Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Woa, giờ mới biết fan BvS trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cơ đấy. Ẩn dụ Zack trong phim coi hiểu hết luôn, thoại nghe là biết đang ref cái gì luôn. Thế thì thánh hết cmnr.
Cùn quá, zzzz. Bỏ thời gian soi mói linh tinh để đọc 2-3 bài viết trên mạng là đủ để hiểu rồi, và cũng k tới mức trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hơn nữa, kịch bản do lão Terrio viết, nếu cần 1 bộ phim tầm thường hút khán giả thì Ben không nhất thiết nằng nặc yêu cầu mời lão tham gia như vậy.
 
Woa, giờ mới biết fan BvS trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cơ đấy. Ẩn dụ Zack trong phim coi hiểu hết luôn, thoại nghe là biết đang ref cái gì luôn. Thế thì thánh hết cmnr.
Khá là chắc cái đấy nó lộ rất rõ, đến cái mức mà nó phải nhắc đi nhắc lại xuyên suốt giữa phim, thằng nào xem cũng thấy Sịp nó rõ là Gary Stu dek khác gì thánh sống 8-}
Trừ khi là xem cho vui 1 lần xong quên luôn thì không nói....
 
Thôi, làm cái bình luận cuối trong ngày không bị chửi spam (mà mục địch để kéo page thôi) :2cool_misdoubt:

Có ông anh fan Zack vì ổng rất thích nhưng cái ẩn dụ, những cái gợi hình và ref trong thoại. Nên đọc phân tích phim của thánh này thì cực kỳ thích vì ổng lôi ra toàn thứ mình không thấy được. Thế nên Zack được lòng fan nhưng với người xem thông thường như tôi thì cực kỳ không fun to watch (là coi mà không thấy hứng thú chứ không phải deep dark là éo fun)
Nhưng xin nhắc lại lần nữa, cái tôi chửi BvS là cách dẫn truyện. Hình ảnh có đẹp, ẩn dụ, nội dung phim có deep dark cách mấy mà cách chế biến câu truyện tệ thì phim coi cực kỳ mệt. Không biết nên chửi WB hay Zack khi nhét quá nhiều thứ vào 1 phần để xử lý. Thế thôi :7cool_feel_good:
 
Chỉnh sửa cuối:
tóm lại là thanh niên ko hiểu thì người khác hiểu:4onion25:
Thôi, làm cái bình luận cuối trong ngày không bị chửi spam (mà mục địch để kéo page thôi) :2cool_misdoubt:

Có ông anh fan Zack vì ổng rất thích nhưng cái ẩn dụ, những cái gợi hình và ref trong thoại. Nên đọc phân tích phim của thánh này thì cực kỳ thích vì ổng lôi ra toàn thứ mình không thấy được. Thế nên Zack được lòng fan nhưng với người xem thông thường như tôi thì cực kỳ không fun to wath (là coi mà không thấy hứng thú chứ không phải deep dark là éo fun)
Nhưng xin nhắc lại lần nữa, cái tôi chửi BvS là cách dẫn truyện. Hình ảnh có đẹp, ẩn dụ cách mấy, nội dung phim có deep dark các mấy mà cách chễ biến câu truyện tệ thì phim coi cực kỳ mệt. Không biết nên chửi WB hay Zack khi nhét quá nhiều thứ vào 1 phần để xử lý. Thế thôi :7cool_feel_good:
trên thì kêu ko hiểu ẩn dụ của phim,giờ thì lại nói là chửi cách dẫn truyện:3onion24:
 
Cố gắng cãi nhau thêm tí nữa là lên 700 rồi \m/
Một bài phân tích của 1 thanh niên rảnh háng về Lex Luthor, từ động cơ đến hành động.
http://www.manofsteelanswers.com/lex-luthor-explained/
Ai không thích xin đừng đọc rồi lại mất công bảo fan DC chỉ giỏi vẽ vời :9cool_too_sad:
2016a6bc213c-2ad0-438e-a92d-1ce86d4f5b26.png

Cậy có Ben gấu bảo kê nên lầy với cả Đội trưởng Mỹ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
tóm lại là thanh niên ko hiểu thì người khác hiểu:4onion25:

trên thì kêu ko hiểu ẩn dụ của phim,giờ thì lại nói là chửi cách dẫn truyện:3onion24:
Xin spam thếm phát cuối. Xem nhiều mới "hiểu" không phải là hiểu câu truyện mà hiểu cái đẹp trong từng screen. Đọc cho kỹ comment của tôi đi rồi bình luận :2cool_after_boom:
 

Flash nó vẫn có cảnh giết người với thiên tai phá thành phố với thù hận với kế hoạch âm mưu với.... blah blah blah nhá
Tóm lại đem Supergirl ra mới hợp...:6cool_boss:
 
Ôi mới finish lại MoS :)). Quả là siêu phẩm trong thời 2013. Mức độ action cho đến giờ chắc phải 1 9 1 10 với BvS. Các phim Marvel theo mình là còn thấp hơn 1 chút :D.
 
lỗ cái bíp,ta thấy WB nó đang đi đúng hướng khi đại chúng thương hiệu DC,2 phim đầu huề vốn hoặc lỗ ít là thành công rồi, cái quan trọng là người ta biết tới DC trước đã rồi ăn các phim sau,sinh sau đẻ muộn mà chơi chiến thuật như Marvel thì ăn hành,hồi mới ra thớt này ta biết SH DC có thằng nào chết liền,biết đúng batman với superman,còn Marvel thì thuộc nhiều,giờ thì cyborng,aqua,flash các kiểu biết nó của DC bắt đầu thấy thích.
mà cái quan trọng khi xem phim SH với ta là tạo hình nhân vật và hành động ntn,còn ba cái plot có mẹ gì đâu mà quan tâm,nội dung củng chỉ 1 đám bem nhau show skill,hành động và char thì DC hơn mẹ nó Marvel rồi khỏi bàn cải nhưng nội dung và phân khúc hành động thì xem lại :))
 
lỗ cái bíp,ta thấy WB nó đang đi đúng hướng khi đại chúng thương hiệu DC,2 phim đầu huề vốn hoặc lỗ ít là thành công rồi, cái quan trọng là người ta biết tới DC trước đã rồi ăn các phim sau,sinh sau đẻ muộn mà chơi chiến thuật như Marvel thì ăn hành,hồi mới ra thớt này ta biết SH DC có thằng nào chết liền,biết đúng batman với superman,còn Marvel thì thuộc nhiều,giờ thì cyborng,aqua,flash các kiểu biết nó của DC bắt đầu thấy thích.
mà cái quan trọng khi xem phim SH với ta là tạo hình nhân vật và hành động ntn,còn ba cái plot có mẹ gì đâu mà quan tâm,nội dung củng chỉ 1 đám bem nhau show skill,hành động và char thì DC hơn mẹ nó Marvel rồi khỏi bàn cải nhưng nội dung và phân khúc hành động thì xem lại :))
cả 2 phim đều lời nhé, ko có chuyện lỗ ;))
 
Hình như dự đoạn 2 tỷ chỉ có ông Ad bên page dc universe thôi mà =))). Trên này chủ yếu 1.1 -1.2. Mà phim của Quentin cứ thử ném cho khán giả đại chúng của VN xem , mình cá 100% chê dở như c chứ k ai kiên nhẫn ngồi xem lại lần 2 đọc thoại nhân vật đâu.
Quentin thời kì Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill mới khó xem thôi, chứ Inglorious Basterds, Django Unchained, H8 có gì mà khán giả đại chúng không hiểu :-?
Dễ xem từ đầu đến cuối, xem mà không hiểu thì đã chẳng lắm người biết đến Christoph Waltz qua vai Hans Landa.

Vụ này mình nghĩ lỗi vẫn do thằng WB là chính, vì mình thấy đa phần chê chủ yếu tập trung vào mấy giấc mơ của Bat, thoại nói nhảm của Lex Luthor - hint cho JL. Nếu không có mấy đoạn điên điên khùng khùng đấy thì tổng thể theo dõi phim này khá dễ.
 
1 tác phẩm chỉ đáng xem 1 lần thì có thể nào là tác phẩm hay ? cái hay của phim là mỗi người xem sẽ nhìn nhận ra 1 câu cn khác nhau , văn học cũng thế , thế nên mới cái những người cả đời chỉ nghiên cứu 1 tác phẩm , việc đem việc văn VN vào so sánh là khập khiễng và việc đọc phân tích văn mẫu bạn lấy ví dụ thì hình như... hơi trẻ con . BvS doanh thu không được như mong đợi vì cách truyền tải của nó không theo lối của một phim thương mại giải trí .

Nên phân biệt phim xem 1 lần rồi thôi với phim xem 1 lần đã thấy hay !
Ví dụ phim xem 1 lần rồi thôi: đa số các phim hài, trừ Châu Tinh Trì ...
Ví dụ phim xem 1 lần đã thấy hay: Interstellar, ...

Am i the only one ko thấy BvS cắt cụt khó hiểu?:5cool_ops:

Với tư cách người xem bình thường, mình thấy BvS nhiều chỗ quá khó hiểu, ai ko phải fan comic hoặc người xem phim để giải trí, xem 1 lần rồi thôi ... khó lòng mà hiểu đc. Ví dụ như đoạn Flash trong mơ của Bat, fan thì biết đấy là Flash, non - fan thì biết thế éo nào đc, tự nhiên từ đâu ra 1 thằng chả thấy mặt đâu suốt từ đầu phim, nói toàn mấy cái ba láp vớ vẩn chả có đầu có đuôi gì cả ... Rồi cũng lại trong mơ của Bat, tự nhiên từ đâu ra mấy con quái hao hao con chuồn chuồn ... Còn nhiều liệt kê ra vài chỗ đáng lưu ý nhất thôi.

Chính vì có nhiều chỗ khó hiểu tới mức ko thể hiểu, nên nó mới dẫn tới mạch phim đứt quãng, người xem còn đang nghĩ xem mình vừa xem cái mẹ gì đã bị cuốn vào 1 cảnh khác hack não ko kém, nhiều người chê BvS dẫn truyện dở ko phải ko có lý do.

Chung quy cũng tại editor, nếu bản Blu Ray vẫn thế này thì rõ ràng là phim có vấn đề rồi !
 
Tôi chẳng phải fan DC cũng chẳng phải fan Mavel, chỉ là một thằng mê phim ảnh nhưng cũng phải nể mấy ông fan cuồng DC vừa rảnh háng vừa dư tiền ra rạp thủ dâm tinh thần đến 3 -4 lần phim này.
BvS công nhận hay, xem phê nhưng chỉ được đoạn cuối. Mình quen xem mấy thế loại đắc đíp rồi mà còn thấy khó chịu vkl ra vì cách dẫn truyện thì nói gì tới khán giả phổ thông và cái lũ teen teen (trong khi phim gắn mác PG 13). Đồng nghiệp đi xem về bảo với cả công ty đừng đi xem phim này. Bạn bè đi xem về cũng chê đầy trên FB. Riêng bản thân mình xem xong cũng không dám khuyến khích ai đi xem cả. Yếu tố truyền miệng quan trọng dã man ra thì BvS fail nặng.

Tôi không kêu gọi mấy ông fan DC bớt thủ dâm tinh thần lại. Mấy ông càng tiếp tục ra rạp thủ dâm rồi lên đây khoe tôi càng thấy nhắng. Đợi 2 tuần nữa CW ra rồi xem mấy ông fan Mavel tiếp tục ném tiền nhiều lần vào rạp.
 
Mấy giấc mơ của Bat fan comic thì có thể hiểu chứ non-fan hiểu bằng răng ?
Cho nên lúc coi xong người ta sẽ thấy có 1 tá khuất mắt từ cái này qua cái khác, thành 1 mớ rối rắm không thể giải đáp được. Lúc đó không lẽ bắt người ta về google tra ra đoạn đó là tại sao, thằng đó là thằng nào? Lúc coi xong mình giải thích cho đám bạn cũng mệt nghĩ... Nói chung cái ý không phải fan thì sẽ không thấy hay chả có gì sai cả. Cái lý do "làm cho fan xem" của Zack mình cũng không tán đồng.

. Đồng nghiệp đi xem về bảo với cả công ty đừng đi xem phim này. Bạn bè đi xem về cũng chê đầy trên FB. Riêng bản thân mình xem xong cũng không dám khuyến khích ai đi xem cả.

Y chang trường hợp của mình...
 
^ chả liên quan lắm :4cool_confuse:
thế theo cậu phim này thuộc nhóm nào trong 2 nhóm trên :2cool_sad:
 
Quentin thời kì Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill mới khó xem thôi, chứ Inglorious Basterds, Django Unchained, H8 có gì mà khán giả đại chúng không hiểu :-?
Dễ xem từ đầu đến cuối, xem mà không hiểu thì đã chẳng lắm người biết đến Christoph Waltz qua vai Hans Landa.

Vụ này mình nghĩ lỗi vẫn do thằng WB là chính, vì mình thấy đa phần chê chủ yếu tập trung vào mấy giấc mơ của Bat, thoại nói nhảm của Lex Luthor - hint cho JL. Nếu không có mấy đoạn điên điên khùng khùng đấy thì tổng thể theo dõi phim này khá dễ.
Cmt sau đấy mình có giải thích giống bác rồi. Thoại thằng Lex không nhảm mà chính nó xây dựng cả plot cho bộ phim, chỉ có điều lão Terrio chọn diễn đạt theo kiểu bay bướm thì không thẳng thừng như ruột ngựa nên khán giả khó bắt kịp ở lần xem đầu tiên.
Nên phân biệt phim xem 1 lần rồi thôi với phim xem 1 lần đã thấy hay !
Ví dụ phim xem 1 lần rồi thôi: đa số các phim hài, trừ Châu Tinh Trì ...
Ví dụ phim xem 1 lần đã thấy hay: Interstellar, ...



Với tư cách người xem bình thường, mình thấy BvS nhiều chỗ quá khó hiểu, ai ko phải fan comic hoặc người xem phim để giải trí, xem 1 lần rồi thôi ... khó lòng mà hiểu đc. Ví dụ như đoạn Flash trong mơ của Bat, fan thì biết đấy là Flash, non - fan thì biết thế éo nào đc, tự nhiên từ đâu ra 1 thằng chả thấy mặt đâu suốt từ đầu phim, nói toàn mấy cái ba láp vớ vẩn chả có đầu có đuôi gì cả ... Rồi cũng lại trong mơ của Bat, tự nhiên từ đâu ra mấy con quái hao hao con chuồn chuồn ... Còn nhiều liệt kê ra vài chỗ đáng lưu ý nhất thôi.

Chính vì có nhiều chỗ khó hiểu tới mức ko thể hiểu, nên nó mới dẫn tới mạch phim đứt quãng, người xem còn đang nghĩ xem mình vừa xem cái mẹ gì đã bị cuốn vào 1 cảnh khác hack não ko kém, nhiều người chê BvS dẫn truyện dở ko phải ko có lý do.

Chung quy cũng tại editor, nếu bản Blu Ray vẫn thế này thì rõ ràng là phim có vấn đề rồi !
Mình thấy cái khán niệm non-fan nó mông lung lắm. Mình có hỏi một số thằng trong lớp đi xem phim thì chúng nó đều khen hay, đơn giản chỉ quan tâm đến cảnh hành động ở cuối chứ k để tâm tới plot của phim là gì. Vậy nên những chi tiết phụ bôi ra cho fancomic thì khán giả thường cũng không nhất thiết phải hiểu hết, hoặc đơn thuần lên mạng đọc 1 vài cmt là thông ngay. Nhưng phải công nhận BvS rất có vấn đề về edit quả cameo Flash vô duyên vãi đ' =)) , nhiều khả năng các phim sau này mới khiến nó make sense được
 
Đơn cử có thằng bạn mình ko phải fan comic nhưng sau khi nó coi deadpool và BVS thì nó bảo bvs hay hơn :-)/\:-)
 
Back
Top