kô biết mình mà ở vào hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào , nhưng chắc chắn kô bao giờ mình yêu ( kể cả thích ) 1 người như vậy
!
!Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
!nhưng cẳn bản là bóp cái gì của nó![]()



Có nhiều bác nhầm lẫn. Nhỏ là bạn gái cũ của mình, chia tay lâu rồi, giờ không có quen nhau nữa...
Mình cũng muốn bên cạnh nhỏ với tư cách là 1 người bạn nhưng có nhiều chuyện mình cứ làm vượt qua cái mức gọi là bạn bè bình thường và mình không muốn lại như vậy, mình lại tưởng bở, hy vọng ở nhỏ để rồi cuối cùng lại càng đau càng thất vọng...
Hồi trước nhỏ đi Off qua đêm (chả hiểu nghĩ gì mà thân con gái lại đi chơi qua đêm), bị cấm túc này nọ gì đó nên cũng không dám đi qua đêm nữa. Rồi mình có hỏi là nếu như đựợc đi chơi qua đêm thì có đi không??? Nhỏ nói "Đi chứ"...Mà toàn đi với mấy thằng quen trong Au, thân con gái lỡ có xảy ra chuyện gì thì ai chịu...
Nhỏ còn kể bữa SN nhỏ, cả đám ăn nhậu nhỏ uống say nhờ thằng kia chở về. Nếu thằng đó không chở nhỏ về tới nhà mà chở đi đâu làm gì thì ai chịu...
Thật sự mình cũng chỉ muốn quen 1 người con gái hiền lành, biết suy nghĩ, lo xa và mình cứ mộng tưởng là sẽ thay đổi được nhỏ nhưng thay đổi làm sao được đây???
Từ bữa chủ nhật tới giờ mình không còn nói chuyện với nhỏ nữa...
.


Bạn cứ bẵng nó ra 1 thời gian là xong ngay ấy mà. Thay số dđ. Gọi điện nhờ đi đâu thì bảo bận. Đi chơi cũng bọn khác nhiều chút. 1 thời gian sau sẽ thấy "sao ngày trước mình ngu thế".![]()
Làm con trai, thấy đáng thì làm, cân nhắc sự việc. Làm thì ko ngoái đầu.
Cậu giúp người ta, cho đi đừng mong nhận lại, cho dù là con bé kia có ntn đi nữa. Thì tôi thấy cậu còn đàn bà hơn. Thấy ko làm đc thì thôi, làm rồi thì tới nơi, tới chốn

. Khuyên thì cũng khó vì lúc đấy ai chả mù quáng. Nếu không chịu nổi muốn quan tâm thì cứ quan tâm còn nếu mà cảm thấy nó cứ đều đều thì thôi chả cần để ý nữa kiểu gì cái cảm giác đấy nó cũng qua.Có nhiều bác nhầm lẫn. Nhỏ là bạn gái cũ của mình, chia tay lâu rồi, giờ không có quen nhau nữa...
Mình cũng muốn bên cạnh nhỏ với tư cách là 1 người bạn nhưng có nhiều chuyện mình cứ làm vượt qua cái mức gọi là bạn bè bình thường và mình không muốn lại như vậy, mình lại tưởng bở, hy vọng ở nhỏ để rồi cuối cùng lại càng đau càng thất vọng...
Hồi trước nhỏ đi Off qua đêm (chả hiểu nghĩ gì mà thân con gái lại đi chơi qua đêm), bị cấm túc này nọ gì đó nên cũng không dám đi qua đêm nữa. Rồi mình có hỏi là nếu như đựợc đi chơi qua đêm thì có đi không??? Nhỏ nói "Đi chứ"...Mà toàn đi với mấy thằng quen trong Au, thân con gái lỡ có xảy ra chuyện gì thì ai chịu...
Nhỏ còn kể bữa SN nhỏ, cả đám ăn nhậu nhỏ uống say nhờ thằng kia chở về. Nếu thằng đó không chở nhỏ về tới nhà mà chở đi đâu làm gì thì ai chịu...
Thật sự mình cũng chỉ muốn quen 1 người con gái hiền lành, biết suy nghĩ, lo xa và mình cứ mộng tưởng là sẽ thay đổi được nhỏ nhưng thay đổi làm sao được đây???
Từ bữa chủ nhật tới giờ mình không còn nói chuyện với nhỏ nữa...

.Chú đứng trước gương mà suy vấn cho kỹ..Nếu chú thật sự muốn bỏ thì thíu j cách,còn giả như chú chỉ muốn đem lên khoe cho bà con biết mình si tình hay muốn ai đó thông cảm cho chú thì vứt 
,chú đem lên đây chỉ tổ chúng chửi chú ngu thôi..
Chú này mê muội quá rồi
Nhận thấy rằng cứ đồng chí nào si tình thì đều có kết quả không mấy tốt đẹp![]()
