Không dài dòng nữa, tớ xin đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
- Tớ có 1 thằng cháu họ ( sinh năm 1992), vừa mới chân ướt chân ráo vào SG học ĐH (xin được phép không tiết lộ tên trường). Thế nhưng khoảng đầu tháng 10/2010, tức là vừa đi học được 2,3 tuần, thì nó lơ ngơ thế nào đi ăn trưa lại bị trộm mất xe.
- Mà nhà cháu tớ nói thẳng ra là nghèo, cha mẹ nó cày cóp mãi mới mua được cho nó chiếc Best TQ 5 triệu để đi học, vì thế khi bị mất nó cực kỳ bấn loạn, phần vì thương cha thương mẹ, phần vì vừa vô SG đã mất xe, nên sợ lắm, không dám khai, lại thêm éo biết bị bạn bè xui khiến thế nào, kiếm việc làm thêm để tự mua xe -> bỏ học, bỏ thi, Tết không về nhà. Khi đủ tiền mua lại xe rồi, thì lên trường đi học HK2 -> nhưng gần như cả HK1 nó éo đi học đi thi gì -> bị thôi học -> bấn loạn tập 2.
- Giờ nó gần như muốn tự tử rồi. Mới gọi điện thú nhận với tớ xong. Tớ cũng biết tính ông ba nó, sĩ diện cực cao, biết con mình bị đuổi chắc từ nó luôn.
- Thế là tớ mới đi theo nó lên trường, vô phòng đào tạo, năn nỉ ỉ ôi, trình bày hoàn cảnh. Thế là bà cô trường phòng đào tạo cũng rủ lòng thương. Bả bày cho 1 cách, đó là xin giấy chứng nhận của bệnh viện là bị ốm, không thể đi học, đi thi rồi làm đơn đưa cho bả, bả lo. -> Vấn đề tiếp theo là biết kiếm đâu cái giấy như thế bây giờ.
-> Vì thế tớ mới lên GAMEVN, nơi tớ sinh hoạt thường xuyên, mà cầu khẩn các bác: có ai làm trong bệnh viện, hoặc quen biết bất cứ ai làm trong bệnh viện, thì làm ơn giúp tớ có được cái giấy chứng nhận đó. Coi như mở lòng thương người mà làm 1 việc tốt. Ba thằng cháu tớ mà biết thì có nước nó đi bụi đời.
Bất cứ bác nào rộng lượng giúp đỡ, tớ xin hậu ta.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc bài này.
- Tớ có 1 thằng cháu họ ( sinh năm 1992), vừa mới chân ướt chân ráo vào SG học ĐH (xin được phép không tiết lộ tên trường). Thế nhưng khoảng đầu tháng 10/2010, tức là vừa đi học được 2,3 tuần, thì nó lơ ngơ thế nào đi ăn trưa lại bị trộm mất xe.
- Mà nhà cháu tớ nói thẳng ra là nghèo, cha mẹ nó cày cóp mãi mới mua được cho nó chiếc Best TQ 5 triệu để đi học, vì thế khi bị mất nó cực kỳ bấn loạn, phần vì thương cha thương mẹ, phần vì vừa vô SG đã mất xe, nên sợ lắm, không dám khai, lại thêm éo biết bị bạn bè xui khiến thế nào, kiếm việc làm thêm để tự mua xe -> bỏ học, bỏ thi, Tết không về nhà. Khi đủ tiền mua lại xe rồi, thì lên trường đi học HK2 -> nhưng gần như cả HK1 nó éo đi học đi thi gì -> bị thôi học -> bấn loạn tập 2.
- Giờ nó gần như muốn tự tử rồi. Mới gọi điện thú nhận với tớ xong. Tớ cũng biết tính ông ba nó, sĩ diện cực cao, biết con mình bị đuổi chắc từ nó luôn.
- Thế là tớ mới đi theo nó lên trường, vô phòng đào tạo, năn nỉ ỉ ôi, trình bày hoàn cảnh. Thế là bà cô trường phòng đào tạo cũng rủ lòng thương. Bả bày cho 1 cách, đó là xin giấy chứng nhận của bệnh viện là bị ốm, không thể đi học, đi thi rồi làm đơn đưa cho bả, bả lo. -> Vấn đề tiếp theo là biết kiếm đâu cái giấy như thế bây giờ.
-> Vì thế tớ mới lên GAMEVN, nơi tớ sinh hoạt thường xuyên, mà cầu khẩn các bác: có ai làm trong bệnh viện, hoặc quen biết bất cứ ai làm trong bệnh viện, thì làm ơn giúp tớ có được cái giấy chứng nhận đó. Coi như mở lòng thương người mà làm 1 việc tốt. Ba thằng cháu tớ mà biết thì có nước nó đi bụi đời.
Bất cứ bác nào rộng lượng giúp đỡ, tớ xin hậu ta.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc bài này.


.