- 15/6/04
- 357
- 2
Tháng 7 năm ngoái 1 lần di ăn lẩu bò xong về tối bụng đau dữ dôi, đi khám phán là viêm dạ dày.
Uống thuốc chừng mười mấy ngày hết, bụng bình thường, sau đó khoảng 7 8 ngày ăn cơm vào nó khó chịu dữ dội, xong qua ngày sau là bắt đầu chuỗi mười mấy ngày khó chịu liên tục, rồi lại hết, rồi 7 8 ngày sau lại bị, cho tới tết này tới giờ toàn khó chịu , nhưng cực nhẹ, lúc thì nặng, hỏi bác sĩ bảo vậy là bình thường, còn nói là không thể trờ về bình thường như lúc trước,
Bực mình quá, bộ lẽ giờ mỗi lần ăn xong phải chịu dựng sau, ăn phải chi ra, ăn no quá là y như rằng bắt đầu khó chịu
Có bác nào cũng bị viêm ko, mà sao của em nó kì quá, làm như không bao giờ khỏi, nếu đưuợc anh em giời thiệu bác sĩ chuyên khoa cho em đi khám, đổi bác sĩ thôi.
tuyệt vọng rồi, viêm dạ dày chết tiệt
Uống thuốc chừng mười mấy ngày hết, bụng bình thường, sau đó khoảng 7 8 ngày ăn cơm vào nó khó chịu dữ dội, xong qua ngày sau là bắt đầu chuỗi mười mấy ngày khó chịu liên tục, rồi lại hết, rồi 7 8 ngày sau lại bị, cho tới tết này tới giờ toàn khó chịu , nhưng cực nhẹ, lúc thì nặng, hỏi bác sĩ bảo vậy là bình thường, còn nói là không thể trờ về bình thường như lúc trước,
Bực mình quá, bộ lẽ giờ mỗi lần ăn xong phải chịu dựng sau, ăn phải chi ra, ăn no quá là y như rằng bắt đầu khó chịu
Có bác nào cũng bị viêm ko, mà sao của em nó kì quá, làm như không bao giờ khỏi, nếu đưuợc anh em giời thiệu bác sĩ chuyên khoa cho em đi khám, đổi bác sĩ thôi.
tuyệt vọng rồi, viêm dạ dày chết tiệt
đây là bài thuốc đệ học được từ ba đệ, và chỉ nhiều người rồi, thấy tác dụng cũng tốt
