Mọi chuyện hình như bắt đầu khi ông FFFF lập ra cái topic bàn về RPG mà có cừu non công nghiệp gì quên mất tên ^^
Như mọi người cũng biết , bên gamethu có chế độ duyệt bài , nên cái bài post lên bị hạn chế ngôn ngữ lời nói rất nhiều và không được edit bài , điều này làm nên một đặc trưng riêng cho diễn đàn của gamethu . Và chính vì vậy , Litikali , một mem bên gamethu , khi qua đây , đọc thấy những bài của ông FFFF thì lấy làm bất bình vì lời lẽ của ông FFFF , nên phản đối .
Vì bên gamevn post bài không qua kiểm duyệt , và còn được eidt lại bài , nên lời lẽ bên đây dĩ nhiên được phóng túng hơn rồi

Và thế là giữa mem Litikali và FFFF đã có sự hiềm khích và nó kéo dài đến tận bây giờ
Tui cũng từ bên gamethu qua như Litikali , nói từ gamethu qua có nghĩa là tui vào gamethu trước gamevn vài tháng , nhưng thật ra từ đâu qua không quan trọng cho lắm , vì tui vẫn thường vào cả 2 diễn đàn . Tui không thích sự phân biệt mem gamethu và mem gamevn cho lắm . Nhưng tui có không thích hay không thì cũng chẳng thể giúp gì được cho cái sự ghét bỏ lẫn nhau mà tui không thể hiểu rõ giữa hai diễn diễn đàn này , hầu hết khi họat động ở hai diễn đàn , chớ nên nhắc đến gamethu ở gamevn và dĩ nhiên , đừng nên nhắc đến gamevn ở gamethu .
Cho nên , việc này có lẽ đã thành lẽ thường , hiềm khích của hai diễn đàn này , cho nên có bàn đến nó cũng vô ích
Còn về việc ông FFFF kỳ thị tôi thì tôi cũng xin khẳng định là không có

Chỉ là giữa tôi và ông FFFF có vài cái bất đồng mà trong các topic bàn về RPG của ổng , chúng tôi có tranh luận với nhau , và chỉ thế thôi .
Còn người kỳ thị thật ra lại chính là ông quân
http://forums.gamevn.com/showpost.php?p=3990106&postcount=1246
mà việc kỳ thị này như tui đã nói ở trên , là lẽ thường , tuy nhiên , vì ông quân đã kỳ thị mà còn buông thêm chữ ngu và nên tui mới khó chịu quá mà đính chính lại , chứ còn ông FFFF thì như trong những link đã đưa , không liên quan đến chuyện đó .
Giờ nói đến chuyện con pet của mem Litikali , tôi cũng xin khẳng định là con pet của ông không phải là con chó và nó cũng chẳng có cái tên gamevn >.<
và dĩ nhiên nó là con chim và tên là uhm , Quezacolt ( không biết viết đúng không nhưng đại khái là 1 con GF trong FF 8 , yếu tố thunder )
Còn nói ra thì , trước khi kết luận rõ ràng về một ai đó , bạn nên cố gắng ráng hiểu về con người người khác đã

Do tôi vào gamevn , và vô tình , tôi đã vào 1 topic chat ở 1 box , trong box này , tôi đã gặp ông Ranza và ông Xeno , hai người này đại thể là có cách nói chuyện thoải mái khá giống ông FFFF , và lúc đầu thì dĩ nhiên tui cũng không thích cách nói chuyện đó , nhưng việc tui thích hay không thích không phải là vấn đề , mà vấn đề là qua một thời gian , tui biết rằng cách nói chuyện của họ ra sao tui không cần biết , tuy phóng túng , nhưng vẫn biết chừng mực của nó , cái quan trọng là tính cách của họ , mà điển hình là ông Ranza , ông này lúc mới đầu tui vào , đã phán 1 câu rất khiến người đọc dễ nổi điên mà bay vào cãi lộn ngay lập tức , dĩ nhiên là không trực tiếp vào tui , mà vào cái sign của tui . Nhưng lúc đó , không hiểu sao , tui lại không nổi điên , và cũng chẳng cãi lộn , thế rồi , sau 1 thời gian , tiếp tục trong topic chat đó , hồi hè , nên dĩ nhiên mọi người chat nhiều , và tiếp tục đọc cái bài post của ông Ranza trong topic đó đã khiến tui phải biết rằng không nên chỉ dựa vào 1 câu nói chóang của ổng lúc đầu mà nói rằng à cái thằng cha này sao mà bậy bạ , vứt ^^
đọc các lọat bài post của ông ranza sau này đã khiến tui thấy rằng ổng là 1 con người thường thì bông đùa , nhưng dĩ nhiên khi cần cũng rất nghiêm túc , kiến thức rộng , sâu ...
Nói tóm lại là , không nên đánh giá một ai khi mà chỉ mới đọc qua vài bài post của họ .
Và dĩ nhiên trong lúc chat ở topic đó thì ông Ranza cũng có đề cập đến ông FFFF.
Và theo câu : Hãy cho tôi biết bạn anh là người thế nào , tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào .
Tui suy ngược lại , ông Ranza như vậy , Xeno như thế ... thì ông FFFF chắc cũng có cái lối ăn nói chóang như thế ^^
Và điều đó đã đúng , ông FFFF post bài cũng rất khiến gây chóang , nhưng qua những gì tui hiểu được nhờ ông Ranza hay Xeno ...
Tui dĩ nhiên , không soi lời nói chóang của ổng , mà đọc trong topic chat của box RPG , mà qua chat với bạn bè thì dĩ nhiên ông FFFF này bộc lộ tính cách rõ hơn , và tui đã thấy rằng mình đã đúng , cũng như ông Ranza ông FFFF này cũng kiến thức sâu rộng , nói chuyện gây chóang ... nhưng nói chung là người tốt , còn tốt bao nhiêu thì tui không biết rõ , để thời gian trả lời vậy ^^
Còn thì dĩ nhiên , đó là tui thấy từ 1 chiều , còn ông FFFF dĩ nhiên là chẳng hề biết gì về tui

thế nên , mà có lẽ theo tính của ổng , thì cho dù có quen , bất đồng vẫn tranh luận , và tui với ổng đã cãi nhau , vì bất đồng , và sau này , hết . vậy thôi ^^ . Nhắc lại lần nữa vậy , không có kỳ thị , cũng như ma mới bắt nạt ma cũ , ít nhất là cho đến khi tham gia đến giờ , trong những topic chat , tui chưa thấy ai lính mới bị bắt nạt .
Còn vì trong topic chat ở RPG , ngay ban đầu mod Hee đã có nói rõ , ai có 30 bài đóng góp trong topic thì mới được vào chat , thế nên cũng chẳng có lính mới nào vào đây ^^
Đó cũng là lẽ tui chỉ đọc chứ không post bài chat vào topic đó , và chuyện đọc thì là vì tui muốn khẳng định những gì mình suy nghĩ là đúng , thế thôi ^^
và trong topic đó , dĩ nhiên không chỉ ngoài ông FFFF , ranza hay xeno thú vị mà hầu hết đều thú vị , đó là những gì tui nghĩ ^^
Mãi đến gần đây , khi ông quan nhắc đến chuyện ý Litikali lôi kéo tui từ gamethu qua , tui mới bất bình mà post vào đó thôi .
Đó là tui , còn mem Litikali , thì có lẽ đã không , um , gặp may như tui , đã không , uhm , nói chung là đủ rảnh để tìm hiểu , nên lẽ dĩ nhiên , sốc khi đọc những gì ông FFFF nói , và vì lời lẽ của ông FFFF đã vào lúc đó , thực sự quá nặng nên mem Litikali , theo lẽ thường của diễn đàn đã đi kiện , và rồi thì hiềm khích bắt đầu và kéo dài đến bây giờ , muốn tháo bỏ nỗi hiềm khích này ,tui không rõ , nhưng có lẽ quá khó . Chắc chỉ có cách chấm dưt nó theo kiểu nước sông không phạm nước giếng nữa thôi .
Còn chuyện xây dựng box RPG thì , như tôi đã vote , mem Blue.. , còn ông này làm ăn ra sao thì thời gian sẽ có câu trả lời , bây giờ chỉ có vote thôi , tranh luận hay chất vấn cũng vô ích ^^
Hết , mà khoan ,trước khi kết thúc , tui muốn nói , trước khi kết luận về ai đó thì cố hiểu rõ người ta đã , mà muốn vậy thì , ở trên diễn đàn này , cứ vào topic chat đọc sẽ hiểu . Bravo topic chat ^^
Nhưg dĩ nhiên có chat thì cũng phải có đóng góp :'>