Zainor Dean
Thợ cào phân
- 16/6/08
- 10,892
- 12,815
So phiên điều trần của Tony với phiên điều trần của Sụp... à mà thôi...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hơi cơ quá......
![]()
1 thằng dính bom kinh khí không chết bị 1 thằng người phàm đấm phun máu, uhm thì chắc cũng giống như việc Bat nó né omega beam, rất hợp lý ngay cả trong một thứ ít logic như comicNếu đã chấp nhận có sự khác biệt ở đa vũ trụ thì chả có gì vô lý cả.

Có giống nhau đâu mà soSo phiên điều trần của Tony với phiên điều trần của Sụp... à mà thôi...

scarlet witch chỉ hỏng vụ power thôi chứ nó chỉ là wizard+ mutant ( phim là mutant) thì cơ bắp ko quan trọng còn BW thì nó là spy dựa vào đồ nghề nhiều hơn là cơ bắpWW phải hơi cơ bắp nhìn mới đúng. Chính vì Gal Gadot nhìn có tí cơ nên WW mới ngon thế
Chứ lại như Scarlet Witch hoặc Blackwidow thì hỏng hết cả hình tượng.
Thì đã bảo "à mà thôi" còn gì...Có giống nhau đâu mà so![]()
scarlet witch chỉ hỏng vụ power thôi chứ nó chỉ là wizard+ mutant ( phim là mutant) thì cơ bắp ko quan trọng còn BW thì nó là spy dựa vào đồ nghề nhiều hơn là cơ bắp
Vừa xem cái conan xong. Nhiều đoạn cười đau cả bụng.http://vidzi.tv/1ub8kolaq4vm.html Link Conan dàn cast tham gia chiều nay này, thấy bảo vui lắm, mỗi tội internet đang bị cùi
klq nhưng Jared Leto vừa đổi avatar Joker, có biến gì không![]()
Có lẽ là do tông phim, nên từ MOS đến BvS lúc nào cũng cảm giác đc không khí nghiêm trọng, đáng sợ. Boss thì cũng hàng khủng, xứng đáng tầm vóc. MCU chỉ có Cap2 là có cảm giác nàyChưa kể mỗi quả beam của nó to gần bằng cả người Sịp rồi.
Ngoài lề tí, mình thấy tính hài hước là cái hay cũng là cái dở của Marvel, phim nào cũng cố nhét yếu tố hài hước vào làm cho tầm vóc của những sự kiện trong đó dù lớn hay nhỏ cũng bị hạ thấp đi nhiều, như Avengers 2 dù là thảm họa toàn cầu mà cảm giác nó vẫn cục bộ và thiếu nghiêm trọng.
Thậm chí cho dù trong số phim đó có một phim nghiêm túc ít hài hước như Cap 2 thì khán giả cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý từ những phim còn lại mà ít nhiều bỏ qua phần nội dung, chăm chăm vào kỹ xảo và mấy màn chọc cười.
Hiện tại phim của DC thể hiện rõ quan hệ tương tác 2 chiều Siêu anh hùng <=> Thế giới, còn Marvel thì chỉ xoay quanh các siêu anh hùng thôi.
Product placement của Bay tởm gấp 100 lần nhé.Hình như nghe nói Zack Snyder với Michael Bay là bạn thân, một người thích slow motion, một người thích nổ bom, phim toàn product placement.
Có giống nhau đâu mà so![]()
Đấm chảy máu là lúc ăn kryptonite, còn đoạn đầu cũng có máu do Sup bị ăn súng âm của Bat. Và trận này là sau khi Sup hứng nuke, cơ thể đã bị yếu đi rồi. Cái nữa là giáp của Bat trong đó khỏe hơn phim nhiều.1 thằng dính bom kinh khí không chết bị 1 thằng người phàm đấm phun máu, uhm thì chắc cũng giống như việc Bat nó né omega beam, rất hợp lý ngay cả trong một thứ ít logic như comic![]()
Có lẽ là do tông phim, nên từ MOS đến BvS lúc nào cũng cảm giác đc không khí nghiêm trọng, đáng sợ. Boss thì cũng hàng khủng, xứng đáng tầm vóc. MCU chỉ có Cap2 là có cảm giác này
Cở Sịp thì chỉ có vũ khí hạt nhân mới thương tổn được, nhưng với tốc độ bay kinh khủng của hắn thì còn lâu mới trúng, nên Sịp ở thế mạnh tuyệt đối, là sinh mạng thể cao cấp, là thần, là unkillable nên nhân loại chỉ có thể dựa vào đạo đức để đàm phán với hắn.Có điểm giống cũng có điểm khác: Cả hai đều là để tìm ra phương án giải quyết hợp lý trước một sức mạnh mà con người trước giờ chưa từng thấy.
Còn về điểm khác nhau thì:
Bộ giáp của Tony Stark dù mang sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng chưa đến mức không thể tưởng nổi, không thể đạt đến, còn Sịp thì khác.
Bộ giáp và Tony là hai cá thể hoàn toàn độc lập nhau, không hề gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời, còn Sịp thì khác.
Vì những điểm khác biệt đó mà rốt cuộc phiên điều trần của Tony là một cuộc tranh cướp, còn của Sịp là một cuộc đàm phán.

Nhìn kích thước 2 cái beam thì rõ rồi, cơ bản chỉ muốn có cảnh sịp bị bắn tung ra space xong quang hợp upgrade formđấu beam tiếp chắc Sịp cũng thua thôi![]()




Cở Sịp thì chỉ có vũ khí hạt nhân mới thương tổn được, nhưng với tốc độ bay kinh khủng của hắn thì còn lâu mới trúng, nên Sịp ở thế mạnh tuyệt đối, là sinh mạng thể cao cấp, là thần, là unkillable nên nhân loại chỉ có thể dựa vào đạo đức để đàm phán với hắn.