Beauty and the Beast (2017)

hình như mai cgv nó giảm giá còn 5ok đúng k nhỉ ? nếu vây thì mai sẽ đi coi phim này....
 
Hôm nay mới đi xem này về, chắc là vì không kì vọng nhiều nên lại thấy phim khá ổn. Có mấy đoạn hát hò hơi vô duyên, nội dung khá thập cẩm, Emma đoạn cao trào lại diễn đơ quá, nhưng tổng thể thì kết cấu câu chuyện hình ảnh, diễn xuất (Beast với Gaston, cộng thêm đám người hầu trong lâu đài) khá ổn. Cá nhân mình cho phim này được 7/10, nhưng mà nói chung vẫn hợp xem với gái hơn, nếu là xem một mình thì vẫn sẽ skip phim này thôi.
 
Mình thích nhất của phim hoạt hình là mấy bài hát của Gaston, và đi xem phim này thì mấy bài này hoàn toàn đáp ứng kì vọng, vậy là được rồi :x.
 
Ít nhất cũng phải đi vì Be Our Guest.
 
17436070_777203252453934_7131048482890351092_o.jpg
17553875_1297711390313246_7580107844056855171_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
vừa coi về, đm biết phim hát nhiều rồi ai ngờ nó hát nhiều hơn cả frozen, chắc cũng thuộc dạng phim hát hò nhiều nhất từng coi, phải 1/3 phim nghe tụi nó hát =)) đầu phim coi buồn ngủ vc nhưng từ lúc belle tới lâu đài thì bắt đầu thấy hay, vì mình k còn nhớ lắm về bản hoạt hình gốc nên enjoy hơn hẳn, hình ảnh đẹp mãn nhãn, trang phục với bối cảnh được đầu tư quá chu đáo (kiểu gì cũng phải có 1 đề cử oscar cho mảng này) nhân vật thì đối với mình tròn vai kể cả enma bị chê diễn đơ vì mình coi phim này trong tâm thế là ngắm là chính :5cool_still_dreamin nói chung giải trí tốt, hát nhiều nhưng k bị mệt, end phim tự nhiên cho thằng hoàng tử cột nơ màu xanh nhìn mất nam tính vãi =))
rate: 7/10
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiền cứ như giấy nhể, nhoằng cái làm mấy trăm triệu, trên tỉ chắc chỉ nay mai là cùng.
 
mà đm hồi nhỏ k để ý chứ h coi lại thấy phản diện chính trong phim này là bà tiên =)) đang yên đang lành đi nguyền rủa nhà người ta , xong thì ra đường giả làm ăn xin, fetish lạ vc 8-}
mà tính ra thời gian bị nguyền rủa có khi chỉ vài năm tới chục năm là cùng, hồi nhỏ cứ đinh ninh phải trăm năm....

17457724_769986573156995_5743597912264252937_n.png
17634527_10209003409747825_2282239682637599596_n.jpg
 
Chắc do mình quen xem nhạc kịch nên thấy phim ổn về mặt giải trí, hình ảnh đẹp, lung linh, mãn nhãn theo chuẩn cổ tích. Mấy màn hát hò, nhảy múa là đặc sản của Disney vào đây được buff thêm bối cảnh, trang phục, kỹ xảo rất thú vị. Đạo diễn, biên đạo khéo léo dàn xếp các lớp múa hát, hoạt cảnh, góc quay giúp các màn múa, hát trông cũng vui mắt, sôi động hơn, đúng là hoạt hình được thế nào thì phim vẫn giữ được thế ấy, cộng thêm tiến bộ về kỹ xảo nên càng đẹp hơn. Mấy bài ở dưới làng thì tươi sáng, vui vẻ, bài Be Our Guest thì ảo diệu cực kỳ. Nhân vật Le Fou đồng tính được xây dựng tốt, không phản cảm. Dàn nhân vật phụ trong lâu đài cũng rất đáng yêu. Nói chung phim này dắt trẻ con đi xem thì cực kỳ hợp, mấy đứa con nít quanh mình đầu giờ thì ồn ào nhưng vào phim cũng há mồm ra ngồi xem, chỉ mệt mấy cặp đôi bình loạn.
Xem phim thấy kiếm được 800 triệu đô cũng đáng, vì phim làm rất cầu kỳ phần đạo cụ, bối cảnh, làm kỹ từng chi tiết trang trí chân nến, chân bàn, mấy màn múa hát cũng đầu tư suy nghĩ về cách thể hiện cho đẹp, tóm lại là phim làm rất có tâm về khoản moi tiền khán giả nên Disney thắng phen này là xứng đáng :8onion38:

Bà tiên ta nghĩ là đến dạy cho hoàng tử bài học thì hợp lý hơn là trừng phạt, nhờ bả mà anh cải tà quy chính cưới được vợ đẹp lại khôn, không có lời nguyền thì anh còn lâu mới gặp được Bella mà khéo ăn chơi trác táng trụy tim chết sớm rồi :2onion2:
 
mà đm hồi nhỏ k để ý chứ h coi lại thấy phản diện chính trong phim này là bà tiên =)) đang yên đang lành đi nguyền rủa nhà người ta , xong thì ra đường giả làm ăn xin, fetish lạ vc 8-}
mà tính ra thời gian bị nguyền rủa có khi chỉ vài năm tới chục năm là cùng, hồi nhỏ cứ đinh ninh phải trăm năm....

17457724_769986573156995_5743597912264252937_n.png
17634527_10209003409747825_2282239682637599596_n.jpg
đâu, hình như là do thằng quái vật lúc chưa bị nguyền rủa có tiếng là sống ích kỷ,ko vị tha v.v.v gì đấy mà nói chung éo phải người tốt nên mụ tiên mới đến thử rồi trừng phạt
 
giphy.gif
P
Còn 90 triệu nữa thành phim cán mốc 1 tỉ đầu tiên năm nay
75573_1652292614788502_1854624498815934045_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
đâu, hình như là do thằng quái vật lúc chưa bị nguyền rủa có tiếng là sống ích kỷ,ko vị tha v.v.v gì đấy mà nói chung éo phải người tốt nên mụ tiên mới đến thử rồi trừng phạt
Có sống trái với luật pháp, giết người cướp của gì đâu:-o Ỷ là tiên nên thích làm gì thì làm thôi...
 
Có sống trái với luật pháp, giết người cướp của gì đâu:-o Ỷ là tiên nên thích làm gì thì làm thôi...
mi nghĩ phải làm trái pháp luật,giết người cướp của thì mới là kẻ ác à,thế thì nhầm. có rất nhiều loại tội ác ko hề vi phạm pháp luật đâu
 
đâu, hình như là do thằng quái vật lúc chưa bị nguyền rủa có tiếng là sống ích kỷ,ko vị tha v.v.v gì đấy mà nói chung éo phải người tốt nên mụ tiên mới đến thử rồi trừng phạt
nó sống ích kỉ thì kệ nó, thế gian thiếu gì thằng ích kỉ, chung quy do anh giàu nên bị để ý =))
 
nó sống ích kỉ thì kệ nó, thế gian thiếu gì thằng ích kỉ, chung quy do anh giàu nên bị để ý =))
trong truyện bà tiên xin trú để tránh bão tuyết nhưng nó éo cho , nếu đấy là người thường mà ko phải bà tiên thì gặp bão tuyết như thế là chết cmnr
 
mà đm con mẹ tiên sau khi giải lời nguyền xong mặt mày rạng rõ như kiểu vừa làm gì vĩ cmn đại ấy =)) đúng thứ mất dạy luôn =))
 
nó sống ích kỉ thì kệ nó, thế gian thiếu gì thằng ích kỉ, chung quy do anh giàu nên bị để ý =))
Ta nghĩ bà tiên vì thấy hoàng tử "có một tâm hồn đẹp nhưng bị chiều quá hoá hư" nên mới dạy cho ảnh một bài học để cải tà quy chính. Nếu không có vụ hoá thành quái vật thì anh sẽ không gặp được Belle hoặc gặp nhưng không được để ý. Như Gaston bà kệ luôn cho té chết chứ đâu bày trò rắc rối vậy đâu.
 

Nhìn Lord buồn cười vãi, có năng khiếu làm stunt đấy =))
 
Back
Top