Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)


clip này mới hay, mình sịp cân 2 lun, vừa đánh vừa đùa =))
nhất là anh bat bị mân như con, ném các kiểu đồ chơi ra ko ăn thua
Đấng nhường thôi, chứ hành nó tự ái thì làm sao mời nó vào JL làm ô sin được :1cool_look_down:
 
Nghe bụp bụp sướng quá các mẹ ạ :3cool_adore:. Bản UC mà kéo dài trận này thêm 3p nữa thôi e nguyện làm môn đồ của Deepgiáo suốt đời :2onion35:
 
Coi cái trailer mới nhiều cảm xúc vkl, mà nó cũng thêm nhiều chi tiết bổ trợ cho tâm lý Sup.

Đoạn bà da đen nói muốn hỏi Sup lấy quyền gì để quyết định "mạng sống của ai quan trọng, của ai thì ko" vì đoạn đầu Sup mải cứu mỗi Lois, ko để ý đến dân làng.
Đoạn đối thoại nội tâm với ông bố về việc ngày xưa ông bố chỉ lo đắp đê ở nhà mình mà khiến nhà Lana Lang bị ngập cũng nói lên việc Sup mới chỉ bảo vệ những thứ mà bản thân yêu quý.

Vì thế đến khi đánh DD thì Sup phải dốc hết cả mạng ra, Lois là thế giới của Sup, Trái đất cũng là thế giới của Sup. Như thế chữ S mới thực sự là biểu tượng hy vọng, và thực sự Sup đã trở thành "người truyền cảm hứng" cho Bat thành lập JL.

dm chưa ra bản full đã thấy đíp quá rồi.
 
Coi cái trailer mới nhiều cảm xúc vkl, mà nó cũng thêm nhiều chi tiết bổ trợ cho tâm lý Sup.

Đoạn bà da đen nói muốn hỏi Sup lấy quyền gì để quyết định "mạng sống của ai quan trọng, của ai thì ko" vì đoạn đầu Sup mải cứu mỗi Lois, ko để ý đến dân làng.
Đoạn đối thoại nội tâm với ông bố về việc ngày xưa ông bố chỉ lo đắp đê ở nhà mình mà khiến nhà Lana Lang bị ngập cũng nói lên việc Sup mới chỉ bảo vệ những thứ mà bản thân yêu quý.

Vì thế đến khi đánh DD thì Sup phải dốc hết cả mạng ra, Lois là thế giới của Sup, Trái đất cũng là thế giới của Sup. Như thế chữ S mới thực sự là biểu tượng hy vọng, và thực sự Sup đã trở thành "người truyền cảm hứng" cho Bat thành lập JL.

dm chưa ra bản full đã thấy đíp quá rồi.



 
Superman là người giúp Batman trở lại thành hero. Case closed.
 
Coi cái trailer mới nhiều cảm xúc vkl, mà nó cũng thêm nhiều chi tiết bổ trợ cho tâm lý Sup.

Đoạn bà da đen nói muốn hỏi Sup lấy quyền gì để quyết định "mạng sống của ai quan trọng, của ai thì ko" vì đoạn đầu Sup mải cứu mỗi Lois, ko để ý đến dân làng.
Đoạn đối thoại nội tâm với ông bố về việc ngày xưa ông bố chỉ lo đắp đê ở nhà mình mà khiến nhà Lana Lang bị ngập cũng nói lên việc Sup mới chỉ bảo vệ những thứ mà bản thân yêu quý.

Vì thế đến khi đánh DD thì Sup phải dốc hết cả mạng ra, Lois là thế giới của Sup, Trái đất cũng là thế giới của Sup. Như thế chữ S mới thực sự là biểu tượng hy vọng, và thực sự Sup đã trở thành "người truyền cảm hứng" cho Bat thành lập JL.

dm chưa ra bản full đã thấy đíp quá rồi.
57907211.jpg

Đấy là lý do mình thấy khá buồn cười khi nhiều fan "chân chính" đòi cắt đoạn kí ức của Sịp tâm sự với bố hay Dơi và Alfred để bổ sung thêm phân cảnh hành động :5cool_ops:
 
Đọc comment của bác Tuan-Hope rơm rớm nước mắt:9cool_too_sad:
 
Yếu sinh lý thế?:1cool_look_down:
Văn khoa nó nói đấy là biện pháp nói quá, thực ra đọc cái comment cũng thấy nghẹn nghẹn nhưng mà khóc thì chưa đến.:3cool_shame: Cũng hơi choáng khi thấy bác ấy suy nghĩ sâu sắc như vậy.
 
Văn khoa nó nói đấy là biện pháp nói quá, thực ra đọc cái comment cũng thấy nghẹn nghẹn nhưng mà khóc thì chưa đến.:3cool_shame: Cũng hơi choáng khi thấy bác ấy suy nghĩ sâu sắc như vậy.
Con chiên của deeplord phải tích cực sóc càng sâu càng tốt chứ, thật đáng thất vọng :3cool_shame:




 
Con chiên của deeplord phải tích cực sóc càng sâu càng tốt chứ, thật đáng thất vọng :3cool_shame:



Có cách nào để tự trừng phạt ko:4onion56: Cơ bản xem mỗi cái trailer 1 phút nó quá chóng vánh, bản thân trải nghiệm chưa cao nên ko thể rút ra đc những nhận định sâu sắc như thế:2onion16:
 
ta tưởng cái đó là ai cũng thông tỏ hết rồi chứ sao lại rưng rưng hết vậy?
 
đang có theory là nhân vật Kahina Ziri này là Kahina the seer trong nhóm The Others của Aquafina
UnsADtO.png
 
đang có theory là nhân vật Kahina Ziri này là Kahina the seer trong nhóm The Others của Aquafina
UnsADtO.png
k2-_f00de995-a167-4bff-bbe1-4caece0d4592.v1.jpg

Btw, hơi khó, kể ra như con gái của bả thì có lý. Nói chung theory nhảm.:|
 
Có cách nào để tự trừng phạt ko:4onion56: Cơ bản xem mỗi cái trailer 1 phút nó quá chóng vánh, bản thân trải nghiệm chưa cao nên ko thể rút ra đc những nhận định sâu sắc như thế:2onion16:
Còn hình thức tự trừng phạt nào đau đớn hơn không coi bản Ultimate Cut :2onion2:.

ta tưởng cái đó là ai cũng thông tỏ hết rồi chứ sao lại rưng rưng hết vậy?
Đúng là hồi phim mới ra trong này nhiều bác đã đíp như vậy rồi ( nhớ có bác nào phân tích cả hình tượng đốt bù nhìn với khủng hoảng nước Mỹ :5onion50:), nhưng trailer mới ra có thêm nhiều chi tiết để khẳng định luận điểm :9onion57:
 
Vãi lềnh ông Jonathan, đắp đê lụt chết mẹ nhà hàng xóm, vì con có thể thí cả một cái xe bus đầy trẻ con. What an asshole :))
 
Vãi lềnh ông Jonathan, đắp đê lụt chết mẹ nhà hàng xóm, vì con có thể thí cả một cái xe bus đầy trẻ con. What an asshole :))
Ổng có biết đâu. Nhà bị lụt thì lo mà chống cho nhà mình chứ, sau đó khi cơn lũ qua thì ông mới biết điều đó, và là 1 nỗi ân hận lớn của ông
 
Back
Top