Xem CW xong càng thấy BvS nó u tối căng thẳng chết mẹ. Cả phim 10 thằng thì 9 thằng mặt như táo bón. Được thằng thứ 10 tưng tửng thì nhả toàn câu sâu đíp.
Mình dẫn gấu đi xem cả hai phim.
Xem BvS gấu ngồi thừ 1 chỗ, xem xong chả biết bàn luận cái gì, có bàn chắc nó cũng chả hiểu. Mình về không dám bảo ai đi xem.
Xem CW gấu hứng thú hơn hẳn, ngồi cười khanh khách, bảo thích nhất đoạn anh Cap đẹp trai hôn chị tóc vàng xong có 2 thằng đệ cười mẻm rõ duyên. Xem phim xong bàn luận vui vẻ, xong rồi về mình kích diễn lại đoạn anh Cap với em agent 13 thế là hứng lên và chịch chịch chịch


Nói gì thì nói. Zack Lord mà cứ làm phim kiểu này thì nhiều khả năng anh em chả có nhiều phim DC mà xem đâu.
P/S: Lêu lêu mấy thằng fan boy DC nào không có gấu