Beelzebub - 1 bộ shounen đang lên

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
chắc là trong lúc oánh nhau thì thèg Miki làm cái j đó vướng chân Oga
Oga xử xong thì quay qua nói :"You're in my way"
rồi MIki căm thù and blah blah blah.....:-"
 
Miki có thể sẽ thắng và Oga sẽ nhờ ông của Aoi dạy thêm võ
Thế thì nhục mặt quá, nói vậy thì chẳng lẽ trình của Oga thua Miki, phải đi học thêm võ của ng`khác rồi mới đánh lại nó ah [-X
Còn đâu biệt danh Oga "chó điên" [-(
 
Thế thì nhục mặt quá, nói vậy thì chẳng lẽ trình của Oga thua Miki, phải đi học thêm võ của ng`khác rồi mới đánh lại nó ah [-X
Còn đâu biệt danh Oga "chó điên" [-(
Oga chưa trổ hết sức mạnh như hồi đánh với Toujou nên không thua đc đâu :))
Với lại nó là "Oga chó điên" chứ đâu phải "Oga bất bại"?
Mặc dù thấy sức mạnh thằng này phải vượt xa human rồi =))
 
ăn 1 đấm thế thôi rồi hồi lại đứng dậy cho xem, giống như lúc đánh với toujo đấy, còn không đang đánh ảnh nổi điên lên cái ấn xuất hiện đấm 1 phát lại banh trường.
 
Đíu hiểu ông Miki tập võ 3-4 năm từ 1 thằng dặt dẹo thành siêu nhân thế kiểu gì =)
Có lớp vậy chắc mình cũng đi học quá :(
 
Mới 2 năm thôi.
Trận đánh với Toujou cũng vậy, Oga bị đánh văng cả chục thước cứ tưởng nó yếu hơn anh Toujou nhiều, nhưng chap sau 2 thằng lại lao vào nhau như trâu điên.
Em Thanh nói "Thế võ này là.." chắc là có ý nhắc đến thằng dạy cho Miki.
 
Mới 2 năm thôi.
Trận đánh với Toujou cũng vậy, Oga bị đánh văng cả chục thước cứ tưởng nó yếu hơn anh Toujou nhiều, nhưng chap sau 2 thằng lại lao vào nhau như trâu điên.
Em Thanh nói "Thế võ này là.." chắc là có ý nhắc đến thằng dạy cho Miki.
Không lẽ người dạy võ cho thằng Miki chính là....ông của Aoi =))
 
Cháu Oga cho bé beel giật sét thì bố miki cũng chả sống đc :>
 
Mới 2 năm thôi.
Trận đánh với Toujou cũng vậy, Oga bị đánh văng cả chục thước cứ tưởng nó yếu hơn anh Toujou nhiều, nhưng chap sau 2 thằng lại lao vào nhau như trâu điên.
Em Thanh nói "Thế võ này là.." chắc là có ý nhắc đến thằng dạy cho Miki.
Miki thần tượng thằng Oga từ năm lớp 6, tới bây h là lớp 10.
Tùy vào thời gian tai nạn xảy ra mà thời gian học võ của nó bắt đầu từ đó, xem kiểu gì ra dc 2 năm hay vậy?
 
Cháu Oga cho bé beel giật sét thì bố miki cũng chả sống đc :>
Cái trò giật sét thì để dành đấu với bọn Demon :))

Chứ Miki nó vẫn là người phàm mà chơi sức mạnh siêu nhiên thì nó không hay
Như thế chẳng hóa ra Oga tự nhận thua :D
Ít ra nếu không thắng đc Miki thì sau này cũng phải đi rèn luyện rồi quay lại dùng chính sức mình phục thù thì vẫn hay hơn \:D/
 
Miki thần tượng thằng Oga từ năm lớp 6, tới bây h là lớp 10.
Tùy vào thời gian tai nạn xảy ra mà thời gian học võ của nó bắt đầu từ đó, xem kiểu gì ra dc 2 năm hay vậy?

14.jpg



Lúc 2 đứa nó gặp nhau thì Oga 13 tuổi, bây giờ học năm 1 cấp 3 thì là 15 tuổi, mới 2 năm mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
truyện mà các bác làm như ngoài đời có khi tu luyện có 1 ngày là nôi lực thâm hậu như lúc anh oga luyên đó mà chả tin được là thằn oga được địa ngục chỉ điểm thua người trần được :))
 
Nghĩ chắc sẽ thế này :
=> Oga đánh bại miki nhưng bầm dập => ông già aoi đến => thấy đệ tử mình bị hạ và 1 vài lý do ... => thu nhận oga ...
 
bại đâu chưa thấy mà đã thấy bị thằng Miki cho 1 hit gần gục rồi
 
gục đâu :| quỵ xuống chắc tại chấn động sau đòn của thằng đó, chap sau tác giả lại vẽ anh oga đứng lên cười "chỉ có thế thôi ah" :))
lạ, người như ông già aoi sao lại có thể thu nhận 1 thằng đệ tử học võ chỉ để đánh người mà còn chơi đểu như thằng này :-?

dự đoán: anh oga đánh sắp thắng thì thằng miki chơi bẩn, chọc anh điên lên, đấm 1 phát bay :>
 
Nghĩ chắc sẽ thế này :
=> Oga đánh bại miki nhưng bầm dập => ông già aoi đến => thấy đệ tử mình bị hạ và 1 vài lý do ... => thu nhận oga ...
Hơi phi lý, Aoi ở chung với ông già, em ấy lại ko biết thg`này, chẳng lẽ ông già thu nhận đệ tử mà lại ko biết ah :|;))
Chap sau có thể tác giả cho Oga sụi luôn =)) (có thể lại nhờ đến nhóc Beel để thị uy như hồi với Toujou) ;))
 
cái này ở bên blogtruyen có post và dịch rồi mà. lnk nè:
http://home.blogtruyen.com/2009/11/beelzebub.html
hình như đang ở chap 57 thì phải

ax,nói thế này khác gì ông bảo "truyện này mới nè,vào link này mà đọc" =))=))
Người ta đọc rồi mới có thể vô đây bàn luận chứ,còn đọc tiếng anh hay việt cũng như nhau thôi
Vấn đề chính nào,có ai biết kiểu đấm xoáy tay của thằng Miki là gì không ??? Về học thỉnh thoảng còn có lúc dùng đến :>:>:>:>
 
hồi toujou đánh thắng rồi mà thằng nhóc ko điều khiển dc sức mạnh, phải kiếm chỗ xả ko thì thân xác văng tứ tung ấy chứ :|
 
Back
Top