Bệnh viện tâm thần v3

vụ chép chép ta cũng vứt, đến cuối năm các ông bà kiểm rồi đòi gọi p.h, sắp thi bùng khỏi trường nên chả làm được gì :-"
 
Bé rì sắp đi du học tung cửa thật rồi à :|
 
đã câu được miếng nào đâu
yaoming.png
phụ huynh cũng đang lân la bạn bè tìm nguồn. nhà nghèo không dám tự túc
sadtrollface.png

còn vụ chép bài kia em đang nói hồi lớp 12
badumtsss.png
 
Dafuq?

Dạo này vẫn có người còn tư tưởng cho HS chép thuộc lòng vài trăm trang :-<

giáo dục VN vẫn same sh!t different worse từ trước đến giờ đấy thôi 8-}
đầu năm còn ác bạo cơ, toàn cho chép từ 20-50 lần, mà mỗi lần thế thì bài ko ít. ta từng bị bắt chép 1 lần mà cũng hên bài ko nhiều.
còn bài tập thì cũng thế, thầy cô đương nhiên là phải giỏi thì mới đi dạy rồi, mà đã giỏi thì cái gì mà chả dễ. cho ra bài khó hs ko làm dc thì cằng nhằng bảo tiếp thu chậm này nọ, thế mà lúc nào cũng nói câu "ko hiểu thì nhớ hỏi thầy, ko hiểu mà ko chịu hỏi thầy gì hết". ừ, thế hỏi thì chắc chắn nghe cằng nhằng chứ có chỉ dạy mịa gì đâu 8-}
cho một cái đề bài tập dài loằng ngoằng thế thì coi như giết 2 ngày t7 - cn giải trí của học sinh rồi. miệng thì bảo "cái này làm 30 phút là xong", nhưng mà hs ko phải là siêu nhân, nhất là thằng như mình thì cái 30 phút của ổng là = 2 tiếng của mình đấy :|
ừ thì cứ cho sắp thi cuối kì thì phải cố gắng, ờ mà thi thì phải áp lực ôn như dog thế thì mới đỗ à? mà ôn thế có chắc đỗ 100% ko?

hồi HK1 mình cũng tích cực ôn, mà kết quả chả ra mợ gì do chấm gắt và vài thứ rùi bu khác, cho nên rút kinh nghiệm đợt này bớt ôn lại cho khỏe :|. tưởng là thi xong cái vụ này là xong xuôi, ai dè tháng 5 lại phải lết ass vào ôn tập để lo thêm cái vụ kiểm tra tập trung lấy thêm vài cột điểm nữa :|
 
Ở VN là vậy, học luôn đi đôi với hành :-"
 
giáo dục phong cách VN ver 2: "cái này học năm ngoái rồi mà không cô cậu nào nhớ là sao"
areyoufuckingkiddingme.png
 
đã câu được miếng nào đâu
yaoming.png
phụ huynh cũng đang lân la bạn bè tìm nguồn. nhà nghèo không dám tự túc
sadtrollface.png

còn vụ chép bài kia em đang nói hồi lớp 12
badumtsss.png

Nhà bé mà nghèo chắc ở đây toàn người dưới mức nghèo khổ luôn ấy chứ :(
 
nhìn vào két thì rõ là nghèo
yaoming.png
cơ bản tính cả nhà đều kiểu tây làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu luôn cho sướng chứ ít tích cóp để dành
badumtsss.png
 
đã câu được miếng nào đâu
yaoming.png
phụ huynh cũng đang lân la bạn bè tìm nguồn. nhà nghèo không dám tự túc
sadtrollface.png

còn vụ chép bài kia em đang nói hồi lớp 12
badumtsss.png

Oái, ta cũng có đứa em họ cũng đang định đi du học TQ, bố mẹ nó cũng đang tìm nguồn :4cool_oh: Có lẽ nào ... :|

VN mình thì vui rồi, nhồi cho rõ lắm rồi đến ĐH chả dùng mấy, ra trường kiếm dc việc thì đào tạo lại hết :|
 
có lẽ nào
yaoming.png
nửa lớp này tư tưởng lớn gặp nhau đấy ợ
badumtsss.png
 
Quan trọng là câu phụ huynh đang tìm nguồn kia kìa :)) Mà rì sang TQ học gì, liên quan đến vải vóc ko :-?
 
thì phụ huynh nào cũng đang tìm nguồn, tại cái trường kẹt xỉ cho có mấy học bổng bọ
fuckyou.png

hoặc đông y về chăm sóc phụ huynh hoặc viễn thông, liên quan đến đtdđ hay máy tính càng tốt
jokerclap.gif
 
uầy. lo mấy thứ ấy làm gì, lo tận hưởng chứ cuối năm này chết cả rồi (:|
 
vậy thì bỏ học bỏ làm đi chơi luôn đê
badumtsss.png
 
tương lai sẽ có quản lí net hàng theo cmnd và net nhà theo hộ khẩu, nhể
lol.png
 
Bây giờ mình chơi G.O nước ngoài =)..
 
Back
Top