Tức quá !!! Tức quá !! Phải nói, hồi nãy vừa chơi với tụi kia, những màn đầu êm xuôi, bắn toàn đứng nhất bảng... bổng đâu mấy màn sau, nguyên cái team mình pro out hết, còn lại mình và một đàn gà

. Thế là.... nói sao nhỉ ? diễn tả sơ sơ nhé :
Xe thì một thằng một xe, đi toàn đi riêng đi lẽ ( thích làm "anh hùng" ah ?)
Tui thì "need for medic !" còn nó thì chả quan tâm

. Tui bắn, nó đứng đực ra đó nó coi

(lẽ ra phải giúp nhau giết thằng đó chứ, vậy mà...)
Tức hơn, tui đang lái tank, thì có thằng ngu nào đó (team tui nha) thảy cái dynamite vô xe. Và anh em biết, chuyện gì đã xảy ra

....
Còn nhiều lắm, mà tui không tiện miệng kể ra... Kể ra người ta bảo mình kì cục, khoái chê bai người khác như ông bom nói tui .... Thật ra, nhìn cái cảnh đó tui ngứa mắt quá nên tui mới đem lên đây nói thôi.