỉ là vai diễn nhỏ cái này Thất kì cũng đã có ý định tự làm rồi mà b-(
- Quan Vũ, Trương Liêu, Triệu Hỏa là bên võ, đang nói đến các quân sư mà bạn.
- Tư Mã Ý có nói, nếu ko có cả Ngọa Long thì cũng ko thể đánh bại dc thế trận mà Quách Gia tạo ra ở Đàm Huyện. Vì cần 1 người giả thần, 1 người dẫn quân đường Mã Khanh Cốc, tuy trong truyện ko thấy nói dẫn đường ở Mã Khanh Cốc như thế nào nhưng có lẽ cũng ko dễ đến mức ai làm cũng dc . [-X

Bọn kia không nhìn sắc mặt Thất chọn chủ vì Thất chờ xuống lâu quá ( chắc tưởng không xuống luôn) trong TQDN Thất về với Bị bọn kia có còn tên tuổi gì nữa đâu, như lũ chết rồi bị ( Du bị Thất đùa cho wởn mà chêt =)))

- Đoạn này chắc là bạn đùa . :))
Sao mấy bác cứ xoắn vào cái "giết người đoạt quyền" của Lục thế nhỉ , em thấy cái này chỉ là phương pháp, kế sách để người Lục theo lao động đường phố có đc tài lực nhanh nhất mà thôi, sao cứ móc xoáy Lục " không giết người đoạt quyền được" ( chưa làm mà Tào Tháo đã vậy rồi đó =))).Tam kì gia làm đc 3 lần là vì đối thủ tam kì gia chả có kì nào b-( Nhờ ai mà Lưu Sủng từ cùi bắp vô danh không có 1 tướng nào thuộc hàng top mà làm cho Tào Tháo xiềng liểng , Trương Tú cỏn con dám làm ra chuyện này ??? b-(
- Cũng ko phải là ko công nhận kế liên hoàn của Phụng Sồ j đâu, nhưng kế đó của Bàng Thống công nhận hiểm thật, kiểu như xui dại trẻ con thôi, xúi chư hầu đánh Tháo, thắng thua thế nào Thống cũng cười. Đều có lợi cho chủ của Thống là Lưu Sủng. Thế nên, tuy Nhờ ai mà Lưu Sủng từ cùi bắp vô danh không có 1 tướng nào thuộc hàng top mà làm cho Tào Tháo xiềng liểng , Trương Tú cỏn con dám làm ra chuyện này ??? nhưng cái kết quả cuối cùng là Lưu Sủng mất đầu, Trương Tú lại phải hỏi Giả Hủ là giải quyết hậu quả thế nào ? Mình nghĩ đoạn này Giả Hủ đỡ cho nên Trương Tú mới sống đến giờ . :(

Thất chưa xuống núi mà Viên Phương phải cảm ơn vì cho biết Đổng Trác dời đô ( cái này thật ra Thất đoán từ trc gồi ko phải giải câu đố mà biết), Quách Gia bổ ngửa, LỤc khen nhãn quang tinh tường , Tư Mã Ý nói là đáng sợ phải kêu là Tần Thủy Hoàng, đó không phải sợ là gì !!
- Cũng có thể .... ;))
Bác tha thứ tại từ nhỏ đã đọc TQDN mà hồi đó đọc thì có nghĩ gì đâu nên nhiễm chính kiến của lão La nhiều quá( Ủng hộ Lưu Bị, Ủng Hộ Lưu Bị ) :D
- Mình cũng ủng hộ Lưu Bị nè, nhưng góp ý 1 chút với bạn thế này, nói chuyện dùng từ cho khách quan tí bạn ah? Với lại chắc bây giờ bạn cũng phải ko còn nhỏ như hồi đó rồi chứ
;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tư Mã Ý nói là đáng sợ phải kêu là Tần Thủy Hoàng, đó không phải sợ là gì !!

"Tần Thủy Hoàng tới rồi" là lời của lão Thất đấy chứ. Trần đại ca cứ thích cài cắm các câu nói vào với nhau nên dễ bị loạn lắm.

- Lúc Hoa Đà nói chuyện với 2 kỳ đã nói rằng chờ ngày họ biến Tào Tháo thành Tần Thủy Hoàng.
- Đến khi lão Thất gặp lại Tư Mã Ý ở Từ Châu đã buông một câu vu vơ "Tần Thủy Hoàng tới rồi", làm Quách Ngang phải thắc mắc "Tần Thủy Hoàng?" còn Tiểu Mạnh thì nói "Tiên sinh đem Tào Tháo so sánh với Tần Thủy Hoàng?"
- Lão Thất tuy không trả lời nhưng "Tần Thủy Hoàng" mà lão Thất muốn nói có lẽ chính là Tư Mã Ý. Vì câu nói này được đặt trong khung tranh của Tư Mã Ý (một kiểu ám chỉ hay có trong truyện tranh) rồi thì sau khi tan cửa nát nhà, được Sơn gia cưu mang, Tư Mã Ý đã nói với Vô Lăng là "ta đã tìm được Lã Bất Vi của mình rồi".
 
các bạn cho mình hỏi cái,tập 24-27 có thể xem online hoặc down ở đâu vậy?mình kiếm hoài mà ko thấy :((
 
- Mà tại sao Chan Mou lại ví Tư Mã Ý như Tần Thủy Hoàng nhỉ? Vì đã thống nhất Trung Quốc, chấm dứt Tam Quốc chăng ( tuy ko phải tự tay thống nhất nhưng gần như đã dọn sạch đường cho con cháu ) :>
Nếu thế thì cũng hợp lý, nhưng để cho Lượng nói câu này thì đúng là ko hợp lý, vì chẳng nhẽ Lượng thấy trước tương lai :-o Hay là thấy cái tài của Ý rồi suy luận ra :-o
Có lẽ Chan Mou cũng chẳng quan trọng cái này, nên... thôi , truyện thế là hay rồi :-*
 
- Mà tại sao Chan Mou lại ví Tư Mã Ý như Tần Thủy Hoàng nhỉ? Vì đã thống nhất Trung Quốc, chấm dứt Tam Quốc chăng ( tuy ko phải tự tay thống nhất nhưng gần như đã dọn sạch đường cho con cháu ) :>
Nếu thế thì cũng hợp lý, nhưng để cho Lượng nói câu này thì đúng là ko hợp lý, vì chẳng nhẽ Lượng thấy trước tương lai :-o Hay là thấy cái tài của Ý rồi suy luận ra :-o
Có lẽ Chan Mou cũng chẳng quan trọng cái này, nên... thôi , truyện thế là hay rồi :-*

Tớ nghĩ lúc đó Lượng nói Tào Tháo với hành động tàn sát 30 vạn quân dân + phóng hỏa thiêu đốt đồng ruộng ở TC có thể sánh ngang với Tần Thủy Hoàng chứ ko đề cập đến Ý.
Ý so sánh với Lã Bất Vi hợp lý hơn :))
 
các bạn cho mình hỏi cái,tập 24-27 có thể xem online hoặc down ở đâu vậy?mình kiếm hoài mà ko thấy :((
Cái này thì ngoài thị trường anh Trẻ có dịch đó bạn :D Bạn chịu khó tìm chỗ bán truyện cũ nhé.
Có thấy mâu thuẫn không :-" Muốn đỡ Quách Gia cũng cần Thất Kì vĩ đại thêm TMY và Trương tam gia đấy :|
Bát cảnh Bát Kì ai cũng có chính kiến với ngạo khí riêng. nể nhau thì có chứ làm gì có chuyện tự biết thua. Tự biết thua thì chọn chủ làm gì, nhìn sắc mặt Thất kì chọn chủ mất...
Không nói đâu xa, Bàng Lão lục được lăng xê rất nhiều nhưng kết quả đã đưa được chư hầu nào lên chiếu trên để mà giết người đoạt quyền? Tính cả Tào Tháo thì Tam Kì 3 lần làm được rồi đấy ;))

Có như thế mà mấy chú cũng cãi chày cãi cối :-" Ai ở đây đều bik, bác Mưu có chiêu PR lăng xê tuyệt đỉnh cỡ nào rồi mà? Cậu nhìn xem, trước đó 1 tay Tào Tháo quậy trời đạp nước, nắm trong tay Thiên tử, bức hàng Lưu Biểu, tìm cớ đánh được Viên Thuật, công lớn nhất là vừa thắng dc Lữ Bố, dụ hàng dc Trương Tú, thế mạnh như cọp vậy. Vậy mà Bàng Thống vừa ra chiêu đã tập hợp lại dc lũ ô hợp đó, đánh 1 hơi 3 Kì ko kịp trở tay, giết dc thằng trâu bò Điển Vi, xém nữa là dẹp luôn nhà Tư Mã( cũng may Ý còn có Hỏa). PR thế thì dc rồi:( Cậu định để Bàng Thống lập mưu giết Tháo thành công luôn à :( Mà hình như đoạn này Thống muốn thử TMY thôi chứ chưa muốn diệt thì phải=((
Còn cái chiện giết người đoạt quyền, trong lúc này Thống nghĩ, giết Tháo cứu Hán thì xong mọi chiện, chứ chưa nghĩ đến việc theo ai đâu. Thống và Lượng ko như mấy Kì khác, đi theo 1 chư hầu lên đầu đất nước, mà luôn có ý trung liệt cả. Thống làm việc thích sát khác Lượng 1 tí thôi :| Cậu bảo Thống ko đưa chư hầu nào lên thật ko phải đó:-o
 
^ - Chính xác, có vẻ như là Thống lúc đó quậy Tháo là chính thôi, nhưng vì nhớ tới lúc thi giải đó trong lều quân Quan Đông, tiện tay quậy luôn nhà Tư Mã để xem Ý thế nào thôi. Chơi thật \m/
 
em nói đùa 1 cái mà 2 bác làm gì dữ vậy.
Mà ai bảo 2 bác thằng Quách Gia không sợ ở trận Từ Châu không sợ mà hét " KHÔNG" àh ,đừng nói cái này là ngạc nhiên. Nói với Tuân Úc " ai có Bản lĩnh ..." mà là cười nói chém gió àh ! cái này là 1 câu ca ngợi Bàng Lục rồi , chả biết sắc mặt của Tuân Úc sao chứ nói cái câu "lão Lục xuống núi rồi" nghe giọng là biết cóng hết cả người rồi ( bọn nó là quân sư nên ít biểu lộ tình cảm ra mà thôi". 3 kì phải phối hợp với nhau + thêm Tư Mã Ý mới xử lí xong cái bãi chiến trường của Lục mà kêu bình thường àh !
Thấy có ai đề phòng Thất kì đâu , thấy ai cũng tự biết thua Thất kì hết rồi =))

Bro ạ, bản dịch tiếng V nó mới ra chữ KHÔNG đấy, còn thực ra đó là tiếng hộc ra máu của QG.
Nói với TU, ai có bản lĩnh mà gắn kết chúng ta lại với nhau đúng ko? Lúc đó TU mà cóng sao, bro đánh giá hơi thấp bát kì nhỉ ^.^ chỉ giống như khẳng định sách học đã rời núi.
Mà chiến dịch Nam Dương, Úc + Gia đấu với Thống, TMY bị Thống kiểm soát, Hủ cũng ko tham chiến. Chỉ thắc mắc 1 điều, tân thủ lĩnh tàn binh Hứa Định do ai tiến cử? Nếu do Tào Tháo tiến cử mà TMY vẫn đưa đi vận lương có fai hơi ngốc nghếch ko nhỉ?

Anyway, chỉ có 2 danh xưng Ngọa Long Phụng Sồ cho 8 người, đủ biết trình Lục + Thất cũng fai cao hơn mấy kỳ còn lại, nhưng mà nói mấy kỳ kia sợ lão Lục + Thất thì chưa hẳn [-X mỗi người 1 sở trường, chẳng ai sợ ai :-"
 
Kịch vui còn ở sau, sao cậu dám chắc Du ko theo kịp?
Mà tớ thấy bên Tào đã có sự chuẩn bị rồi, nhất là sau khi đọc xong chap 299. Trận này Ý đấu với Du + Thống, bên nào sẽ thắng đây :))

Cái này thì rõ rồi mà:D, với tư cách là 1 quân sư, Du luôn phải tính toán trăm thứ thật cẩn thận chu đáo, trong khi đó cá tính của Sách lại là liều mạng luôn muốn tiến lên phía trước, cho nên nhiều lúc làm khó Du, như trận Giang Hạ là 1 ví dụ, lần này Sách mời Thống đến đối phó Tháo thực ra là đã gạt Du sang 1 bên, cũng 1 phần vì hiện h việc của Du cũng nhiều( giữ Giang Hạ, bình ổn Giang Đông).

Chap trước Sách bảo là giao cho Thống 1 đạo quân sau khi diệt Thái Bình Đạo thì hợp binh cùng đánh Tháo, như vậy kế hoạch đánh Tào lần này đã có sự thông qua của Thống, ko hiểu Thống nghĩ gì mà vẫn cho Sách liều mạng đến vậy;))

Đọc chap mới này lại nhớ đến chi tiết của chap cũ, đó là đoạn Ý bị thích khách Viên Gia thích sát, trước đó Ý có cho người nhắn với Tôn Quyến phải nhanh chóng mang quân đi đánh Lưu Huân, như vậy có thể thấy kế sách đánh Lưu Huân là do Ý chủ xướng, như thế Ý cũng biết rằng quân Lưu Huân đại bại sẽ chỉ có thể về đầu Tào, mà nếu Lưu Huân đầu Tào, vậy thì Ý có đoán được Sách sẽ dùng chính chiêu này( giả làm tàn quân của Lưu Huân) để lừa quân Tào ko, mà nếu Ý đoán được điều đó, vậy thì liệu Ý có thể ko nói với quân Tào chăng?? Phù, mệt quá, cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao tuổi thọ của quân sư thường rất ngắn ngủi:D
 
Cái này thì rõ rồi mà:D, với tư cách là 1 quân sư, Du luôn phải tính toán trăm thứ thật cẩn thận chu đáo, trong khi đó cá tính của Sách lại là liều mạng luôn muốn tiến lên phía trước, cho nên nhiều lúc làm khó Du, như trận Giang Hạ là 1 ví dụ, lần này Sách mời Thống đến đối phó Tháo thực ra là đã gạt Du sang 1 bên, cũng 1 phần vì hiện h việc của Du cũng nhiều( giữ Giang Hạ, bình ổn Giang Đông).

Chap trước Sách bảo là giao cho Thống 1 đạo quân sau khi diệt Thái Bình Đạo thì hợp binh cùng đánh Tháo, như vậy kế hoạch đánh Tào lần này đã có sự thông qua của Thống, ko hiểu Thống nghĩ gì mà vẫn cho Sách liều mạng đến vậy;))

Làm gì mà gạt Du qua một bên? Du với Thống đã bàn bạc trước khi Sách đi đánh Lưu Huân và Thống + Trình Phổ đi diệt Thái Bình đạo. Du cũng biết và chấp nhận kế hoạch tấn công TT theo đường Lô Giang rồi.

Đọc chap mới này lại nhớ đến chi tiết của chap cũ, đó là đoạn Ý bị thích khách Viên Gia thích sát, trước đó Ý có cho người nhắn với Tôn Quyến phải nhanh chóng mang quân đi đánh Lưu Huân, như vậy có thể thấy kế sách đánh Lưu Huân là do Ý chủ xướng, như thế Ý cũng biết rằng quân Lưu Huân đại bại sẽ chỉ có thể về đầu Tào, mà nếu Lưu Huân đầu Tào, vậy thì Ý có đoán được Sách sẽ dùng chính chiêu này( giả làm tàn quân của Lưu Huân) để lừa quân Tào ko, mà nếu Ý đoán được điều đó, vậy thì liệu Ý có thể ko nói với quân Tào chăng?? Phù, mệt quá, cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao tuổi thọ của quân sư thường rất ngắn ngủi:D

Có thể, nhưng tớ nghĩ chẳng phải do Ý chủ xướng, chỉ là Ý nhắc đến thời cơ thuận lợi để đánh Lưu Huân. Hơn nữa Ý ko thể biết được kế của Du khi đánh hạ Giang Hạ!
Chỉ là biết chắc Sách sẽ tấn công theo đường Lô Giang nên sẽ có sự chuẩn bị.
 
Sách mời Thống đến đối phó Tháo thực ra là đã gạt Du sang 1 bên, cũng 1 phần vì hiện h việc của Du cũng nhiều( giữ Giang Hạ, bình ổn Giang Đông).

Đọc chap mới này lại nhớ đến chi tiết của chap cũ, đó là đoạn Ý bị thích khách Viên Gia thích sát, trước đó Ý có cho người nhắn với Tôn Quyến phải nhanh chóng mang quân đi đánh Lưu Huân, như vậy có thể thấy kế sách đánh Lưu Huân là do Ý chủ xướng, như thế Ý cũng biết rằng quân Lưu Huân đại bại sẽ chỉ có thể về đầu Tào, mà nếu Lưu Huân đầu Tào, vậy thì Ý có đoán được Sách sẽ dùng chính chiêu này( giả làm tàn quân của Lưu Huân) để lừa quân Tào ko, mà nếu Ý đoán được điều đó, vậy thì liệu Ý có thể ko nói với quân Tào chăng?? Phù, mệt quá, cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao tuổi thọ của quân sư thường rất ngắn ngủi:D
Sách đâu mời Thống tự đến đó chứ ! Có Phượng Sồ ai không muốn :P
Cái này là Ý giúp Quyền thật còn chuyện Lưu Huân đầu quân cho Tào là chuyện vô tình ( nhưng không phải không ngờ được) vì lỡ Lưu Huân chết thì sao ??? :-o
"Tần Thủy Hoàng tới rồi" là lời của lão Thất đấy chứ. Trần đại ca cứ thích cài cắm các câu nói vào với nhau nên dễ bị loạn lắm.
cảm ơn ! Chắc vậy ! không đọc kĩ :D:D:D
L' s Câu này dành cho Tháo không phải cho Ý
Mưu tiên sinh ví Ý như Lã kia!!:>
- Quan Vũ, Trương Liêu, Triệu Hỏa là bên võ, đang nói đến các quân sư mà bạn.
- Tư Mã Ý có nói, nếu ko có cả Ngọa Long thì cũng ko thể đánh bại dc thế trận mà Quách Gia tạo ra ở Đàm Huyện. Vì cần 1 người giả thần, 1 người dẫn quân đường Mã Khanh Cốc, tuy trong truyện ko thấy nói dẫn đường ở Mã Khanh Cốc như thế nào nhưng có lẽ cũng ko dễ đến mức ai làm cũng dc . [-X

- Mình cũng ủng hộ Lưu Bị nè, nhưng góp ý 1 chút với bạn thế này, nói chuyện dùng từ cho khách quan tí bạn ah? Với lại chắc bây giờ bạn cũng phải ko còn nhỏ như hồi đó rồi chứ
;))
Thì Ý chỉ nói không có Lục thì không đánh bại Quách Gia được chứ có phải Lục nói không có thằng Ý thì không đánh bại Quách huynh được =))
việc dẫn quân ở Mả Khanh Cốc theo mình nghĩ là việc dễ vì lúc này tướng Tào không còn ai + Quách Gia không nghĩ có người phá được và bằng chứng là Triệu Vân nói Tào Báo làm chứ cũng đâu phải Triệu Vân đích thân làm . Vai trò giả thần của Lục bị Ý dành mất nên khúc sau mới còn cảnh Vân đứng nghe Lục giảng đạo chứ, bác cứ thử đặt Thất vào vai giả thần Vân đi bên cạnh coi xem có khác gì Ý không ( còn việc dò ra đường ở Mã Khanh Cốc thì dặn Bị Hay Báo là thấy Trương Liêu đi đg nào thì đi theo coi nếu không phải Trương Liêu đánh trúng quân lương thì quân lương bên Mã Khanh Cốc, Bị cũng rảnh mà làm gì không làm được đúng không ?)
Từ nhỏ bị tiêm nhiễm nặng quá rồi giờ đọc hay ai phân tích kiểu gì cũng không bao giờ thay đổi ý kiến đâu bạn Lưu Bị vô đối ! Ủng hộ Lưu Bị =))

Hồi mình mới đọc đoạn Thống nói " học sinh thích nhất là giết người đoạt quyền " với Thủy Kính mình nghĩ Thống cũng có tư tưởng như Ý tức là giúp người sau đó giết đi đoạt quyền ( Ai cấm quan sư không được lên ngôi) sau này nghe các bác phân tích và việc xúi Bị giết Biểu + Chương thì mình mới nghĩ giết người đoạt quyền là 1 phương pháp , mưu kế của Thống. Nhưng mình cũng không bao giờ loại trừ ý kiến 1 cả có thể là Thống chết sớm nên không thể thấy Thống làm việc này đối với Bị thôi ( 1 kẻ xúi mình giết người để đoạt quyền thì sao lại không thể có lúc giết mình để đoạt quyền . Dù Thống có làm vậy mình cũng không ghét Thống vì con người lúc nào cũng có dã tâm mà đâu phải ai cũng được như Lượng)
 
Back
Top