Cap 3 mang nặng tính cá nhân hơn. Các review cũng bảo là ko có nhiều chính trị lắm. Cap và iron man thì ghét nhau đã ngay từ A1. Sau đó leo thang. Đến khi có ws thêm vào thì bùng phát. Mà mình đoán thế nào cũng do ai đó giật dây.Vấn đề lớn nhất của cái đạo luật là làm lộ danh tính thật của đám siêu anh hùng. Nếu xét song song với BvS thì cái nỗ lực của nhà nước + bà nghị sĩ nhằm quản lý hoạt động của Sịp Cavill nó ko khác quái gì đạo luật trong Civil War (theo dõi = vệ tinh do thám + điều trần làm rõ trách nhiệm các kiểu). Cơ mà Sịp bá quá nên sự tác động của nhà nước nó ko rõ ràng như bên Marvel.
Cái làm mình cảm giác đạo luật nó ko có sức thuyết phục trong Civil War là đội Avenger dành rất nhiều thời gian để cứu cũng như di tản người dân trong vùng chiến sự, gần như cái này còn đặt lên trước cả việc hạ boss (như trong Ultron thấy rõ), cuối Avenger 1 còn có video người dân có vẻ rất yêu quý team A nên tự nhiên trong CW tới có đoạn tướng Ross kêu người dân sống trong sợ hãi thấy nó ko thỏa đáng. (vụ trong Cap 2 nó chẳng liên quan gì đến Cap và đồng bọn, cái đó lỗi là do chính phủ)
Còn như Sịp bên BvS thì vãi đái rồi, nó khè cái đi gần trăm tòa nhà. Vụ DD tiến hóa lần 1 lúc Batfleck chưa dụ nó ra khu công trường bỏ hoang chắc chắn số người chết ko ít đâu.
Xem trong trailer có đoạn BWidow xin Cap hãy 1 lần đứng ngoài cuộc, nếu chỉ vì vụ đạo luật thì hắn ếu quan tâm đâu

Mình cứ thích JL đánh nhau giữa CMN thành phố, kệ mẹ dân chúng, đấm nhau xuyên tường xuyên nhà như trong cartoon ấy. Sử thi hùng tráng VKL