Thôi đứng ngoài lâu lắm rồi hôm nay lập nick vào bàn luận
Bỏ qua bản chiếu rạp, cà chua , fanboi, abcxyz... mà hãy cùng (bàn lại) nhìn bộ phim vào những điểm tốt, những gì mà nó thể hiện và nói về
- Về mặt hình ảnh:Bối cảnh và trang phục tạo được cảm giác về thế giới thực sẽ như thế nào nếu một ngày một người như Sịp và Chị Đại tồn tại một cách thuyết phục. Quay phim làm quá tốt và công phu, thậm chí so với các bộ phim nghệ thuật. Đoạn intro về Dơi và đám tang Sịp chắc có lẽ không cần bàn nữa. Trước đấy có bạn nào chê Zack Snyder "chỉ" bê nguyên khung hình truyện tranh thì nói thật "chỉ" làm được như thế thì chắc ai cũng đi làm đạo diễn được hết. Có những khung hình có thể nói là mang tính biểu tuợng. Thực sự không nhiều phim bom tấn nào chất lượng hình ảnh như vậy
-Về nhân vật: Hai nhân vật chính của phim đều là hai người chịu sức nặng tâm lý CỰC KÌ LỚN.
Kết thúc Man of Steel, Sịp đã tìm được con người và nhiệm vụ của mình với tư cách một con người đúng nghĩa như cha mẹ đẻ mong ước: " You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you, they will stumble, they will fall. But in time, they will join you in the sun, Kal. In time, you will help them accomplish wonders". Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao ( các fanboi vui chưaaa???), trong hai năm anh thực tâm cố hết sức để làm việc tốt vì thế giới nhưng mà chẳng ai có hiểu được vì anh mạnh đến mức hack game, mạnh đến mức chắc chỉ cần mấy ngày cả trái đất trông như cái đoạn Knightmare nên mọi người sợ hãi và không tin tưởng dù về tâm lý anh cũng chỉ là người. Cuộc đời sống ẩn dật, làm ơn mắc oan như thế mà không điên lên làm cỏ hết thì cũng chỉ vì anh quá tốt bụng
Còn về Dơi thì sau 20 năm hoạt động trong môi trường hà khắc như vậy thì niềm tin vào cuộc sống của anh đã chết rồi, đến mức mà chính mình cũng coi mình là một loại tội phạm. Muốn hiểu tâm lý của batman thì hãy hình dung tâm lý của một lính thâm niên phải chứng kiến quá nhiều cảnh chiến trường tàn khốc mà cảm xúc trơ như hòn đa; giết người và tra tấn trở thành cách thực hiện công lý của mình. Mà động lực của Dơi là do ám ảnh cái chết của (bố) mẹ, nếu chú ý sẽ thấy lúc cứu bé gái ở hiện trường thì Bruce nói là sẽ đi tìm mẹ cháu. Việc tìm giết Sịp là do kết quả của sự tàn độc theo thời gian và tha cho Sịp là kết quả của sự đồng cảm cho hoàn cảnh của một thằng bé có mẹ. Có rất nhiều người chê tình tiết "Martha" thì hãy bình tĩnh vì 1) Sịp có cố nói Martha Kent (xem lại phim và tua chậm) 2) Có thể về LÝ thì gượng nhưng về TÌNH thì hoàn toàn hợp lý, bời trừ khi quá ích kỉ thì con người sẽ không muốn ai phải chịu đựng nỗi đau mà mình từng chịu đựng cả. Một người dằn vặt cả đời vì cái chết của mẹ chắc chắn sẽ không để mình là nguyên nhân để mẹ người khác chết. Còn vẫn muốn chê sao cả hai làm bạn nhanh thế thì vì ANH LÀ NGƯỜI DƠI! Chần chừ nghĩ ngợi đăm chiêu thì anh đã chả khét tiếng thế, mà vừa cứu người xong thì lòi ra một mối họa chung nên việc "làm hòa nhanh" chẳng có gì để lôi ra để chê cả, mà đến trước khi Sịp chết thì cả hai người cũng chỉ là chiến đấu cùng nhau thôi.
Về những nhân vật phụ
Lois Lane được thể hiện trên phim là quá tuyệt rồi. Một phóng viên hàng đầu một thân một mình vào ổ khủng bố để làm phóng sự, tự mình điều tra ra được âm mưu tinh vi của Lex Luthor,.. Chỉ riêng tình tiết mở tủ lạnh của anh què để suy luận ra sự việc đã thừa đủ để biết trình độ của chị đến đâu. Còn việc vứt giấu cái thương đi và quay lại thì đến bây giờ mình vẫn chăngr hiểu chê cái gì vì lúc đấy đã biết sẽ có lòi ra con quái vật to tổ bố mắt bắn la-ze ra đập nhau với nhân vật chính đâu mà giữ làm gì, hàng nóng làm hại người yêu thì vứt ngay và luôn đi chứ làm gì ? Còn việc quay lại để lấy thương thì sức người có hạn, đến Dơi còn kẹt cứng không thoát được thì các bạn đòi LL làm gì? Lôi cái thương lên rồi solo với DD à ? Và chê Amy Adams già thì chịu, đóng vai phóng viên giàu kinh nghiệm thì mà cho trẻ đẹp người mẫu thì thôi
Lex Luthor thì ai cũng kêu giống Joker của the Dark Knight dù anh chỉ hơi hơi giống cái tông nói nhấn nhấn giật giật chắc 40%. Cái cách nói chuyện chơi chữ, lôi điển tích và trích dẫn lịch sử một cách giật cục và nhất là biểu cảm của Jesse Eisenberg thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo: Một kẻ cực kì thông minh nhưng cực kì khuất tất. Kế hoạch để chứng minh "Chúa không toàn năng" của của Lex quá chu toàn không dựa vào may mắn, chẳng có chi tiết nào fuck logic cả. Jesse Eisenberg thể hiện quá tốt nhưng quá đen cho cả anh lẫn bộ phim là người xem thì cho anh không giống Joker thì cũng Zuckerberg, fanboi thì đòi anh già hói cơ bắp ngầu lòi như trong truyện tranh.
WW ở phim (chỉ) đóng vai trò cầu nối và cứu thua cho hai anh đại nên những gì cần thể hiện đã được thể hiện một cách rất tốt. Vừa quý phái thượn lưu vừa mạnh mẽ chiến binh thì mình thật sự chả nghĩ ra ai ngoài Gal cả, kể cả trước khi công bố cả.
Các nhân phụ như Perry White, mafia Nga và nhất là bác già Alfred đều thể hiện được chất của mình dù thời lượng khá ít