alotaoday[2]
Mario & Luigi
- 12/4/08
- 768
- 182
chap mới , thanks bac haan , đã r***
^^
Chú họ Tôn dựng tóc gáy nhìn dã man thật
^^Chú họ Tôn dựng tóc gáy nhìn dã man thật

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
^^
Rốt cuộc là tui vẫn chưa hiểu cái nghĩa khí của Võ Thánh thì ảnh hường gì đến toan tính của anh Bị![]()
- Có thể là, cho dù Lưu Bị có toan tính thế nào ở ngoài, nhưng chỉ cần 1 người mang tiếng trung nghĩa ngời ngời như Quan Vũ theo Tháo thì mọi lời dao ngôn về việc Tháo lộng quyền, hiếp thiên tử đều ko tác dụng chăng ?
Mà giờ Bị đang ở với Thiệu, mà Quan Vũ lại bên Tháo===> Thiệu khó có thể tin tưởng nổi Bị.
.

Thực ra thì trong 3 tập đoàn phát triển thành Tam Quốc sau này thì đúng là Bá Phù lộ dã tâm sớm nhất và về sau nhà Ngô cũng chưa bao giờ đặt quân bài Hán Thất vào bàn cờ chính trị.
Cũng phải hiểu rằng Bá Phù mất cha sớm, 1 tay gây dựng cơ đồ nên ảnh hưởng với cái chiêu "ăn lộc nhà Hán" gần như là không có. Trong TQDN dưới tư tưởng Trung Nghĩa của đạo Khổng Mạnh thì chỉ 2 người A Man và Bá Phù là bị "thần tiên" hãm hại (Vu Cát và Tả Từ) cho thấy La Quán Trung cũng phải chấp nhận rằng người như thế chỉ "trời" mới trị nổi. Nhưng Bá Phù mất sớm chưa làm điều gì gọi là "soái ngôi đoạt quyền", "ức hiếp thiên tử", "bức thiên tử lệnh chư hầu" nên hình phạt có nhẹ hơn A Man chăng.
Hình tượng Bá Phù chuẩn phải là 1 kẻ "trời không sợ, đất không sợ", "chém thần tiên" chứ không phải là người mới nghe A Man gỉng qua vài câu về đạo Trung Nghĩa đã nghệt mặt ra như Bác Mưu vẽ. Lại thụt lùi 1 bước so với cụ La rồi.
, từ đầu đã xác định là " Tôn gia và Đại Hán đường ai nấy đi rồi "
.
.
Tui thì nghĩ rằng đoạn này Sách thấy Vũ cưỡi XT nhìn bá đạo quá nên kinh ngạc thôi, chứ mấy câu chém ấy của Tháo thì ý nghĩa gì, từ đầu đã xác định là " Tôn gia và Đại Hán đường ai nấy đi rồi "
.
Nhìn chung thì biểu hiện của Tôn Gia lúc này chỉ là xây dựng thế lực, chứ đối với Hán thất cũng ko tỏ lòng trung hay có dã tâm gì cả.
@L's : thnx nhiều mà vẫn thấy ko xuôi![]()


Cái này là trước khi Quan Vũ cưỡi XTSao các bác cứ đánh giá Sách sợ Vũ thế nhỉ, sau khi Vũ xuất hiện Sách vẫn bình tĩnh như thường đấy thôi :" Trước là giết thiên hạ ác tặc, sau là thắng đương kim đệ nhất võ giả"![]()

hoặc mới nhận ra thế nào là sức mạnh Võ Thánh
. Chứ Sách là người dám làm dám chịu việc gì phải sợ mấy câu chém gió của Tháo. 
chap này thấy Cao Cao-chan là hài I tập trước bị Sách dí chạy đổ mồ hôi háng mặt tái mét tập này có Vũ ca thì chém gió điên cuồng
hài thiệt



Cái này là trước khi Quan Vũ cưỡi XT
Quan Vũ cưỡi XT rồi thì nhìn cái cảnh mới nghe tiếng XT hí mà mấy con ngựa kia sợ lồng lên Sách mới dựng tóc gáy , chắc do quá bất ngờhoặc mới nhận ra thế nào là sức mạnh Võ Thánh
. Chứ Sách là người dám làm dám chịu việc gì phải sợ mấy câu chém gió của Tháo.
---> Cái Sách sợ là sợ khi Quan Vũ đã cưỡi Xích Thố .
P/S : không biết Sách có chơi chiêu tuột kích với Võ Thánh không đây ???![]()
. Vũ cưỡi Xích Thố chứ có cưỡi Tháo thì cũng chỉ vậy mà thôi.
.Vậy cho hỏi " tim đen" của Sách là gì vậy, thuộc hạ nó ( Lăng Thống) chết vì nó nó còn móc xác lên mà nhét hành vào mồm vậy mà nó còn sợ gì nữa. Bác nói lí do để khởi binh phạt Tào là nơi không vững chắc của Sách vậy em hỏi bác, thằng nào có âm mưu hại giết bác , lúc mà bác thấy được có thể giết được nó bác có giết không ?? thằng Sách nó tính giết Tháo lâu rồi , nó dám làm dám chịu, làm gì vì mấy câu nói của Tháo mà nó sợ. Nếu như theo các bác nói là thằng Sách nó sợ vì mấy câu là nó đi ngược lại đạo nghĩa trung thần của bố nó thì người nói câu này làm cho Sách sợ chỉ có Bị thôi, thằng Tháo mang tiếng hiếp thiên tử lệnh chư hầu có tư cách gì mà nói thằng Sách vô đạo , nó không chửi thẳng mặt "mày nhìn lại mình đi" là còn may đó.Khí thế của Vũ cố nhiên là bức nhân đáng sợ. Nhưng chỉ dọa được các hàng to mồm lớn xác yếu sinh lý như Kỷ Linh thôi. Còn Sách đến 1 mình cắm đầu vào tử địa, đánh cược với đời mình còn dám thì sá gì anh Vũ. Vũ cưỡi Xích Thố chứ có cưỡi Tháo thì cũng chỉ vậy mà thôi.
Như nhiều người ở trên đã nói. Sách bị Tháo nói trúng tim đen, đánh vào nơi không vững chắc nhất của Sách [lý do để khởi binh phạt Tào]. Thế nên Sách mới đờ mặt ra như thế. Cũng giống như anh Bố lần đầu tiên phát hiện ra lý luận "anh hùng" của mình không hề vững chắc, cũng đần cả mặt ra nên mới bị Vi móc lốp tý chết. Chứ Bố đấm Vi như con, sợ quái gì.
Việc anh Vũ nhảy lên Xích Thổ 1 đương nhiên là lăng xê Vũ thêm tý chút. 2 là để phụ họa cho những lời nói của Tháo [danh tiếng tuyệt trung của Quan Vân Trường thiên hạ có ai mà không biết, vậy mà giờ đây Vũ lại ở bên Tào]. 3 là thể hiện việc "gió đã đổi chiều" trong trận chiến này [cả về "lý" và "võ"]
) thôi có gì đâu.




