Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Nếu là từ The Dark Knight Returns thì chỉ là súng bắn dây thôi
mezco-dark-knight-returns-batman-figure-with-sniper-rifle.jpg

mtvgeek_batmandarkknightreturns_gun_frankmiller1.jpg
 
cái vụ chọn diễn viên đóng batman có mấy thằng cứ rêu rao sợ không vượt được cái bóng quá lớn của cái vai batman trong phim của nô văn nan mới bựa.

Cái bóng trong comic mới là chuẩn mực để so sánh chứ Bat của Nolan thì vượt làm gì :P
 
Bruce wayne thì có thế ko vượt qua chứ thằng batman giọng rặn sản xuất yếu xìu của nolan thì vượt qua chắc :))
 
Giọng fake của Bat phim này nghe hiện đại hơn nhiều so với Nolan, có điều giọng này ko bắt chước dc trong khi anh Bat của Nolan thích nhái lúc nào cũng dc :))
 
dm ra cái trailer này xong các cháu fan VN bắt đầu :"Đen tối như này mới đúng chất DC"...mình thì chưa thấy cái trailer này nó đen tối ở đâu ngoại trừ nó...lắm cảnh ban đêm...=)) Chưa kể cả DC có mỗi thằng Bat có cốt truyện dark 1 tí thật còn lại toàn truyện rated Teen cả...=))
nghe nó cứ rầu rĩ thế nào, thêm nữa sặc mùi tôn giáo, mấy cái đó thì không sáng sủa nổi :))
 
Bat nó còn to hơn cả Sup. Vãi lềnh. Ngầu như con gấu.

Bộ giáp thì chưa thấy rõ chi tiết nhưng nhìn sơ là hiểu kiểu khối rồi. Không ấn tượng hi-tech gì cho lắm nhưng toát lên vẻ trâu chó một cách duyên dáng. Hic, hyper vồn. Chờ mòn mỏi tiếp cho nó nhả thêm info :2onion16:

Giờ nhìn lại đúng là mấy design cũ của Nolan so với design mới này chứ như đồ nhựa so với đồ thật. Thế nhưng lắm cháu vẫn còn cố níu kéo series của Nô lan
 
Bat làm gì để có thể đọ với chú Sup đây 1 hit là anh Bat về miền cực lạc
 
Batman chưa bao giờ được nhẫn GL chọn trong mainstream comic :)) Trong phim này 1 là lòi ra vài cái bullshit, 2 là 2 anh chỉ thăm dò chứ ko đánh nhau, ko thì Bat ko có cửa :))

Super man búng 1 cái thì anh Bat vỡ sọ ấy chứ :))

Hoặc 2 anh giao thông, hoặc 2 anh cùng đua nhau cứu thế giới :))
 
Nhớ là đọc Comic tập nào đó thì lần đầu 2 anh giao chiến với nhau Bat đã nghĩ đại loại rằng "thằng lìn này thừa sức thông chết mình trong 1 hit, khó hiểu là sao đợi mãi nó không thịt mình luôn" :))
Còn phim nếu 2 anh đập lộn thật thì Bat có bộ suit kia dự là đủ sức cân với Sịp vài hiệp như trong DKR
 
^ Sịp thực ra kể cả lúc đánh với kẻ thù cũng kiềm chế ko riêng gì với Bat.
 
sịp luôn nhẹ tay khi đánh bat, chứ mà thẳng tay thì bat dù có hàng xanh cung chả trụ được nửa hiệp với sịp
dự đây là end của phim......
08ff78d795ea496be2a5a0f4066a7aa1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ là đọc Comic tập nào đó thì lần đầu 2 anh giao chiến với nhau Bat đã nghĩ đại loại rằng "thằng lìn này thừa sức thông chết mình trong 1 hit, khó hiểu là sao đợi mãi nó không thịt mình luôn" :))
Còn phim nếu 2 anh đập lộn thật thì Bat có bộ suit kia dự là đủ sức cân với Sịp vài hiệp như trong DKR

DKR thì Sup vừa dính bom nguyên tử, vừa dính đá xanh nên cuối cùng bat mới cân nổi, chắc cũng phải chế (hoặc copy-paste) mấy tình tiết kiểu đó để hạ power sup xuống, chứ để đánh ngang thì..... :(
 
Bat nó còn to hơn cả Sup. Vãi lềnh. Ngầu như con gấu.

Bộ giáp thì chưa thấy rõ chi tiết nhưng nhìn sơ là hiểu kiểu khối rồi. Không ấn tượng hi-tech gì cho lắm nhưng toát lên vẻ trâu chó một cách duyên dáng. Hic, hyper vồn. Chờ mòn mỏi tiếp cho nó nhả thêm info :2onion16:

Giờ nhìn lại đúng là mấy design cũ của Nolan so với design mới này chứ như đồ nhựa so với đồ thật. Thế nhưng lắm cháu vẫn còn cố níu kéo series của Nô lan

suit của bat nolan trong batman begin ngầu vãi cả ra, mà ko chống được răng chó với khó xoay đầu nên mới có suit như phần 2, 3

mà cái đoạn false god kêu go home go home là sao chài, chắc 1 phe tôn thờ 1 phe chống sup quá
 
mà cái đoạn false god kêu go home go home là sao chài, chắc 1 phe tôn thờ 1 phe chống sup quá
Rõ ràng quá còn gì nữa

DKR thì Sup vừa dính bom nguyên tử, vừa dính đá xanh nên cuối cùng bat mới cân nổi, chắc cũng phải chế (hoặc copy-paste) mấy tình tiết kiểu đó để hạ power sup xuống, chứ để đánh ngang thì..... :(
Teaser gặp nhau cũng không có mặt trời :D
Nhưng trong truyện lúc phang nhau thì Bat cũng trọng thương từ trước, nên bảo với Robin là trận này "cân" (theo nghĩa cầm cự)
 
Gióng như đối với X Men, phản ứng của con người khi đối mặt với Sup hay những thế lực họ ko hiểu được thì 1 là phản ứng đào thải, 2 là thần phục. Tất cả cũng chỉ là do con người quá yếu đuối thôi.

Chắc cũng vì sợ đánh mất quyền lực và ảnh hưởng vốn có của bản thân vào tay Sup nên những kẻ có máu mặt trên Trái Đất như Lex hay Bat mới nóng gáy và đòi "nắn gân" chú Sup chăng ;))
 
Nhớ là đọc Comic tập nào đó thì lần đầu 2 anh giao chiến với nhau Bat đã nghĩ đại loại rằng "thằng lìn này thừa sức thông chết mình trong 1 hit, khó hiểu là sao đợi mãi nó không thịt mình luôn" :))
Còn phim nếu 2 anh đập lộn thật thì Bat có bộ suit kia dự là đủ sức cân với Sịp vài hiệp như trong DKR
Trong Hush, Bat gặp Sup bị điểu khiển bởi Poison Ivy, đánh sup vêu cả mồm cơ mà hắn công nhận rằng nếu ko bị ảnh hưởng bởi kryptonite thì Bat chết trong nháy mắt rồi :))
 
Back
Top