Nó éo tâm thần đâu, nó hành xử như vậy là tính cả rồi đấy. Nó có vài hành động có vẻ khùng khùng, là đề sau này nếu bị kết tội thì viện cớ điên để không phải vào tù. Vào bệnh viện để chữa trị với nó chẳng khác nào ở nhà nghỉ vì Metropolis là sân sau của nó. Sau vài tháng, nó tỏ ra là hành xử bình thường, hồi phục tâm lý là lại có thể ra ngoài tự tung tự đắc. Đáng lẽ kế hoạch của nó đã thành công, nếu không bị Batman sắp đặt sang Arkham. Lúc đó nó mới méo mặt vì kế hoạch của nó đã thất bại.
Còn việc tạo ra DD thì vì nó tin là tri thức là sức mạnh lớn nhất. Việc loại trừ Supes của nó ban đầu là Plan A - lobby chính trị -> Bất thành -> Plan B - Batman -> Bất thành -> Plan C - DD. Sơ xuất có Lex là quá tin vào tri thức của mình, nghĩ mình có thể điều khiển được DD vì DD chính là con đẻ của nó, mang dòng máu của nó. Nhưng vì nó mang dòng máu của Lex nên đó mới là vấn đề.
Khi xét mối quan hệ song song là giữa Lex sr và Lex jr , thì Lex con mang tư tưởng làm phản là bởi Lex sr là 1 kẻ lạm dụng, ngược đãi. Vậy nên mối quan hệ giữa Lex jr (cha) - DD (con) chính là sự lặp lại bi kịch gia đình trước đây của Lex jr. Lex jr tạo ra DD bằng lạm dụng, ngược đãi, bất chấp mọi warning. DD vừa là 1 deformed kryptonian (Zod) vừa là 1 deformed human (Lex).
Đây là cái tát thứ nhát vào mặt Lex.
Cái tát thứ 2 là trước đây Lex nói đại khái là "No man from the sky prevented my dad's fist and abomination". Và khi đứa con trai vừa sinh ra dành tặng bố mình "fist and abomination" thì "a mon from sky" đã "prevent" nó. Cái tát thứ 2 vào mặt Lex