Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

vc, cái lão Devin Faraci ghét DC đến thế cơ à =)). Bao nhiêu tin xấu toàn từ lão này ra ^:)^. Cơ mà mong tình hình căng thẳng thật để WB tung bản Ultimate sớm hơn dự định :2cool_sexy_girl:
 
WB lại make colour à, nobody gonna drink dat, bitch!
 
Đang thời kì nhạy cảm VKL, đi đâu cũng thấy tin DCEU đổ vỡ, run chim thật.
 
Thành bại của SS sắp tới khá quan trọng đấy ...
 
Tốt nhất là Zack không nên làm đạo diễn JL nữa. Cái mà dân chúng và giới phê bình chửi nhiều nhất ở BVS ko phải là đắc đíp gì cả, mà là sự thiếu mạch lạc và tính kết nối các sự kiện trong phim, cộng thêm việc nhồi nhét quá nhiều tình tiết hay ẩn dụ khó hiểu. Ai làm gì cũng đều vì tiền cả thôi. Một phim hội tụ 3 thằng nổi nhất DC, kinh phí 250 củ chưa kể marketing, PG13 mà doanh thu ko qua nổi 900 củ thì là thất bại quá đúng rồi. Cá nhân thấy Zack chỉ giỏi mỗi khoản kỹ xảo hoành tráng thôi
 
bản dịch bài báo cuối BvS, một số chỗ (?) là do mờ quá tác giả ko dịch được nên phán đoán
Clark Kent was one of our own, and he will be sorely missed. Clark was one of two reporters who stayed in Gotham to cover the Battle that raged over the skies of both Metropolis and Gotham, and eventually would claim the life of not only Mr. Kent, but of Superman as well. The exact circumstances of his death are still coming to light, but we do know that he was killed doing what he loved. Clark Kent was born in Kansas in 1980(?), and came to Metropolis only two years ago. On the recommendation of fellow reporter and friend Lois Lane, he was hired to the Daily Planet as a junior reporter and quickly rose through the ranks. His insights and investigative skills were immediately apparent, he was assigned to follow bigger and bigger stories for The Daily Planet, and broke several of his own. His capacity for getting to the essence and truth of a story was rewarded last year when he received the Elliot(?) Prize for Investigative Journalism for the second time. This was a first for any of the reporters on staff at The Daily Planet. He worked tirelessly to make sure that his reporting was not only in-depth, but that it was able(?) to connect to the common man. He was thorough and dogged in his pursuit of any story he was reporting. From the smaller human interest stories to the larger news of national interest, his grace, style and never ending charm will be sorely missed. Clark was an only child and is survived by his mother Martha Kent. He will be buried in a small private ceremony outside Smallville, Kansas on the family farm.
 
Cái DCEU bị trù dập từ trước khi BvS ra mắt mấy tháng trời, từ chiến dịch tẩy chay trên twitter, tin đồn BvS là thảm họa lan truyền trong Hollywood, rồi thì WB lo lắng về chất lượng của BvS....vv. Chuẩn bị công chiếu thì ăn quả 30% RT :5cool_bad_smelly:, h một đống tin đồn tan vỡ :5cool_bad_smelly:. Túm lại chỉ cần sống được đến lúc JL P1 là mọi chuyện đều ổn thỏa ~^o^~. Còn không thì......hẹn anh em vài chục năm nữa cho tới khi reboot =))
Tốt nhất là Zack không nên làm đạo diễn JL nữa. Cái mà dân chúng và giới phê bình chửi nhiều nhất ở BVS ko phải là đắc đíp gì cả, mà là sự thiếu mạch lạc và tính kết nối các sự kiện trong phim, cộng thêm việc nhồi nhét quá nhiều tình tiết hay ẩn dụ khó hiểu. Ai làm gì cũng đều vì tiền cả thôi. Một phim hội tụ 3 thằng nổi nhất DC, kinh phí 250 củ chưa kể marketing, PG13 mà doanh thu ko qua nổi 900 củ thì là thất bại quá đúng rồi. Cá nhân thấy Zack chỉ giỏi mỗi khoản kỹ xảo hoành tráng thôi
Chả muốn đôi co mấy phần trên =)), bàn nát rồi, phần màu đen hơi chủ quan nhé :2cool_misdoubt:
 
mình nghĩ là do bàn tay của thế lực thù giao hoan đất trời :3cool_shame::3cool_shame:
 
Tốt nhất là Zack không nên làm đạo diễn JL nữa. Cái mà dân chúng và giới phê bình chửi nhiều nhất ở BVS ko phải là đắc đíp gì cả, mà là sự thiếu mạch lạc và tính kết nối các sự kiện trong phim, cộng thêm việc nhồi nhét quá nhiều tình tiết hay ẩn dụ khó hiểu. Ai làm gì cũng đều vì tiền cả thôi. Một phim hội tụ 3 thằng nổi nhất DC, kinh phí 250 củ chưa kể marketing, PG13 mà doanh thu ko qua nổi 900 củ thì là thất bại quá đúng rồi. Cá nhân thấy Zack chỉ giỏi mỗi khoản kỹ xảo hoành tráng thôi
Zack ko đạo diễn nữa lại thì lại thành ra mấy giống mấy phim SAH X của hãng Y à :1cool_look_down:
 
Chả phải ngẫu nhiên khi xuất hiện lắm tin đồn kiểu thế, cũng bởi vì cái ấn tượng về mấy dự án trước của Zacklord là quá lớn rồi :)) Bản thân t là fan DC đã lâu, chưa thèm xem và đọc phim Marvel lần nào cả, nhưng xem BVS cũng phải bực nhiều lần, vì nhịp điệu tình tiết phần lớn phim cứ lê thê loằng ngoằng. Hiểu thì hiểu nhưng chả tạo ra chút sức hấp dẫn nào. Còn đối với fan đại chúng thì ko nói. Cái kiểu kệ chuyện như vậy đúng là thảm họa
 
Chả phải ngẫu nhiên khi xuất hiện lắm tin đồn kiểu thế, cũng bởi vì cái ấn tượng về mấy dự án trước của Zacklord là quá lớn rồi :)) Bản thân t là fan DC đã lâu, chưa thèm xem và đọc phim Marvel lần nào cả, nhưng xem BVS cũng phải bực nhiều lần, vì nhịp điệu tình tiết phần lớn phim cứ lê thê loằng ngoằng. Hiểu thì hiểu nhưng chả tạo ra chút sức hấp dẫn nào. Còn đối với fan đại chúng thì ko nói. Cái kiểu kệ chuyện như vậy đúng là thảm họa
Coi lần đầu ta cũng bực mình. Nhưng không hiểu sao càng coi lại càng thích.
 
Chả phải ngẫu nhiên khi xuất hiện lắm tin đồn kiểu thế, cũng bởi vì cái ấn tượng về mấy dự án trước của Zacklord là quá lớn rồi :)) Bản thân t là fan DC đã lâu, chưa thèm xem và đọc phim Marvel lần nào cả, nhưng xem BVS cũng phải bực nhiều lần, vì nhịp điệu tình tiết phần lớn phim cứ lê thê loằng ngoằng. Hiểu thì hiểu nhưng chả tạo ra chút sức hấp dẫn nào. Còn đối với fan đại chúng thì ko nói. Cái kiểu kệ chuyện như vậy đúng là thảm họa
Trong này toàn fan Zacklord thôi, không có fan DC đâu :3cool_shame:, mình còn không thèm đọc truyện DC :3cool_shame:.
 
Coi lần đầu ta cũng bực mình. Nhưng không hiểu sao càng coi lại càng thích.
Chính xác là như thế, coi lại lần 2, everything makes fucking sense:2onion35:

Trong này toàn fan Zacklord thôi, không có fan DC đâu :3cool_shame:, mình còn không thèm đọc truyện DC :3cool_shame:.
Bảo sao đi off im từ đầu đến cuối, hoá ra ko biết gì về DC để chém gió:1cool_look_down:
 
T đã nói rồi. Vấn đề lớn nhất của BVS éo phải là tăm tối quá, ko hài hước, mà là sự mạch lạc. Zack đã từng nói rằng ko cần phải xem Man of Steel trước mới có thể hiểu BvS. Nhưng câu đó chỉ đúng cho fan. Còn với khán giả đại chúng thì chết cứng. Mà ai làm phim cũng chỉ để lấy nhiều tiền, chứ có phải làm vì fan đâu. Rất nhiều fan DC, trong đó có cả t, đều có thể tạo ra một kịch bản BvS hay và dễ hiểu hơn nhiều, mà éo cần phải xài tới hài gia đình như của thằng Civil War
 
T đã nói rồi. Vấn đề lớn nhất của BVS éo phải là tăm tối quá, ko hài hước, mà là sự mạch lạc. Zack đã từng nói rằng ko cần phải xem Man of Steel trước mới có thể hiểu BvS. Nhưng câu đó chỉ đúng cho fan. Còn với khán giả đại chúng thì chết cứng. Mà ai làm phim cũng chỉ để lấy nhiều tiền, chứ có phải làm vì fan đâu. Rất nhiều fan DC, trong đó có cả t, đều có thể tạo ra một kịch bản BvS hay và dễ hiểu hơn nhiều, mà éo cần phải xài tới hài gia đình như của thằng Civil War
Thì cái kịch bản dễ hiểu hơn nhiều là của cái CW đó =))
 
T đã nói rồi. Vấn đề lớn nhất của BVS éo phải là tăm tối quá, ko hài hước, mà là sự mạch lạc. Zack đã từng nói rằng ko cần phải xem Man of Steel trước mới có thể hiểu BvS. Nhưng câu đó chỉ đúng cho fan. Còn với khán giả đại chúng thì chết cứng. Mà ai làm phim cũng chỉ để lấy nhiều tiền, chứ có phải làm vì fan đâu. Rất nhiều fan DC, trong đó có cả t, đều có thể tạo ra một kịch bản BvS hay và dễ hiểu hơn nhiều, mà éo cần phải xài tới hài gia đình như của thằng Civil War
Cái kể chuyện của BvS nó chẳng có vấn đề gì cả, mạch truyện theo dõi chú ý 1 chút là ngon, vấn đề là phim edit, cắt ghép như cc đâm ra cảm giác nó cứ cụt cụt.
Bảo sao đi off im từ đầu đến cuối, hoá ra ko biết gì về DC để chém gió:1cool_look_down:
Em cứ thắc mắc là tại sao trên này hắn hoạt ngôn lắm mà lúc offline lại im re.
 
Chết rồi, lộ mất tiêu rồi, chuẩn bị lập nick mới thôi :7onion51:. Mà sao bash kịch bản BvS cứ nhè đầu Zack ra gõ thế nhỉ, lão Goyer vs Terrio viết mà :2cool_sad:.
 
Back
Top