phanthequoc
Guest
- 12/6/03
- 602
- 0
hè hè ko cần đánh mà lần sau gặp lại a Vũ vẫn ôm hận bại tướng đấy, thế mới là đỉnh cao chứ.Mông thì đánh nhau gì, Mông chỉ được cái điều binh với chém gió là giỏi thui.
Nhìn cái mặt chắc đang nói :" Nhớ đấy lần sao tao nhét *** vào mồm "![]()
Chỉnh sửa cuối:



Cứ tưởng xăm mặt, đeo kính sát tròng cho nó kool thôi chứ.
, đoạn Viên Thiệu với Tào Tháo quen nhau hồi nhỏ trong truyện "Tào Tháo" cũng có nhắc đến, còn có đoạn 2 thằng đang tắm trên sông có con rắn bơi đến, chú Thiệu hết hồn tí xỉu còn a Tháo bình tĩnh mần thịt con rắn luôn mới ghê
. Hồi đó rất ít truyện tranh lịch sử nên đối với mình nét vẽ và nội dung khá hay ( nhớ bìa cuối lúc nào cũng có vài tấm Quan Vũ hoặc các tướng mạnh trong truyện ) nhớ có đoạn lúc Đổng Trác vào Trường An lúc này KM còn rất nhỏ, khoảng 10 tuổi còn chưa quan tâm đến thế sự chứ không giỏi như trong HPLN 