Tiện thể có vài lời nhắn nhủ với mấy bạn sắp dấn thân vào con đường làm phim, làm gì thì làm cũng nên lo cho sức khỏe, giờ còn khỏe cơ thể còn lướt được, chứ lớn tuổi đổ bệnh thì có tiền tỉ mới may ra khỏi. Cá nhân mình chưa đi làm phim chuyên nghiệp nhưng từng tham gia làm phim nghiệp dư, có quãng thời gian lui tới mấy đoàn làm phim để quan sát, thấy đa số các bạn làm phim không quý sức khỏe của mình, tăng lực uống như nước lã, ngày ngủ 1-2 tiếng, cày liên tục 20-22 tiếng 1 ngày, họa may có sức như anh Sup mới chịu nổi.

, nhưng đ' dám mạo hiểm 
phim mình thì k có trên utube k biết cho xem kiểu gì 
