Bệnh viện tâm thần v3

Tự vệ là một khái niệm rộng hơn đánh nhau nhiều.
Vì võ có giỏi đến đâu thì cũng không đỡ được một cú backstab hay closestab, đây là lí do chủ yếu để ta thấy không có môn võ nào đủ mạnh để tự vệ, nói cách khác là học võ cũng chả đủ.
Tự vệ có thể thông qua hình thức cảnh giác cao độ kết hợp tránh đánh nhau.
Ông cậu ta hồi trẻ cũng học võ có nói vui là. Đâu tiên dùng ù té quyền, chạy không được thì dùng la làng quyền, không được nữa thì dùng phân trần quyền, đến cuối mới dùng đến chân tay để giải quyết.

Mà mi cẩn thận đánh giằng co ( ôm, nằm ) gặp thằng biết judo, vật tự do hay BJJ thì mệt

BTW về khoản aiki thì ta đồng ý có nhiều võ đường dậy khác nhau nhưng ta học trên trung tâm thể thao Tân Bình (?) cạnh cái hội trợ gì đấy.
Lên đai mất tiền mua đai thôi, sau đai trắng là tập thực chiến nhẹ nhàng rồi. Không khí lớp tốt, thầy giỏi mỗi tội hơi chật :))
 
chơi dishonored phê lòi
cơ mà nó chả auto save gì, đau vãi
 
Tự vệ là một khái niệm rộng hơn đánh nhau nhiều.
Vì võ có giỏi đến đâu thì cũng không đỡ được một cú backstab hay closestab, đây là lí do chủ yếu để ta thấy không có môn võ nào đủ mạnh để tự vệ, nói cách khác là học võ cũng chả đủ.
Tự vệ có thể thông qua hình thức cảnh giác cao độ kết hợp tránh đánh nhau.
Ông cậu ta hồi trẻ cũng học võ có nói vui là. Đâu tiên dùng ù té quyền, chạy không được thì dùng la làng quyền, không được nữa thì dùng phân trần quyền, đến cuối mới dùng đến chân tay để giải quyết.

Mà mi cẩn thận đánh giằng co ( ôm, nằm ) gặp thằng biết judo, vật tự do hay BJJ thì mệt

BTW về khoản aiki thì ta đồng ý có nhiều võ đường dậy khác nhau nhưng ta học trên trung tâm thể thao Tân Bình (?) cạnh cái hội trợ gì đấy.
Lên đai mất tiền mua đai thôi, sau đai trắng là tập thực chiến nhẹ nhàng rồi. Không khí lớp tốt, thầy giỏi mỗi tội hơi chật :))
vụ backstab ông thầy ta cũng có nói là chỉ có trong phim ảnh thôi, cách duy nhất là gắn cái mắt sau lưng thì mới né dc. vì vậy cái quan trọng của người học võ là sự cảnh giác, đi chơi đâu vui thì vui nhưng luôn luôn phải chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất. còn vụ né dc thì thật sự mà nói né dc đấy, nhưng cái này nó thuộc về mảng tâm linh, có những người họ có thể cảm giác có nguy hiểm lại gần, vụ này ta cũng thấy trong mấy vụ giựt đồ rồi :-ss
uầy... nói chung võ tự vệ ngon nhất là cứ đem mịa cây súng, cần tự vệ thì móc ra bắn cho vỡ đầu :))
hồi ta học aikido là ở trung tâm công viên tao đàn, chỗ này chắc giờ cũng dẹp rồi. mà cách học thấy ko dc tốt lắm, nhà có em gái về sau cũng ra đây học nhưng nó chán nên chạy sang học judo. học judo lại chạy trúng một cái trung tâm ất ơ nào đó của mấy cháu mới ra trường đòi làm sư phụ nên chả học dc gì ích lợi :))
đang định cho nó học vịnh xuân luôn, mà 2 anh em học chung thì ngại :-ss. con gái thì ko cần sức lực nhiều, cứ tập trung phang thẳng vào bộ hạ cho thấm \m/

[GST]GhoST0613;22228024 nói:
chơi dishonored phê lòi
cơ mà nó chả auto save gì, đau vãi
dùng crack reloaded đê, hôm qua cắm máy down dc tốc độ nhanh mà còn dc học cho về sớm, chơi mới mấy dạo đầu đang hứng khởi thì bị nắm đầu đi ăn sinh nhật :|. về tới nhà chơi thì chả hiểu sao cụt hết hứng. thôi t7 nghỉ ngơi ăn chơi thả ra cho sướng \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
dùng crack reloaded đê, hôm qua cắm máy down dc tốc độ nhanh mà còn dc học cho về sớm, chơi mới mấy dạo đầu đang hứng khởi thì bị nắm đầu đi ăn sinh nhật :|. về tới nhà chơi thì chả hiểu sao cụt hết hứng. thôi t7 nghỉ ngơi ăn chơi thả ra cho sướng \m/

ta dùng hàng reload mà
cơ mà game cơ chế auto save nhảm vl, ta toàn tự ấn quick save thôi
 
[GST]GhoST0613;22229679 nói:
ta dùng hàng reload mà
cơ mà game cơ chế auto save nhảm vl, ta toàn tự ấn quick save thôi

Có crack fix rồi mà :))
 
Chán.. Dạo này ngồi cày Avenger trên FB
 
Hình đâu, clip đâu.

pedobear_seal_of_approval2.jpg
 
vãi lều. sáng đi học giỡn vật qua vật lại đứt cái nứt quần. đứt nút nhưng còn cái dây kéo nên nghĩ ko sao. :5cool_sweat:
ngồi lên ngồi xuống hồi đứt mẹ luôn cả cái dây kéo :5cool_ops:
hên là lúc ấy ra chơi nên phi thẳng vào lớp, mấy thằng bạn nó hỏi sao vào thì mình giả bộ ôm bụng nói "đau bụng quá" :5cool_bad_smelly:
lấy cái bút khoét cái lỗ nút ra, rồi cắm bút thọt qua cột cái quần lại...
FUCKYEAH!! \m/. cột lại dc rồi... nhưng dc hồi tuột mợ cái nắp bút:7cool_extreme_sexy_
thế là lấy cây bút bấm ra cột lại :-ss
xong rồi kéo áo qua một bên che vùng sơ hở lại. :5cool_ops:
ngồi im ru stealth từ tiết 3 cho tới lúc lết đến nhà... ko ai biết là mình đứt quần :4cool_baffle:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngồi từ trưa tới giờ cày bộ Spiral
 
Veteran or Recuit, we need reinforcement, join our course and fight da Nazis with US hidden power - Respawn.
[spoil]
rtcwcoop2012-10-1318-02-45-23_zpsa21e80f5.png

rtcwcoop2012-10-1318-01-10-56_zps6810c926.png

rtcwcoop2012-10-1317-59-57-21_zps623b2468.png

rtcwcoop2012-10-1317-57-50-62_zps0fa9f44b.png

rtcwcoop2012-10-1317-57-06-21_zpse8e1eff1.png

rtcwcoop2012-10-1317-56-25-35_zps166cd7b2.png

rtcwcoop2012-10-1317-49-31-20_zps63df27a2.png

rtcwcoop2012-10-1317-43-31-56_zpsafd4d1a3.png

rtcwcoop2012-10-1317-48-47-34_zps613d63f7.png

*These photos were taken from G's dead body[/spoil]
 
con hàng nào thử Vindictus US ko?
2012_03_19_0001.jpg
2012_09_15_0000.jpg
2012_10_13_0006.jpg
2012_10_13_0004.jpg

3 chars của ta:
RequiemNo13 - Lv.69 Spear Lann
ReCodez - Lv.47 Kai
ReCodes - Lv.51 Hybrid Evie
 
Chỉnh sửa cuối:
chơi mấy cái này vui :))
nhưng ta chẳng bao giờ tin vào mấy cái này. tự hỏi bản thân thì chỉ có duy nhất mình là người có câu trả lời thôi :">
 
Con người thay đổi mà :9onion48:
Kiểm tra cái này chỉ nhất thời thôi. Để năm sau quay phát nữa xem điên loạn lvl mấy rồi:cuteonion11:

BTW hàng này của nhà tâm lý học có tài đấy, tin được phần nào
Điển hình vụ Introversion thì ta thấy quá chuẩn :">
 
^ hmm, lạ nhỉ? dùng winrar mở dc ko ? :-?
ông thử kiếm tool unpack xem
 
Back
Top